Mánh khóe của ông trùm sới bạc bà bầu ở Lương Sơn

Ngoài việc phân công người cảnh giới, hai ông trùm sới bạc bà bầu còn trang bị thiết bị công nghệ cao cho đội quân này để báo động khẩn cấp khi có “biến”.

Một ngày sau vụ phá sới bạc bà bầu một cách “thần tốc” của Bộ Công an, chính quyền cũng như những người dân ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn còn ngỡ ngàng. Không ai có thể ngờ gần 100 con bạc tụ tập ngay giữa cánh rừng ở đồi Võng ngang nhiên tổ chức những canh bạc thâu đêm suốt sáng với số tiền hàng tỷ đồng.

Sới bạc cho người làm nhiệm vụ cảnh giới cách xa đó hàng km.

Cầm đầu sới bạc là Nguyễn Văn Tài (tức Tài Vượng) và Nguyễn Đắc Sơn. Hai “ông trùm” này vốn nổi đình nổi đám trong giới cờ bạc chạy dài các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, các huyện của tỉnh Hà Tây cũ. Phạm vi hoạt động của hai ông trùm này không những rộng mà họ còn liên tục thay đổi địa điểm. Thường mỗi sới bạc không bao giờ duy trì quá một tuần để tránh đánh động .

Một điều tra viên trực tiếp theo dõi hoạt động của Tài và Sơn cho biết: “Sới bạc ở Lương Sơn đã hoạt động từ vài năm nay nhưng thời gian trước Tết nguyên đán ngừng chơi, rồi sau Tết lại tiếp tục mở sới. Sơn và Tài rất tinh vi khi chọn địa điểm giáp ranh giữa Hoà Bình - Hà Nội để chơi và sới ở mỏ đá Bazan tọa lạc tại những khu vực vùng sâu, xa, đường đi lại khó khăn. Các con bạc di chuyển trên cả ôtô và xe máy”.

Hai "ông trùm" của sới bạc sử dụng mánh khóe tinh vi để tổ chức đánh bạc.

Trước khi tiến hành phá sới bạc, vào khoảng trung tuần tháng 1, phía Cục cảnh sát hình sự đã lập chuyên án để truy quét toàn bộ sới bạc của Tài và Sơn, trong đó nổi lên là sới bạc ở mỏ đá Bazan nhưng chủ sới rất xảo quyệt chuyển địa điểm liên tục, ra ngoài cả phạm vi thường tổ chức, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với quyết tâm của các chiến sĩ công an, khi sới bạc của Tài và Sơn quay lại mỏ đá Bazan hoạt động vào ngày 22/4, đến trưa ngày 24/5 đã bị triệt phá trong thời gian chớp nhoáng khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Xe máy của các con bạc vứt ở bãi đất bên ngoài lều đánh bạc.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Sơn và Tài cùng bỏ vốn để tổ chức sới xóc đĩa di động. Các con bạc muốn vào cửa phải nộp cho chủ sới từ 500.000 đến một triệu đồng và được phục vụ ăn uống ngay tại các địa điểm chơi. Mỗi ngày, hai ông trùm này tổ chức sát phạt ca sáng từ 11h đến 15h, buổi tối từ 22h đến sáng ngày hôm sau. Các con bạc khi “trắng tay” được vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục những cuộc sát phạt.

Ngoài việc cho người đứng ngoài cảnh giới, hai “ông trùm” còn hướng dẫn và trang bị thiết bị công nghệ cao cho đội quân cảnh giới để báo động khẩn cấp ngay khi có “biến”.

Cũng theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, để triệt phá được sới bạc ở mỏ đá Bazan, lực lượng công an đã phải tiến hành “dàn trận” cải trang để bịt tất cả các lối quanh khu vực rừng ở đồi Võng, đồng thời dùng 4 chiếc xe chở 120 lính trinh sát được ngụy trang thành xe chở đá để những kẻ làm nhiệm vụ cảnh giới không thể phát hiện. Đúng 13h, tất cả các lượng phối hợp cùng ập vào bắt tại trận cả “ông trùm” cùng các con bạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại