Mang ma túy, dao nhọn đi chơi đêm Trung Thu

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Hai người đàn ông săm trổ đầy mình, ghé vào một quán cà phê mua 500 nghìn đồng ma túy. Khi bị bắt, họ vẫn trong tình trạng "phê".

Khoảng 1 giờ sáng nay 19/9, tổ công tác đặc biệt Y6/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học, phát hiện hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô taxi BKS 31F-4754 của hãng taxi CP Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Túc và Hải tại cơ quan Công an
Đối tượng Túc và Hải tại cơ quan Công an

Tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai người đàn ông được mời ra khỏi ô tô để tiến hành kiểm tra. Trước khi ra khỏi ô tô, một trong hai người này giấu 1 túi nilon bên trong có 3 gói nhỏ. Cảnh sát đã phát hiện và giữ 3 gói nhỏ nghi ma túy và 1 con dao nhọn.

"Họ vẫn còn đang “phê” tỏ ra lỳ lợm, bất hợp tác với cảnh sát. Chỉ hủy tổ Y6/141 yêu cầu chuyển các đối tượng về Công an phường Điện Biên để đấu tranh làm rõ", một cảnh sát tham gia Y6/141 nói.

Tại cơ quan công an, đối tượng giấu ma túy tên là Nguyễn Anh Túc (SN 1977), ở tổ 27 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Người đàn ông mang dao là Trần Ngọc Hải (SN 1967), ở Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ma túy và dao hai đối tượng mang theo
Ma túy và dao hai đối tượng mang theo

Sau một hồi quanh co, đối tượng Túc khai nhận, y ghé vào một quán cà phê trên phố Vũ Trọng Phụng mua ma túy hết 500.000 đồng, sau đó cùng Hải bắt xe taxi để đi.

Người lái xe taxi cho biết, nhận được điện thoại qua bộ đàm, anh đến đón hai người đàn ông này ở đoạn giữa phố Vũ Trọng Phụng. Khi bị tổ công tác 141 bắt giữ, đồng hồ tính tiền đã là 130.000 đồng, trong khi đó, túi hai đối tượng không có đồng nào.

Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình để đấu tranh làm rõ.

* Xem thêm thông tin về 141 tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại