Kế hoạch gây tội ác dã man của người vợ đâm chồng 9 nhát

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, kế hoạch đâm chồng đã được người vợ là chị Trần Thị Đôi chuẩn bị từ trước đó.

"Phải tìm cách giết nó không nó đánh chết mẹ con mình"

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cháu Dương Thị H. (17 tuổi), người dân xóm 1, thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng vội chạy sang thì đã thấy anh Dương Văn Quảng (48 tuổi) nằm trên vũng máu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 5/4, và người cầm dao gây ra thương tích cho anh Quảng là vợ anh, chị Trần Thị Đôi (45 tuổi).

Khi chúng tôi tìm tới nhà anh Quảng vào sáng 7/4, cổng đã khóa trái. H. (con gái anh Quảng - PV) đi học, anh Quảng được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Đôi sau khi được tại ngoại sang sống tại nhà bố mẹ đẻ ở xóm bên cạnh.

Ông Nguyễn Văn Mùi trước cổng ngôi nhà khóa trái của vợ chồng anh Quảng, chị Đôi
Ông Nguyễn Văn Mùi trước cổng ngôi nhà khóa trái của vợ chồng anh Quảng, chị Đôi

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Nguyễn Văn Mùi (SN 1939) là cậu ruột của anh Quảng cho biết:

Cách đây khoảng 1 tháng, anh Quảng đi chùa về, 2 mẹ con chị Đôi đã ăn cơm xong và có để phần cơm cho anh Quảng. Tuy nhiên do không đậy cẩn thận nên cơm bị chó ăn 1 phần.

Anh Quảng gọi con dậy và có mắng H. Thấy con cãi lời mình, anh Quảng đã tát con. Lúc này, chị Đôi có nói với H: “Phải tìm cách giết nó không nó đánh chết mẹ con mình”.

Chị Huyền (hàng xóm – PV) tưởng đó chỉ là câu đùa nhưng không ngờ hôm nay nó đã thành sự thật khi chị Đôi dùng dao mua ở chợ đâm chồng 9 nhát cả ở đùi và ở gáy.

Chân dung người vợ - chị Trần Thị Đôi

Chân dung người vợ - chị Trần Thị Đôi

“Sau khi bị vợ đâm, anh Quảng chỉ kịp kêu lên “H., con cứu bố với” rồi bất tỉnh trên vũng máu, xung quanh màn bị giật hết xuống.

Chứng kiến giây phút đó, H. cũng hốt hoảng. Sau đó, chị Đôi còn dùng con dao phay của nhà định chém anh Quảng thêm lần nữa.

Sau khi có sự can thiệp của hàng xóm, chị Đôi đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Quảng nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Lúc đó chúng tôi tưởng Quảng chết rồi vì máu chảy nhiều quá” – ông Mùi cho hay.

Cũng theo chia sẻ của ông Mùi, con dao phay tìm được ở hiện trường không phải là dao chị Đôi dùng để đâm chồng. Theo lời chị Đôi kể, con dao chị đâm chồng đã được vứt xuống ao cạnh nhà.

“Tuy nhiên, cơ quan công an đã tiến hành tìm kiếm nhưng chưa thấy con dao đó ở nơi chị Đôi khai báo.

Đôi cũng khai báo với công an là chủ định giết chồng lâu rồi” – ông Mùi nói thêm.

Người vợ lười và anh chồng hiền lành

Bà Nguyễn Thị Phợt – hàng xóm và cũng là mợ của anh Quảng cho biết, anh Quảng bản tính hiền lành, thật thà, không bia rượu, cờ bạc, trai gái. Anh mưu sinh bằng nghề buôn bán.

Chị Đôi chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm gì nhưng lại thường xuyên chửi chồng thậm chí chửi nhau với tất cả mọi người trong xóm. Chính vì thế, chị Đôi không được ai yêu quý.

“Cái Đôi còn chuẩn bị sẵn quần áo và để trong nhà tắm. Sau khi được tại ngoại, Đôi thản nhiên về nhà lấy quần áo để sang nhà bố mẹ đẻ. Con dao đã được nó mua trước đó 3 ngày” – bà Phợt nói.

Chia sẻ với chúng tôi về sự việc này, ông Phạm Văn Chững – Trưởng Công an xã Khởi Nghĩa đưa ra thông tin:

Khoảng 3h30 sáng ngày 5/4, ông được người nhà anh Quảng báo tin anh bị vợ đâm gây thương tích nặng và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, ông Chững cùng các công an viên đã có mặt tại nhà anh Quảng để tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời báo công an huyện xử lý.

“Tại hiện trường có 1 chiếc màn dính nhiều máu, 2 bộ quần áo vứt cạnh giường, nền nhà là 1 vũng máu đã đông.

Sau khi đi tìm chị Đôi ở cánh đồng, nghĩa trang thậm chí là cả nhà cũ nhưng không thấy, chúng tôi đã tới nhà bố đẻ của chị Đôi để hỏi nhưng chị Đôi không có ở đó.

Trưởng Công an xã Khởi Nghĩa
Ông Phạm Văn Chững
Khi bước lên xe của công an để về trụ sở công an huyện Tiên Lãng làm việc, nét mặt chị Đôi rất bình tĩnh, các câu trả lời đều dứt khoát”.

Chị gái chị Đôi ở bên cạnh đã báo cho chúng tôi biết em mình đang ở nhà chị và nằm trên gác.

Ngay lập tức chúng tôi đã báo công an huyện và phối hợp bắt chị Đôi. Khi bước lên xe của công an để về trụ sở công an huyện Tiên Lãng làm việc, nét mặt chị Đôi rất bình tĩnh, các câu trả lời đều dứt khoát”.

Cũng theo lời của hàng xóm kể, sau khi từ cơ quan công an trở về nhà lấy quần áo, chị Đôi cũng vẫn giữ nét mặt bình thản.

Còn với ông Vũ Văn Nguyên – Phó Trưởng Công an xã Khởi Nghĩa thì đây là lần đầu tiên ở xã ông lại xảy ra 1 vụ án dã man như thế.

“Lúc vào kiểm tra hiện trường, nhìn vũng máu đông trên nền nhà tôi còn thấy run” – ông Nguyên chia sẻ.

Anh Quảng sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp cũng đã qua cơn nguy kịch. 17h ngày 5/4, sau khi lấy lời khai tại Công an huyện Tiên Lãng, Đôi đã được tại ngoại để chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân.

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại