Đâm chết người vẫn về nhà ôm vợ ngủ như không có chuyện gì!

Hoàng Hải |

Bị người dân ném chai bia vào tay vì nghi ăn trộm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Vinh đã rút dao bấm đâm chết người.

Ngày 30/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đồng Quang Vinh (SN 1981, trú tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo đó, rạng sáng 28/3, Vinh cùng Nguyễn Công Đức (SN 1990, trú tại xã An Hà) và một người tên Tùng (SN 1993, trú tại xã Hương Lạc) đi chơi về đến khu vực phố Bằng (xã An Hà, huyện Lạng Giang) thì dừng lại nói chuyện với nhau.

Sau đó, Vinh dùng đèn pin mang theo trong người soi quanh khu vực nơi chiếc xe tải BKS: 12C - 021.02 đang đỗ ven đường vì nhìn thấy có bóng người nằm dưới gầm chiếc xe.

Cùng thời điểm, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1989, trú tại phố Bằng, xã An Hà) đi ra ngoài vệ sinh thì nhìn thấy Vinh đang rọi đèn pin khắp gầm chiếc xe tải.

Nghi có người ăn trộm bình ắc quy ô tô nên chị Minh đã gọi chồng là Đồng Thế Tuyên (SN 1981) và anh họ là Trần Văn Nhất (SN 1985, trú tại thôn 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) để thông báo có sự việc bất thường ở vị trí chiếc xe ô tô tải kia.

Ngay sau đó, anh Nhất và một số người khác mở cửa chạy ra, đồng thời ném chai bia về phía Vinh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc xô xát, Vinh bất ngờ rút dao gấp mang theo trong người đâm về hướng anh Nhất đứng đối diện.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Đường dao bất ngờ khiến anh Nhất bị trọng thương và ngã gục xuống đất. Mặc dù được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào khoảng 1h cùng ngày. Sau khi gây án, Vinh vứt con dao xuống ao rồi về nhà nằm ngủ.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an xã An Hà cho biết, vào khoảng 1h10, ngày 28/3, Công an xã An Hà nhận được tin báo, tại khu phố Bằng xảy ra vụ ẩu đả gây chết người.

Ông Nguyễn Văn Khanh Trưởng Công an xã An Hà

Ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng Công an xã An Hà

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên chúng tôi đã nhanh chóng thông báo cơ quan cấp trên.

Đây là vụ việc công dân ở xã khác, nhưng xảy ra trên địa bàn xã An Hà nên chúng tôi đang tích cực phối hợp với công an xã bạn và lực lượng Công an huyện Lạng Giang, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin chúng tôi nắm bắt được, đối tượng Đồng Quang Vinh từng có tiền án về hành vi Cướp tài sản và là thành phần bất hảo ở địa phương" - ông Khanh cho hay.

Theo tìm hiểu, rạng sáng 28/3, sau khi Vinh về nhà có nói với vợ vừa va chạm, ẩu đả với một người ở địa phương. Tuy nhiên, Vinh nói không rõ thương tích của người kia thế nào.

Nghĩ chỉ là va chạm bình thường của đàn ông, nên vợ chồng Vinh vẫn lên giường ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi lực lượng công an vào bắt giữ thì Vinh mới biết mình vừa gây ra án mạng.

Một số người dân địa phương cho biết, Vinh và nạn nhân là người quen biết nhau, cùng trú tại cùng thị trấn Kép (huyện Lạng Giang). Anh Nhất cũng nghe thấy tiếng nhóm của Vinh thường xuyên đi trộm đồ của thiên hạ, nên có đôi lần va chạm với nhau.

Đúng vào rạng sáng ngày 28/3, khi Vinh cùng đồng bọn đang đi "nhảy đồ" chiếc xe tải BKS: 12C - 021.02 thì đụng trúng vào xe của anh Tuyên - cậu của Nhất. Vì thế, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả và dẫn đến án mạng đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại