Kẻ giết người yêu, cướp tài sản: "Đừng đưa xác tôi về mai táng"

Nguyễn Dương |

(Soha.vn) - "Tôi xin rút tên ra khỏi dòng họ và hãy xem tôi như một người vô danh. Nếu sau này tôi có bị tử hình thì gia đình cũng đừng đưa xác tôi về mai táng".

Sáng 30/11, tại UBND phường Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động Đỗ Xuân Minh về tội giết người cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Đỗ Xuân Minh (30 tuổi, trú K354/71 đường Trưng Nữ Vương, P.Bình Thạnh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và chị Phạm Quỳnh Dung (25 tuổi, trú tổ 132, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương với nhau từ tháng 4/2010. Đến khoảng đầu tháng 01/2013 thì tình cảm giữa Minh và Dung rạn nứt. Vào chiều và tối ngày 15/01/2013, Minh chở Dung đi ăn uống, hát karaoke và lên núi Sơn Trà để nói chuyện. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát và cãi nhau, Minh xé quần áo Dung và dọa xô Dung xuống vực.

Khoảng 7h30 ngày 7/2/2013, Đỗ Xuân Minh chuẩn bị một đoạn tuýp sắt và 1 dây thòng lọng dấu trong người, đón chị Dung trên đường Lê Văn Hiến (Minh biết Dung thường đi làm qua đoạn đường này). Sau đó, Minh dùng xe máy Sirius BKS 43X5-2404 của Dung chở chị Dung đến bãi đất trống đoạn đường Nguyễn Khắc Viện (giáp ranh P.Khuê Mỹ và P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

 Minh đã dùng tay kẹp cổ chị Dung kéo xuống hố cát gần đó, đè xuống đất và dùng hai tay bóp cổ chị Dung. Đồng thời rút đoạn tuýp sắt đánh lên đỉnh đầu Dung 2 nhát rồi lấy dây thòng lọng quàng vào cổ Dung, dùng hai tay kéo dây siết cho đến chết. Sau đó, Minh lục túi quần, túi xách của chị Dung lấy 2 chiếc điện thoại di động, 1 thẻ ATM và khoảng 3 triệu đồng rồi bỏ đồ vào chiếc xe Sirius.

Ga đình nạn nhân Dung

Gia đình nạn nhân Dung.

Sau khi cất điện thoại, thẻ ATM xong, Minh quay lại chỗ chị Dung nằm, lột toàn bộ quần áo trên người chị Dung rồi lấy áo khoác của mình đang mặc đắp che mặt Dung và kéo tấm đệm cũ gần đó phủ lên người Dung. Đoạn Minh lấy xe máy của Dung trốn vào TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Theo Hội đồng định giá tài sản mà Minh cướp của chị Dung là trên 22 triệu đồng.

Trong thời gian trốn tại TP.Tam Kỳ (từ 10/04/2013 đến 31/05/2013), Đỗ Xuân Minh đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại gia đình ông Lê Bửu (72 tuổi, trú tổ 2, khối 6, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Tổng giá trị 2 lần trộm cắp là 984.000 đồng

Bj cáo Đỗ Xuân Minh chụ bản án tử hình vì tội

Bị cáo Đỗ Xuân Minh chịu bản án tử hình vì tội giết người và 5 năm tù giam tội trộm cắp tà sản.

Tại bản kết luận giám định số 130 ngày 04/07/2013 của Phân viện khoa học hình sự (bộ Công an) kết luận: Thi thể chị Dung được phát hiện vào ngày 09/04/2013 (thời gian tử vong đến lúc khám nghiệm khoảng 2 tháng) tại khu vực giáp ranh P.Khuê Mỹ và P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng trong tình trạng phân hủy mạnh nên không xác định được các biểu hiện xâm phạm thân thể.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Xuân Minh đã khai báo quanh co đồng thời tỏ thái độ thù hằn với người đã chết và gia đình người bị hại trước tòa nhưng có thái độ ăn năn nhận tội. 

Được nói lời cuối cùng trước khi tòa nghỉ án, bị cáo Minh đã nói: “Hãy xem tôi như một bài học với tất cả mọi người về sự nóng nảy dẫn đến tội ác. Về phía gia đình bị hại, xin được bớt số tiền mà gia đình tôi phải bồi thường. Về phía gia đình, tôi xin rút tên ra khỏi dòng họ và hãy xem tôi như một người vô danh. Nếu sau này tôi có bị tử hình thì gia đình cũng đừng đưa xác tôi về mai táng.”

Căn cứ theo điểm e, q khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 133 Bộ Luật hình sự, HĐXX tuyên án bị cáo Đỗ Xuân Minh phải chịu mức án tử hình vì tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng mức án cao nhất, bị cáo Minh phải chịu là tử hình. Buộc bị cáo Minh phải bồi thường tổng thiệt hại trên 114 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Trước đó, gia đình Minh đã tự nguyện bồi thường thiệt hại số tiền là 50 triệu đồng cho gia đình bị hại, giờ phải trả số tiền còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại