Cựu cán bộ dâm ô với bé gái 7 tuổi rồi..."hẹn tháng sau gặp lại"

Hải Thế |

(Soha.vn) - Kẻ dâm ô cháu T. trước khi ra về, hắn không quên dặn lại đứa trẻ: "Không được nói với ai nhé, hẹn tháng sau gặp lại...".

Những ngày gần đây, người dân quanh khu vực tổ dân phố số 9, 13 và một số khu dân cư lân cận phường Ngọc Thụy bàn tán xôn xao câu chuyện ông cựu Tổ trưởng tổ dân phố số 13 Phạm Đình Tôn (SN 1948, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) dở trò “bậy bạ” với con gái người dân trong tổ thì bị phát giác. Điều này khiến cho rất nhiều người ngỡ ngàng ngạc nhiên vì khi còn tại vị, ông Tôn là người hiền lành, hòa nhã với bà con, hàng xóm.

Tuy nhiên, hành vi dâm ô với bé gái 7 tuổi của đối tượng Phạm Đình Tôn bị xã hội lên án mạnh mẽ và hình ảnh vị tổ trưởng đáng kính ngày nào cũng tan biến nhanh chóng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Phạm Đình Tôn khai: Vào khoảng hơn 16h ngày 25/9, khi Tôn đến nhà bà Nguyễn Thị Th. (trú tại tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên) để thu cước điện thoại thì cổng khóa, không có ai ở nhà. Đúng lúc đó có cháu Nguyễn Minh T. (SN 2006) là con gái bà Th. đi học về.

Sau khi cháu T. dựng xe đạp rồi mở cửa đi vào nhà thì ông Tôn cũng theo vào trong nhà ngồi chờ ở ghế phòng khách. Qua vài ba câu hỏi biết bố mẹ cháu T. không ở nhà, máu "dê" trong người Tôn trỗi dậy mạnh mẽ nên gọi cháu T. đến đứng gần mình để nói chuyện.

Lời khai của cựu cán bộ tổ dân phố dâm ô với bé gái 7 tuổi

Lối vào nhà nạn nhân

Ban đầu, Tôn đặt hai tay lên vai cháu T. giả vờ hỏi chuyện. Thấy cháu T. không nói gì, y đã dùng hai tay xoa lên ngực cháu bé và liền kéo nạn nhân ngồi lên đùi trái mình. Cùng đó, Tôn dùng tay phải xoa lên đùi và dần dà làm bậy bằng tay ở “vùng kín” của bé gái.

Vô liêm hơn, người đàn ông đáng tuổi ông nạn nhân này còn hỏi bé T. "Cháu có cảm nhận được gì không?". Thấy cháu T. không nói gì, y tiếp tục sờ nắn chà xát vào âm hộ bé gái này khoảng 4 - 5 phút thì đứng dậy ra về. Trước khi Tôn về, hắn không quên dặn lại đứa trẻ: "Không được nói với ai nhé, hẹn tháng sau gặp lại...".

Sau đó, cháu T. đứng khóc một mình cho đến lúc chị gái mình đi học về. T. đã kể toàn bộ sự việc cho chị gái nghe và cháu M. (chị gái T.) đã gọi điện cho mẹ về ra Công an phường Ngọc Thụy trình báo.

Cơ quan công an và gia đình đã đưa cháu T. đi khám tại Bệnh viện Bà mẹ và trẻ em thấy: Không phát hiện tổn thương trên người, âm hộ mẩn đỏ, màng trinh không rách, tiêu bản không phát hiện tinh trùng.

Xét thấy hành vi của Phạm Đình Tôn đã cấu thành tội, ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Đình Tôn về tội Dâm ô với trẻ em theo điều 116 Bộ luật Hình sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại