Gã trai nổi "máu dê", giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm

TM |

(Soha.vn) - Trong lúc ở nhà một mình, bé gái hàng xóm sang chơi, Hùng đã nổi máu tà dâm, giở trò đồi bại với cháu L.

Giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi nhà hàng xóm

Ngày 20/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Hùng (22 tuổi, ở xóm Minh Hợp, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ án là bé gái Nguyễn Ngọc L., 7 tuổi, hàng xóm của Hùng.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/11, đang ở nhà một mình thì bé gái hàng xóm sang chơi, nghịch điện thoại của Hùng. Khoảng 15 phút sau, Hùng nổi máu tà dâm, nảy sinh ý định giao cấu với bé gái. Do nạn nhân kêu đau nên Hùng chưa thực hiện được hành vi trót lọt. Sau đó cháu bé về nhà.

Là hàng xóm gần nhà, khoảng 4 tiếng sau, bé gái này tiếp tục sang chơi và Hùng giao cấu lần hai. Thấy con gái đi chơi lâu, bố cháu bé đã bỏ việc đi tìm con thì phát hiện hành vi đồi bại của Hùng nên đã hô hoán, bắt giữ.

Đối tượng Hùng bị bắt quả tang nổi máu tà dâm ngay tại nhà
Đối tượng Hùng bị bắt quả tang nổi máu tà dâm ngay tại nhà

Kể lại sự việc anh Nguyễn Văn Định (SN 1983) trú tại xóm Minh Hợp, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) cho biết: “Hôm đó, tôi đi ăn cưới trong xóm, vợ tôi đi hái chè nên chỉ có 2 con gái ở nhà. Tôi lên trên mái nhà rửa bình nước, lúc này hai con gái tôi đang chơi cùng nhau ở ngoài cổng.

Một lúc sau, tôi chỉ thấy Ngọc chơi một mình (Ngọc con gái thứ 2 của vợ chồng anh Định) ở ngoài cổng mà không thấy cháu L. đâu nên tôi đã đi tìm. Sang nhà bà Huệ (mẹ của Hùng) thì bắt gặp hành vi đồi bại của Hùng đối với con gái tôi”.

Anh Nguyễn Văn Định đau lòng trước sự việc con gái bị giở trò đồi bại
Anh Nguyễn Văn Định đau lòng trước sự việc con gái bị giở trò đồi bại

“Chứng kiến cảnh Hùng và cháu L đều trần truồng, quá bức xúc tôi đã quát con gái về nhà và tiện sẵn tay cầm cành xoan vụt vào Hùng 3 cái. Sau đó, tôi thông báo sự việc đến chính quyền xóm và gọi điện cho người thân trong gia đình đến chứng kiến sự việc. Ngay tối hôm đó (17/11), Hùng đã bị công an bắt giữ”. Anh Định kể lại.

“Yêu râu xanh” có tiếng là người hiền lành ở xóm

Tìm về xóm Minh Hợp, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) chúng tôi được biết, sự việc xảy ra đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Chị Thủy, một người hàng xóm gần nhà anh Định cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ về việc Hùng đã làm vì cả xóm ai cũng biết Hùng là người hiền lành, chịu khó, không có mâu thuẫn với ai trong xóm”.

Kể lại sự việc với PV, bà Nghiêm Thị Huê (Sn 1964, mẹ của đối tượng Hùng) buồn rầu: “Khi sự việc xảy ra tôi không có nhà. Lúc đó, tôi đang hái chè trên đồi thì nhận được điện thoại của Định gọi về nhà gấp có việc quan trọng.

Tôi về nhà thì thấy con trai đang van xin anh Định và nhiều người có mặt ở đó. Sau khi nghe sự việc tôi vô cùng bàng hoàng, không tin nổi là con trai mình có thế hành động dại dột như vậy”.

Bà Nghiêm Thị Huê buồn rầu trước sự việc con trai bị bắt quả tang nổi máu tà dâm với bé gái hàng xóm
Bà Nghiêm Thị Huê buồn rầu trước sự việc con trai bị bắt quả tang nổi máu tà dâm với bé gái hàng xóm

“Sau đó, công an lập biên bản và đêm hôm đó Hùng bị dẫn giải đi. Sự việc đáng tiếc cũng đã xảy ra nên mấy ngày hôm nay tôi và anh em trong gia đình có sang nhà anh Định nói chuyện và mong gia đình anh Định xin cho Hùng được giảm án. Ngay hôm sau tôi cùng gia đình anh Định đưa cháu L. đi giám định thì bác sĩ kết luận chỉ bị tổn thương bên ngoài”. Bà Huê cho biết.

Chị Thủy cho biết thêm: “Sáng hôm xảy ra sự việc Hùng cũng đi hái chè như mọi ngày, chiều thì mang bình đi phun chè giúp mẹ. Bố của Hùng cũng mới mất được mấy tháng nên mọi việc nặng nhọc Hùng cũng chăm chỉ lo toan cho mẹ. Trước đây, Hùng đi làm bánh mì ở dưới Hà Nội được mấy năm thì về nhà làm chè cùng bà Huê”.

Việc nhận định về tính nết hiền lành của Hùng chị Lê Thị Thúy (SN 1983, mẹ cháu L) nói: “Quả thật thường ngày Hùng là người hiền lành, chăm chỉ. Cháu L., vẫn thường sang nhà bà Huê chơi cùng Hùng. Tôi không ngờ Hùng lại làm việc quá đáng như vậy. Đã bao năm qua gia đình tôi và gia đình bà Huê sống gần nhau có mâu thuẫn gì đâu, nay sự việc xảy ra khiến cho tình cảm làng xóm rạn nứt. Vợ chồng tôi cũng rất khó xử”.

“Sau khi sự việc xảy ra, cháu L., vẫn đi học bình thường. Chúng tôi cũng nhờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ”. Chị Thúy cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Thức, trưởng xóm Minh Hợp, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) cho biết, nguyên nhân và mức độ vi phạm của Hùng đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi đồi bại. Cơ quan chức năng giám định đối với nạn nhân và xác định vùng kín của cô bé bị sưng nề.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại