Giết người yêu rồi đến nhà... xin lỗi gia đình nạn nhân

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Sau khi giết người yêu, Nhân đã lấy xe của nạn nhân phóng về Vũng Tàu để định thú tội và xin lỗi gia đình chị T nhưng do không nhớ đường, gã quay lại rồi bỏ trốn.

=> Phát hiện thi thể cô gái trong phòng trọ, cổ có vết bầm

Vụ việc được phát hiện vào ngày hôm qua, 1/5 tại khu nhà trọ của nạn nhân H.T.B.T. (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) ở đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM. Trước đó, do không thể liên lạc vào điện thoại di động cho con gái nên gia đình chị T. đã sốt ruột đi từ Vũng Tàu lên TP HCM để tìm.

Đến nhà trọ thấy cửa khóa, gọi không thấy ai trả lời, linh tính cho chuyện chẳng lành nên gia đình chị đã phá cửa để vào thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân nằm dưới đất, đắp chăn, cổ có vết tím, đã tử vong.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị bóp cổ. Đặc biệt, khi sự việc xảy ra, Nguyễn Trọng Nhân (ở P.10, Q.Gò Vấp), người bạn trai ở chung phòng trọ cũng biến mất. Chiếc xe máy Yamaha và điện thoại iphone của chị T cũng không thấy đâu.

Đến trưa nay, 2/5, Nhân đã ra cơ quan Công an quận Gò Vấp để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người yêu của mình.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan điều tra, do ghen tuông nên khoảng 22h ngày 29/4, Nhân đã ra tay bóp cổ người yêu tới chết. Sau khi giết người yêu, nghi phạm đã định tự sát nhưng không thành.

Đến sáng ngày 30/4, Nhân lấy xe của người yêu định chạy xuống Vũng Tàu xin lỗi gia đình nạn nhân chị T. nhưng do không nhớ đường nên đã quay về phòng trọ rồi sáng hôm sau (1/5) trốn đi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mời xem thêm clip kinh hoàng thanh niên giết người yêu vì ghen tuông

Kinh Hoàng Thanh Niên Giết Người Yêu Vì Ghen Tuông (Nguồn: NLD)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại