Giây phút hỗn chiến kinh hoàng ven sông Yên qua lời nhân chứng

Đ.Giang |

(Soha.vn) - Cho đến giờ, vụ việc ngư dân hai xã Hải Châu và Quảng Xương hỗn chiến đẫm máu với nhau vẫn để lại nhiều nỗi khếp sợ cho những người chứng kiến vụ việc và người dân các xã xung quanh.

Như tin chúng tôi đã đưa, khoảng 11h trưa ngày 7/7, một cuộc hỗn chiến với sự tham gia của nhiều người thuộc hai huyện Quảng xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra tại ven sông Yên thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hậu quả 3 người mất tích, 8 người bị thương.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu và dùng mọi phương tiện có sẵn để tìm kiếm 3 thi thể mất tích.

	Những người thợ sửa thuyền chưa hết bàng hoàng trước vụ việc

Những người thợ sửa thuyền chưa hết bàng hoàng trước vụ việc

Đến khoảng 5h 30 phút sáng ngày 8/7 bộ đội biên phòng kết hợp cùng người dân địa phương đã tìm kiếm được 2 trong 3 thi thể mất tích. Hiện còn một thi thể đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Từ sáng sớm chúng tôi đã có mặt  tại cửa Lạch bãi ngao thuộc địa phận thôn Nam Châu và Liên Thành xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, nơi vớt được xác hai nạn nhân là ông Tô Văn Dũng (SN 1954,  trú thôn Nam Châu, xã Hải Châu ) và ông Tô Văn Hiệu (SN 1966, trú thôn Thanh Trung, xã Hải Châu).

Một vùng quê lâu nay đang yên ả thì nay hương khói nghi ngút, thi thoảng lại vang lên những tiếng khóc ai oán đến não lòng.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ
Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ

Anh Hoàng, một người dân chứng kiến cảnh tượng trên cho biết: “Khoảng 11h trưa 7/7, tôi đi chở nước trên đê thì nghe thấy có tiếng người đang la hét ngoài dòng sông Yên. Tôi nhìn kỹ mới phát hiện ra họ đánh nhau trên thuyền, bè. Phía bên này (Huyện Tĩnh Gia) có một thuyền và hai bè đang ở giữa sông, còn bên kia sông ( huyện Quảng Xương) thì có rất nhiều thuyền, bè. Trận chiến xảy ra, có người bị ngã từ trên bè xuống sông. Khi số thuyền, bè bên huyện Tĩnh Gia bỏ chạy thì không kịp do đã bị vây từ nhiều hướng khác nhau”

Anh Tuấn chủ xưởng tàu nơi gần với địa điểm xảy ra vụ việc cho biết: “Vào thời gian trên, tôi và các anh em đang sửa tàu thuyền thì thấy trên bờ đê có rất nhiều người hướng ra dòng sông Yên. Tôi tưởng có người chết đuối, khi nhìn ra phía ngoài sông thì thấy cảnh tượng rất nhiều người đánh nhau trên thuyền, bè. Thuyền bè của huyện Quảng Xương là chủ yếu và ngày càng kéo đến nhiều hơn. Rồi người cứ rơi từ trên thuyền, bè xuống, một số người khác thì gục luôn ngay trên bè, thuyền của mình”.

	Thi thể cuối cùng được vớt lên chiều nay

Thi thể cuối cùng được vớt lên chiều nay

Hơn một ngày tìm kiếm, khoảng 5h ngày 8/7 người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cuối cùng được xác minh là Lê Kim Cường trú xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương ở cầu Ghép thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng và người thân đưa về an táng. Một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch đã được đưa lên các tuyến viện trên.

Nguyên nhân chính dẫn tới  vụ việc trên phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ.” Ông Nguyễn Hữu Đức- trưởng công an xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại