Dì ghẻ đánh con chồng dã man vì 1.500 ngàn đồng

vytran |

Tiến đã nói rối mẹ kế là đánh rơi mất, liền đó Tiến bị mẹ lôi vào đánh cho một trận nhừ tử.

Ngày 29/12, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bức xúc cho biết, họ đã nhiều lần chứng kiến cháu Tiến bị hành hạ. Có những lần do bị đánh nhiều, những vết bầm tím in hằn chằng chịt trên người Tiến.

Toàn bộ phần mông, lưng và đùi cháu Tiến bị đánh đập, có những vết còn rớm máu

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cháu Tiến là con riêng của anh Nguyễn Bé Lớn (29 tuổi). Anh Nguyễn Bé Lớn và chị Nguyễn Thị Duyên lấy nhau được một thời gian thì sinh được cháu Nguyễn Nhật Tiến (SN 2003). Nhưng chỉ một thời gian sau đó, chị Duyên tự nhiên bỏ nhà đi, khi ấy cháu Tiến vẫn còn đỏ hỏn chưa nhớ mặt mẹ.

Cảnh gà trống nuôi con côi cút nên sau một thời gian, anh Lớn và Lê Ngân Tâm (28 tuổi) có quen biết, tìm hiểu và về chung sống với nhau. Cũng kể từ đó, cháu Tiến phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ người mẹ kế.

Chiều ngày 28/12, nhiều người dân nhìn thấy Tâm dùng thanh tre đánh đập cháu Tiến rất dã man. Không thể khoanh tay đứng nhìn, một số người đã trình báo với Công an xã Ngọc Chánh toàn bộ sự việc. Ngay trong chiều 28/12, Công an xã Ngọc Chánh đã xuống ấp Tân Hùng để tìm hiểu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an xã Ngọc Chánh cho biết: “Khi nghe người dân báo, tôi có cùng anh em xuống nhà bà Tâm để tìm hiểu sự việc, nhưng thấy sự việc không nghiêm trọng nên để đến sáng nay (29/12) mới cho mời bà Tâm lên để giáo huấn, răn đe”.

Ngày 29/12, bà Tâm được mời lên xã Ngọc Chánh để làm việc vì hành vi đánh đập trẻ em. Tiếp xúc với PV tại UBND xã Ngọc Chánh, người mẹ kế tỏ ra bất hợp tác mỗi khi PV muốn tiếp xúc để tìm hiểu sự việc.

Bà Tâm luôn che mặt trước ống kính của PV

Gặp PV, giọng nói lí nhí, có đôi chút sợ hãi, cháu Tiến kể về trận đòn “thừa sống thiếu chết” của người mẹ kế vào chiều ngày 28/12: “Mẹ đưa con 7 ngàn đồng, kêu con đi mua sữa cho em, con đến tiệm tạp hóa gần nhà mua hộp sữa hết 4 ngàn. Thấy tiệm bán bánh ngon quá, con thèm ăn nên mua bịch bánh hết 1.500 đồng, còn lại 1.500 đồng con đem về định đưa cho mẹ Tâm nhưng sợ mẹ đánh vì chỉ còn lại phân nửa số tiền nên con nói dối mẹ là bị rớt mất tiền. Sau đó mẹ Tâm lấy thanh tre đánh con nhiều lắm, con có khóc lóc, quỳ lạy van xin thế nào mẹ Tâm cũng không tha”.

Cháu Tiến cũng cho biết, cháu đã từng nhiều lần bị mẹ Tâm đánh. Nhiều người dân gần nhà cho biết, mối quan hệ của bà Tâm với hàng xóm không được tốt đẹp lắm. Những lần chứng kiến bà Tâm đánh đập cháu Tiến, nhiều người đã khuyên ngăn nhưng có khi bà Tâm phản ứng lại, có khi còn chửi lại cả hàng xóm.

Theo PNTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại