Hàng loạt tội phạm bị xử tử bằng thuốc độc trên thế giới

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Trên thế giới, bơm thuốc độc lần đầu tiên được đề xuất trở thành biện pháp tử hình năm 1888 ở Mỹ. Thái Lan, Philippines... sau đó đã chấp nhận dùng biện pháp này.

Tội ác man rợ của kẻ sát hại vợ, con, cháu, chắt…

Buổi sáng ngày 28/12/1987 tại Russellville, Arkansas (Mỹ) xảy ra một sự việc kinh hoàng. Người đàn ông có tên Ronald Gene Simmons, 47 tuổi đã giết hàng loạt người thân, từ vợ, con trai, con gái đến cháu chắt.

Theo thông tin trên The Trutv, Simmons là cựu chiến binh thời chiến tranh tại Việt Nam. Gã yêu đơn phương cô lễ tân Kathy Kendrick nhưng không được đáp lại nên đã dùng súng bắn chết Kathy Kendrick và một người khác rồi bỏ trốn.

Tìm đến nơi gia đình Simmons sống, cảnh sát phát hiện con trai, con gái của Simmons đã bị bắn chết. Tiếp tục đào bới nơi ở của Simmons, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 7 thi thể bị chôn. Trong đó có vợ của Simmons, 2 cậu con trai và 3 cô con gái, ngoài ra còn có đứa cháu ngoại 3 tuổi của gã.

Một lực lượng khác tiếp tục rà soát xung quanh đã phát hiện thêm 2 xác chết nữa bị nhét trong túi, giấu trong thùng xe, đó là 2 cháu của Simmons.

Ronald Gene Simmons.

Kết quả giám định pháp y của nhà chức trách cho thấy, tất cả các nạn nhân chết cách buổi sáng 28/12 vài ngày. Mọi người sống cùng Simmons trong một mái nhà cũng như người ở xa trở về mừng lễ Giáng sinh đều bị giết.

Một sự thật khủng khiếp nữa tiếp tục được phơi bày đó là trước khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng trên, Simmons đã làm cô con gái 15 tuổi mang bầu và gã bị truy nã vì tội loạn luân. Hắn đã đưa cả gia đình bỏ trốn và ở trong căn nhà di động mới tại Arkansas.

Một trong những “đứa cháu ngoại” mà Simmons sát hại là chính con của hắn, kết quả của sự loạn luân với con gái.

Ngày 25/6/1990, Simmons bị xử tử bằng thuốc độc và chôn ở khu dành cho người vô gia cư.

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bị tử hình bằng thuốc độc

Ngày 3/2/1998, Karla Faye Tucker (SN 1959,  tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ) bị xử tử bằng phương thức tiêm thuốc độc.

Trước đó, ngày 14/6/1983, sau nhiều tuần sử dụng ma túy, Tucker và người đàn ông tên Danny Garret đã lẻn vào nhà của Dean (bạn của tucker) với ý định lấy cắp chiếc xe mô tô. Bị Dean phát hiện, Garret dùng búa đánh liên tiếp vào đầu Dean sau đó lấy mô tô đi.

Tucket  thấy một phụ nữ trốn dưới tấm ga trải giường nên hai người đã xô xát, Tucket đã dùng dùi cui đánh người phụ nữ này đến chết. Sau đó, Tucker và Garret bị kết án tử hình vào năm 1984.

Trong khi chờ thi hành bản án tử hình, Tucker trở thành một con chiên của đạo Cơ đốc và được em trai của một trong hai nạn nhân tha thứ. Tuy nhiên, , thống đốc bang Texax – ông George W. Bush đã từ chối việc ân xá này. Bản án vẫn được thực hiện bằng tiêm thuốc độc.

Nữ tử tù Karla Faye Tucker.

Nhiều người chứng kiến cái chết của Tucker, trong đó có chồng con Thornton cùng người thân Tucker. Cô nói lời cuối cùng trước khi chết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình của Thornton và Dean. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy được yên lòng hơn”.

Tucker được chôn cất tại nghĩa trang Forest Park Lawndale (Houston, Mỹ).

Tử tù ngáy to sau khi bị hành hình bằng thuốc độc

Robert Gene Garza (30 tuổi, người Mỹ) là thành viên của một tổ chức tội phạm có tên Tri-City Bombers từ khi còn là thiếu niên. Năm 2002, Garza cùng ba tên tội phạm trong băng nhóm bắn 4 nữ nhân viên của một quán bar khiến họ tử vong. Garza bị tuyên án tử hình.

Dù Garza đã kháng cáo nhưng phía tòa án vấn giữ nguyên phán quyết. Tên tội phạm này chịu án tử hình bằng tiêm thuốc độc vào ngày 20/9/2013. 

Khi người thi hành án tử hình tiêm mũi thuốc độc vào hai cánh tay. Garza thở sâu  liên tiếp, sau đó ngáy rất to.

Tử tù Robert Gene Garza.

Tờ AP đưa tin, lời cuối trước khi hành hình, Garza nói: “Tôi biết mọi người cảm thấy khó khăn thế nào khi chứng kiến cảnh hành hình. Đó là một sự giải thoát. Mọi người nên quên cảnh tượng này để tiếp tục sống”. Ngoài ra, Garza còn mỉm cười và làm động tác hôn gió tới người thân và bạn bè khi họ tiến vào phòng hành quyết.

26 phút sau khi nhân viên thi hành án tiêm chất độc, tử tù này đã chết.

Tử tù phải tiêm thuốc độc hai lần

Một trường hợp hy hữu đã xảy ra khi Angel  Nieves Diaz, tù nhân của bang Florida (Mỹ) vẫn chưa chết sau 35 phút bị tiêm thuốc độc.

Trước đó, Angel  Nieves Diaz đã tham gia vào thế giới tội phạm ma túy với biệt danh Papo la Muerte (Daddy Death). Năm 1979, Diaz bị kết tội vì tham gia cướp ở một câu lạc bộ thoát y ở Florida và bắn chết người quản lí.

Tháng 12/2006, Mỹ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc cho tử tù Angel Nieves Diaz.

Thế nhưng, sau 35 phút tiêm thuốc độc, tử tù này vẫn chưa chết. Những người thi hành án phải tiêm thuốc độc lần thứ hai.

Vụ án này từng làm xôn xao báo giới Mỹ.

Angel Nieves Diaz.

Gái mại dâm sát hại 7 người đàn ông

Một người đàn bà hành nghề mại dâm đã giết hại 7 người đàn ông ở Florida giữa năm 1989 và 1990. Đó chính là chân dung tàn ác của Aileen Carol Wuornos.

Đa phần các nạn nhân nam này đều chết do bị bắn và trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Gái mại dâm này sau đó đã thay tên đổi họ nhiều lần để lẩn trốn cơ quan chức năng.

Tại toà, khi nghe phán quyết kết tội Wuornos giết người cấp độ 1, Wuornos đã hét lên giữa tòa: "Tôi vô tội. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi cướp và giết những người đàn ông, tôi chẳng cảm thấy tội lỗi về những việc mình đã làm. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn làm điều tương tự”.

Aileen Carol Wuornos.

Ngày 9/10/2002, gái mại dâm Aileen Carol Wuornos bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vì sát hại 7 người đàn ông ở bang Florida.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại