Ép người tình cùng tự thiêu vì đòi cưới không được

Gia Phú |

Hạnh nhiều lần cầu hôn chị Giang nhưng người phụ nữ này không đồng thuận. Đây được cho là nguyên nhân khiến người đàn ông phóng hỏa tự thiêu.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xử lý vụ cháy nhà tại phố Tư Đình (tổ 5, phường Long Biên). Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hạnh (40 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và chị Phạm Thị Thúy Giang (32 tuổi, trú tại phố Tư Đình).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Hạnh nhiều lần cầu hôn chị Giang nhưng bị khước từ.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 11h hôm 6/9, họ thấy anh Hạnh chạy xe Wave đến nhà chị Giang, mang theo can xăng 2 lít. Sau khi vào trong khóa trái cửa lại, anh Hạnh và chị Giang có trò chuyện một lúc.

Nguyễn Đức Hạnh và nơi xảy ra vụ việc..
Nguyễn Đức Hạnh và nơi xảy ra vụ việc..

Theo nhân chứng, Hạnh nói đại ý rất yêu chị Giang, đã nhiều lần cầu hôn, nhưng người phụ nữ này không đồng thuận.

Ngôi nhà của chị Hạnh sau đó bốc cháy kinh hoàng. Song do ngôi nhà khá kín nên khi hỏa hoạn lớn mọi người mới biết.

Chị Hà (34 tuổi, chị gái nạn nhân) cho biết mình ở sát vách nhà Giang, hai bên chỉ ngăn bởi một tấm kính. Thời điểm trên, Giang sang mượn điện thoại của chị Hà nói điện cho mẹ. Khi em gái vừa cầm điện thoại về mấy phút, chị Hà nghe tiếng kêu thất thanh của Giang.

Chị này hỏi vọng sang chỗ em gái xem có chuyện gì nhưng đợi mãi không thấy trả lời.

Nhìn qua tấm kính thấy lửa cháy dữ dội, chị Hà chạy tới trước cửa nhà em xem sự thể thế nào thì cửa khóa trái. Kéo cửa mãi không được, gọi tên em không thấy đáp lại, chị Hà hô hoán hàng xóm đến cứu.

Cửa vừa được mở ra, chị Giang chạy từ trên gác xép xuống dưới, còn anh Hạnh nằm gần bếp gas.

Chị Hà kể, sau khi Hạnh yêu cầu em gái chị chấp nhận cầu hôn bất thành đã lao lại ghì Giang, tay bóp miệng đè xuống nền nhà, tay kia đổ xăng rồi châm lửa. Do bị kháng cự nên nạn nhân không thể la lên khi gặp nạn.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được một can 2 lít bên trong có mùi xăng.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Đức Hạnh đã tử vong sáng 7/9. Chị Giang sau đó được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Qua kết quả ban đầu từ các bác sĩ, chị Giang bị bỏng 65%, trong đó có cả vết bỏng trên mặt.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Đức Hạnh từng có một đời vợ, có một con. Sau khi chia tay vợ, anh Hạnh lên Hà Nội coi kho cho một công ty. Anh Tình (chồng nạn nhân Giang) cũng làm tài xế cho công ty này.

Trong quá trình làm việc, giữa anh Hạnh và anh Tình có mối quan hệ rất thân thiết. Trong một buổi liên hoan cơ quan hơn một năm trước, anh Tình có giới thiệu vợ mình cho anh Hạnh biết. Cũng từ đây, giữa chị Giang và Hạnh có mối quan hệ qua lại, thi thoảng có gặp nhau tâm sự.

Khoảng hơn nửa năm nay, mỗi lần đi làm xa về, anh Tình được nghe hàng xóm thì thầm chuyện vợ mình qua lại với anh Hạnh. Từ đây, vợ chồng anh Tình hay lục đục, rồi dẫn đến chuyện ly thân.

Anh Tình phải về nhà bố mẹ đẻ ở tại tổ 6 - cách nơi xảy ra vụ cháy hơn 1 km ở.

Trao đổi với phóng viên, người nhà nạn nhân Giang cho biết, không có chuyện chị này lăng nhăng. Chị Giang không hề có cảm tình với anh Hạnh, cũng như chưa bao giờ chấp nhận lời cầu hôn, nên người đàn ông này mới hành động như vậy.

Mọi điều hàng xóm đồn đại là những chuyện bịa đặt, không có căn cứ - người nhà nữ nạn nhân nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại