Dựng kịch bản bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ ở quê

Nhận được điện báo con trai bị bắt cóc, gia đình phải nộp tiền chuộc, người cha ở quê hoang mang tột độ, vội vàng bắt xe lên thành phố tìm con. Ông không ngờ, chính đứa con trai đã lên kịch bản để "moi" tiền của cha.

Nỗi hoang mang của người cha

9 giờ sáng ngày 2/8, ông Bùi Văn M. (SN 1956, ở Giao Hương - Giao Thủy - Nam Định) tìm đến cơ quan công an trình báo việc con trai ông là Bùi Văn Ý (SN 1990) bị bắt cóc, tống tiền. Kẻ lạ mặt yêu cầu gia đình ông phải  nộp số tiền 54 triệu đồng, nếu không con trai ông sẽ bị "xử".

Con trai lên Hà Nội làm nghề nấu ăn được ba năm nay, ngày 28/7, ông M. nhận được điện thoại của con nói: “Bố ơi cứu con với, con nợ 54 triệu đồng, người ta gia hạn cho hai ngày nếu không trả nợ thì họ sẽ xin đôi chân của con”.

Dựng kịch bản bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ ở quê
Ý và Hiền tại cơ quan công an.

Nhận được điện thoại và tin nhắn của con trai ở Hà Nội, người cha vốn chỉ là nông dân hiền lành hoang mang tột độ. Thời gian nặng nề trôi qua, ông đứng ngồi không yên.

Rồi ông lại nhận được điện thoại của người đàn ông tên Hiền, nhận là chủ nợ của Ý. Qua điện thoại, Hiền đe dọa, nếu ông M. không trả nợ cho con trai thì anh ta sẽ "xin đôi chân của Ý". Chưa kịp trao đổi nhiều thì đầu dây bên kia tắt máy.

Ngày hôm sau, ông Mạnh tiếp tục nhận được tin nhắn “Bố ơi, con cầu xin bố cho con lần cuối, nếu không trả tiền họ giữ con không cho con đi làm”.

Không có tiền, ông M. đành khất nợ người đàn ông tên Hiền. Lao lên Hà Nội tìm con, ông M. liên tục nhận được điện thoại khủng bố.

Sự thật bất ngờ

Bị dồn vào đường cùng, người cha đến cơ quan công an trình báo và ngã ngửa khi biết rằng chính con trai ông đã dựng lên màn kịch bị đe dọa, bắt cóc để ép ông phải trả nợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã cử đội đặc nhiệm phối hợp cùng công an phường Dịch Vọng Hậu tiến hành xác minh, làm rõ chính Ý là kẻ đã lên kịch bản cho màn kịch anh ta bị bắt cóc để tống tiền gia đình mình.

Cơ quan công an làm rõ, Bùi Văn Ý có mối quan hệ bạn bè với Phạm Văn Hiền (SN 1988, ở Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định). Tháng 7, vì cần tiền tiêu nên Ý đã nhờ Hiền đi vay tiền hộ mình.

Ý gây sức ép với bạn: "Cậu không giúp tớ là tớ chết..." Nể bạn, Hiền đã phải đi vay hộ Ý số tiền 30 triệu đồng với lãi xuất 4.000 đồng/ngày/triệu đồng, hẹn đến 31/7 sẽ trả.

Đến hạn phải trả tiền mà không kiếm đâu ra tiền trả nợ, Ý đã lên kịch bản giả bị bắt cóc để tống tiền cha đẻ.

Theo kịch bản, đến ngày 25/7, Ý điện về cho bố than thở về khoản nợ của mình và xin tiền bố để trả nợ. Sau đó Ý và Hiền liên tục gọi điện khủng bố tinh thần cho ông M.

Bị đưa về trụ sở cơ quan công an, Ý và Hiền đã khai nhận hành vi sai trái của mình. Xác định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự, chỉ là vi phạm hành chính về an ninh trật tự, cơ quan công an đề xuất xử lý hành chính đối với Ý và Hiền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại