Mang ma túy, quyết liệt phản đối 141 khi bị bắt

Thế Long |

(Soha.vn) - Mang theo 12 gói ma túy đá, gặp 141, Duy chống trả quyết liệt vì cho rằng công an không được kiểm tra hành chính vì mình không vi phạm luật giao thông.

Khoảng 21 giờ ngày 14/11/2013, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội làm việc tại cầu Mai Động. Các trinh sát hóa trang phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe Wave mang BKS: 29Y2-1747 có biểu hiện nghi vấn nên báo hiệu cho tổ công tác dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trước khi tự tay dắt xe vào chốt, thanh niên này quyết liệt phản đối vì cho rằng công an không có quyền kiểm tra hành chính khi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh, có đội mũ bảo hiểm, không vi phạm giao thông. Tuy nhiên, trước sự "nghiêm nghị" của một cảnh sát, buộc người này phải dắt xe vào chốt và cho biết tên là Nguyễn Quang Duy (SN 1991), quê Thuận Thành, Bắc Ninh. 

Khác với các đối tượng khác, Duy rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra và sẵn sàng đi về phường
Khác với các đối tượng khác, Duy rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra và sẵn sàng đi về phường

Lúc đầu Duy tỏ ra bình tĩnh trong lúc kiểm tra, sau đó lại quyết liệt kháng cự với lý do bận đi làm ăn. Đến khi cảnh sát hình sự phát hiện trong người Duy có một túi nilon bên trong có 12 gói ma túy dạng đá, thì Duy tỏ thái độ coi như mang thứ hàng cấm này là chuyện bình thường.

Duy khai: “Cái này em phải nhờ một người khác đi mua, em để trong người, nếu có ai mua thì em bán kiếm tí lời  Mỗi gói nhỏ, em bán với giá 500.000 đồng, gói to là 1 triệu đồng.”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao Nguyễn Quang Duy cùng tang vật cho CAP Mai Động để đấu tranh, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại