Đi xem bói để bắt “đại ca phố núi”

HÀ NGỌC |

Những năm 1990 đến 2007, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra những vụ cướp của, giết người rất manh động. Thủ phạm gây án thường lập thành nhóm 4 - 5 tên. Một trong số đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Thêu (SN 1960, quê Thanh Hóa), hai lần tham gia cướp của, giết người có vũ trang. Y giỏi võ và có tài bắn súng, được đám đàn em suy tôn là “đại ca phố núi”.

TỪ CƯỚP CỦA...

Năm 1992, Phạm Văn Thêu rời quê nhà, dẫn vợ cùng 3 con vào cư trú tại thôn 1 xã Ea Khanh, huyện Ea H’leo - Đắk Lắk.

Tại đây, y kết thân với đồng hương Nguyễn Quốc Lĩnh (SN 1961, trú thôn 2, xã Ea Khanh) làm nghề buôn bán, có vợ, 2 con cùng 1 tiền án về tội đánh bạc. Ngày 20-11-1992, Thêu đến nhà Lĩnh và gặp Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1958, anh vợ Lĩnh).

Bọn họ bàn nhau cách làm giàu bất chính. Thời điểm đó, có hai anh Hưng và Tụy từ TP.Biên Hòa - Đồng Nai làm nghề buôn bò, thường đến huyện Ea H’leo mua bò mang đi tiêu thụ. Cho rằng hai anh này đi buôn, tất phải có nhiều tiền, Lĩnh - Thêu - Tịnh bàn kế hoạch cướp.

Bọn chúng bàn cả việc sẽ dùng “hàng nóng” để đạt mục đích vì đây là phi vụ làm ăn lớn. Thêu nói rằng y có quả lựu đạn nhưng cần có súng để vụ cướp chắc ăn.

Lĩnh đưa cho Thêu khẩu colt 45 có 6 viên đạn. Sau đó Thêu đến nhà Trần Nhân Tôn (SN 1960) mượn thêm khẩu colt 45 và 4 viên đạn, mang về đưa Tịnh.

Ngày 21-11, Lĩnh lấy xe Honda 67 chở Tịnh đến nhà Thêu rồi cùng đến nhà ông Liên để nhận mặt hai anh Hưng - Tụy đang mua bò để chờ thời cơ ra tay. Bọn chúng giả vờ nói có 6 con trâu cần bán, nhưng đòi giá “trên trời”, mục đích là để nhận mặt “con mồi”.

Ngày 9-12, chúng theo dõi và phát hiện Hưng - Tụy vừa lên một xe khách từ TP.Buôn Ma Thuột đến huyện Ea H’leo, chúng mang theo súng, nhảy lên xe. Thêu lại gần chỗ Hưng - Tụy rút súng, lên đạn chĩa vào đầu hai anh khống chế.

Tịnh cũng rút súng khống chế lái xe. Lĩnh cầm lựu đạn giơ lên uy hiếp toàn bộ hành khách trên xe. Bọn chúng sau đó lấy giỏ đựng tiền của Hưng - Tụy, nhảy xuống vườn cà phê gần đó chia nhau.

Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều ngày truy lùng ráo riết, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong tháng 7-1993, thu giữ 2 khẩu súng, 11 viên đạn, 1 lựu đạn.

Lĩnh bị tuyên 12 năm tù giam do thêm tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Thêu, Tịnh cùng lãnh 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tôn 12 tháng tù cho hưởng án treo.

...ĐẾN GIẾT NGƯỜI

Mãn hạn tù, Thêu trở về địa phương khoác vỏ bọc hoàn lương, chịu khó lao động. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, y vẫn nuôi ý đồ làm giang hồ, đi cướp để có nhiều tiền.

Trong hai ngày 9-9 và 15-9-2005, tại địa bàn hai huyện giáp ranh Krông Búk và Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) liên tiếp xảy ra 2 vụ bắn người, cướp tài sản trên xe khách có sử dụng vũ khí với tính chất rất manh động, gây hoang mang trong quần chúng.

Trước tình hình trên, ngày 20-9-2005, Giám đốc công an tỉnh giao cho Phòng CSHS xác lập chuyên án mang đấu tranh làm rõ. Phạm Văn Thêu được đưa vào diện tình nghi. Lúc này, y đã rời khỏi địa phương.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp trinh sát, Ban chuyên án xác định: cả hai vụ án đều có sự tham gia của Thêu cùng đồng bọn là Trịnh Minh Chung, Trần Dũng, Phạm Anh Tiến, Lê Viết Phúc (đều trú huyện Ea H’leo).

Chung (SN 1973, trú Thanh Hóa) là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp đã có thời gian cải tạo tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an).

Ðược sự phối hợp của Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 20-1-2006 Ban chuyên án quyết định bắt Trịnh Minh Chung khi y vừa xuất hiện tại quê nhà.

Lúc đầu, với bản chất của tên tội phạm chuyên nghiệp, Chung tìm mọi cách chối tội. Nhưng với sự kiên quyết vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc y phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Thêu chính là đối tượng cầm đầu, sử dụng khẩu K59 gây án. Nạn nhân bị Thêu bắn đến hai phát đạn, may mắn được cứu sống.

TƯỚC SÚNG TÊN CƯỚP

Để bắt được những tên đồng bọn của Phạm Văn Thêu, trung tá Văn Ngọc Thi (còn gọi Sáu Thi) - nguyên Trưởng phòng CSHS Công an Đắk Lắk (hiện anh mang quân hàm đại tá - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh này) cùng cấp dưới đến địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, nhập vai những người chạy xe thồ, thợ hồ, thợ xây, ăn bụi nằm bờ theo dõi hành tung của chúng suốt nhiều tháng trời, cuối cùng đã lần lượt bắt giữ được chúng.

Đại tá Văn Ngọc Thi

Riêng tên cầm đầu Phạm Văn Thêu, y bỏ trốn mất dạng, không để lại chút dấu tích. Từ công tác trinh sát, biết được hắn luôn kè kè khẩu súng bên mình, bản tính hung hãn, manh động nên việc bắt hắn phải có đối sách.

Thời đó, anh Sáu Thi - từ khi là một trinh sát trẻ, đội trưởng đến khi trở thành lãnh đạo Phòng CSHS, anh nổi tiếng năng nổ, tài nghệ bắn súng hai tay khó ai bì.

Án xảy ra ở đâu, anh nhảy lên xe U-oát của đơn vị, tự lái, dẫn theo vài ba chiến hữu quyết “bóc” bằng hết, không để lọt tên nào.

Qua tìm hiểu, Sáu Thi biết được Thêu có người chị gái ở TP.Buôn Ma Thuột. Họ rất thương nhau và thường xuyên giữ liên lạc. Chị gái Thêu không chồng, khi ấy đang hành nghề bói toán.

Sáu Thi nghĩ trong đầu, muốn biết Thêu trốn ở đâu phải tìm hiểu qua người chị gái này của hắn. Trong vai một người làm ăn thất bại tên Phi, Sáu Thi thất thểu cắp túi đi xem bói.

Cùng đi với Sáu Thi khi đó có trung úy Nguyễn Công Vũ (hiện anh là thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông - Đắk Lắk), đóng vai anh xe thồ được “anh Phi” bao xe chở đi lại.

Sáu Thi bịa chuyện anh từ Bình Định đến Đắk Lắk làm gỗ nhưng bị đối tác chơi đểu, quỵt hết tiền. Họ nhập vai tài quá khiến chị gái tên Thêu tin sái cổ. Từ chỗ ban đầu còn cảnh giác với Sáu Thi, chị gái của Thêu dần có cảm tình, tỏ ra thân mật, thương người đàn ông gặp chuyện xui rủi.

Nhận thấy sự cảm tình người phụ nữ này dành cho mình, Sáu Thi không bỏ lỡ cơ hội. Anh cứ bần thần không yên. Sáu Thi tâm sự: “Thằng đó có súng. Muốn tìm nó phải biết bắn súng giỏi và nhờ chị này tìm mua hộ khẩu súng”. Tưởng gì, súng thì Thêu - em trai chị ta sẵn có.

Chị hứa sẽ tìm mua cho Sáu Thi. Anh hạ đòn tâm lý: “Thật ra vì anh cay cú mà muốn xử nó thôi, chứ tiền bạc với anh không quan trọng. Hay em bảo người bán súng cho em tìm một tên “anh chị” nào, xử kẻ thù giúp anh. Xong việc, anh sẽ đưa hết 90 triệu đồng cho anh ta luôn”.

Chị gái Thêu kể ngay ra cậu em giang hồ để Sáu Thi tin tưởng. “...Em trai em hiện nó đi Hà Nội, chuẩn bị sang Trung Quốc. Em sẽ gọi nó về”.

Nghe vậy, mắt Sáu Thi sáng lên: “Em gọi chú ấy về nhanh giúp anh”. Mấy hôm sau, Thêu về đến Buôn Ma Thuột nhưng không về nhà chị gái mà thuê trọ ở nơi khác, rồi nhắn tin cho chị gái hay. Y sợ rằng nếu về nhà chị sẽ bị công an phục bắt.

Dẫn giải Phạm Văn Thêu vào trại giam

Nắm được địa điểm Thêu ở, Sáu Thi cùng trinh sát Vũ đến điểm hẹn. Mặc dù nói đang ở huyện xa chạy về, vậy nhưng các anh có mặt sớm hơn giờ hẹn. Thêu mất cảnh giác, bị các anh bất ngờ quật ngã, không kịp phản ứng.

Tuy vậy, đối tượng cũng kịp đút tay vào túi quần rút ra khẩu K59 đạn đã lên nòng. Nhanh như cắt, trinh sát Vũ đè y xuống, Sáu Thi tước ngay khẩu súng trong tay Thêu khi hắn chưa kịp bóp cò.

Lúc này Thêu mới nhận ra “tay buôn gỗ” chính là Sáu Thi nên ấp úng: “Em xin hàng”!

Ngoài khẩu súng, công an thu giữ trong giỏ hành lý của Phạm Văn Thêu 2 băng đạn. Vụ này Thêu bị xử 18 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại