Kể chuyện truy xét hung thủ sát hại anh Li Mu Zi (5)

Nguyên Thảo |

Làm việc với ĐTV Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, Feng Long Chun thành khẩn thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Y khai, vì nạn nhân Li Mu Zi cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên quyết định sát hại để trả thù.

* BÀI 5: Lời tự thú của kẻ sát nhân

Cụ thể, Feng Long Chun là độc đinh trong gia đình nông dân tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Sau khi hoàn thành chương trình THPT, vì gia cảnh khó khăn nên y không có điều kiện tiếp tục học lên đại học.

Đến tuổi lập gia đình, Feng Long Chun cũng không lấy được vợ vì nghèo, cả gia đình mưu sinh chủ yếu bằng nghề phụ hồ cho các công trình xây dựng, mức thu nhập hằng tháng tầm 3 triệu đồng/người.

Vì cuộc sống khó khăn, năm 2010, Feng Long Chun sang Việt Nam học tiếng Việt và ở lại lập nghiệp.

Sau khi học được tiếng Việt, từ năm 2012, Feng Long Chun bắt đầu tham gia lĩnh vực giới thiệu và hướng dẫn khách du lịch Trung Quốc có nhu cầu sang du lịch tại Việt Nam.

Thời gian làm việc tại Hà Nội, Feng Long Chun có quen biết với chị Vũ Thị T.H. làm phiên dịch tiếng Trung cho công trình xây dựng ở Trung Hòa.

Đồng cảm về tính chịu thương, chịu khó vươn lên trong cuộc sống, chị H. đồng ý lấy Feng Long Chun mà không tổ chức hôn lễ. Ngày 23-8-2013, hai người đăng ký kết hôn và sau đó đưa nhau về sinh sống làm ăn tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, vợ chồng Feng Long Chun hoạt động trên lĩnh vực du lịch cho khách Trung Quốc có nhu cầu du lịch tại Việt Nam và bán sim, card điện thoại cho khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Feng Long Chun đăng ký trên trang web TAOBAO của Trung Quốc lấy tên chủ cửa hàng là A Lảng. Sở dĩ y lấy tên này là vì A Lảng là nhân vật trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng tại Trung Quốc, có gia cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên thành công trong cuộc sống.

Cái tên này là động lực nhắc cho Feng Long Chun không bao giờ từ bỏ ước mơ làm giàu. Thu nhập của vợ chồng Feng Long Chun hằng tháng khoảng hơn 100 triệu đồng, trong đó khoản thu từ việc kinh doanh sim, card điện thoại tầm 40 triệu đồng.

Công việc làm ăn đang phát triển thì đến khoảng tháng 5-2015, việc bán sim, card điện thoại trên web TAOBAO bị ảnh hưởng do có người tố cáo Feng Long Chun có gian lận trong kinh doanh.

Cụ thể, có một người viết bài nói xấu cửa hàng A Lảng trên mạng TAOBAO và liên tục có nhiều lời bình luận không tốt về dịch vụ này.

Feng Long Chun bỏ thời gian tìm hiểu và biết người tố cáo mình cũng có cơ sở kinh doanh sim, card điện thoại lấy tên “Ông chủ Hà”, hiện đang sinh sống cùng vợ con ở TP Đà Nẵng.

Thời điểm này chuyện buồn liên tục đến với  Feng Long Chun, sau khi nhập về số sim, card trị giá khoảng 80 ngàn nhân dân tệ để bán, bất ngờ cửa hàng A Lảng trên web TAOBAO bị Ban Quản trị xóa sổ.

Thêm nữa, vợ chồng Feng Long Chun cãi nhau chuyện làm ăn và chị H. quyết định về Việt Nam chờ ngày sinh con.

Buồn bực về chuyện công việc và gia đình, Feng Long Chun hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tìm ra kẻ điều hành cửa hàng “Ông chủ Hà” để trả thù.

Tháng 7-2015, Feng Long Chun sang Việt Nam thăm vợ và có đến Đà Nẵng để tìm hiểu địa điểm kinh doanh của “Ông chủ Hà”. Tại đây, y biết cửa hàng này được điều hành bởi 2 người Trung Quốc cùng lấy vợ Việt Nam là Li Mu Zi và Xu Xian De.

Hà là tên vợ của Xu Xian De, còn việc chơi xấu đối thủ là ý tưởng của Li Mu Zi. Thời điểm này Feng Long Chun có nhắn tin cảnh cáo Li Mu Zi nhưng mọi việc vẫn không được giải quyết ổn thỏa.

Vậy nên y âm thầm điều tra, xác minh nơi ở của đối thủ tại P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà) và lên kế hoạch sát hại một cách hết sức chi tiết.


Feng Long Chun làm việc với BCA ngay sau khi bị di lý về Đà Nẵng.

Feng Long Chun làm việc với BCA ngay sau khi bị di lý về Đà Nẵng.

Ngày 10-11-2015, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua 1 khẩu súng ngắn cùng 4 viên đạn của 2 người đàn ông tại Thủ đô Bangkok với giá 1.500USD.

Sau khi mua súng, Feng Long Chun đi sang Campuchia rồi nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

7 giờ ngày 25-11-2015, Feng Long Chun đi ô-tô đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam), sau đó đến đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) mua 1 xe máy hiệu Enjoy màu đỏ, BKS 92L9-0594 với giá 5 triệu đồng.

Mua xe xong, y điều khiển ra TP Đà Nẵng nhưng thấy thời điểm chưa thích hợp nên quyết định chờ.

Sợ bị CATP Đà Nẵng phát hiện mang theo súng, y không dám thuê phòng nghỉ lưu trú mà điều khiển xe máy lên đỉnh đèo Hải Vân (giáp ranh giữa TT-Huế và Đà Nẵng) tìm một ngôi nhà bỏ hoang để ngủ qua đêm.

5 giờ 30 ngày 26-11, Feng Long Chun điều khiển xe đến ngồi ăn bánh bèo gần nhà nạn nhân và đợi cho đến khi Li Mu Zi ra khỏi nhà (K184/22-Nguyễn Duy Hiệu) để ra tay.

Trong quá trình ngồi đợi, Feng Long Chun có dùng một đĩa bánh bèo, một ly sữa đậu nành và gọi thêm một phần bánh bèo mang về rồi tính tiền trước hết 25 ngàn đồng.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, khi thấy Li Mu Zi dắt xe máy từ trong nhà đi ra khỏi cổng thì Feng Long Chun đứng dậy đi về phía nạn nhân, đồng thời rút khẩu súng bắn một phát vào vùng bụng.

Gây án xong, thấy Li Mu Zi ngã xuống, Feng Long Chun vội đi bộ về phía để xe máy dựng trước nhà số K184/26-Nguyễn Duy Hiệu cất súng vào túi rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Để tránh bị phát hiện, y vào một khu chợ trên đường Nguyễn Duy Hiệu thay đổi tư trang, áo quần rồi điều khiển xe chạy lên cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) theo hướng từ Q. Sơn Trà sang Q. Hải Châu.

Khi đến đoạn giữa cầu (phía Q. Sơn Trà), Feng Long Chun vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn rồi tiếp tục đi về hướng đường Núi Thành (TP Đà Nẵng). Hòng cắt đuôi lực lượng chức năng, y bỏ xe máy tại K32/4-Núi Thành rồi đón xe ôm đi Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tại đây, Feng Long Chun di chuyển bằng ô-tô từng đoạn ngắn: Từ Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi đón xe khác đi vào Bình Định rồi từ Bình Định đón xe đi TPHCM, sau đó di chuyển bằng xe khách đến tỉnh Tây Ninh và qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Sau thời gian gần 1 tháng ở Campuchia, biết không thể trốn thoát, Feng Long Chun về Việt Nam đầu thú CATP Đà Nẵng.

Từ lời khai của Feng Long Chun, trong đêm 28-12-2015, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can để tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi giết người.

Trước khi di lý về Trại tạm giam CATP Đà Nẵng, Feng Long Chun vẫn không thể hiểu được vì sao CATP Đà Nẵng xác định được y là hung thủ gây án nhanh đến vậy.

Y bảo rằng, kế hoạch gây án của mình tại Việt Nam là 4 không (không nhập cảnh bằng đường chính, không thuê phòng lưu trú, không giao tiếp với người thân và không xuất hiện nơi đông người như quán ăn, điểm công cộng, bến tàu…) nhưng chỉ trong vòng 8 ngày sau khi gây án, CATP Đà Nẵng đã liên lạc với y và xác định đúng là hung thủ.

Khi về Việt Nam quy án, y không chỉ bị khuất phục bởi tài năng CA Việt Nam mà còn có thiện cảm với cách hành xử rất nhân đạo và đầy tình người của CATP Đà Nẵng.

Vậy là sau 31 ngày đêm nỗ lực vào cuộc, CATP Đà Nẵng phá thành công Chuyên án 038G, làm rõ thủ phạm giết người.

Thành tích này một lần nữa khẳng định tài năng và trí tuệ của lực lượng CATP Đà Nẵng nói riêng và CA Việt Nam nói chung trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm.

(còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại