Cuộc truy bắt ngoạn mục 2 tên cướp tiệm vàng

Sau khi bọn cướp ở tiệm vàng tẩu thoát, mọi người nhanh chóng tri hô, đuổi theo nhưng tất cả đều khựng lại khi thấy khẩu súng trên tay tên cướp ngồi sau hướng về mình...

15 giờ ngày 13-7-2007, khu vực ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi bỗng trở nên nhốn nháo bởi tiếng một phụ nữ thét lên thất thanh: “Cướp! Cướp! Nó có súng” phát ra từ tiệm vàng Kim Nên. Nhiều người chỉ kịp nhìn thấy hai tên cướp chở nhau trên xe máy, tên ngồi sau cầm súng ngắn chĩa vào một thanh niên đang ngồi thụp xuống trước cửa tiệm vàng, trước khi chúng vọt đi trên chiếc Wave màu đỏ thẳng theo hướng Quốc lộ 22.

Sau khi bọn cướp tẩu thoát, mọi người nhanh chóng tri hô, đuổi theo nhưng tất cả đều khựng lại khi thấy khẩu súng trên tay tên cướp ngồi sau hướng về mình. Hai tên cướp chạy ngược chiều trên Quốc lộ 22, sau đó ngoặt vào Tỉnh lộ 7 hướng về Đức Hòa - Long An với tốc độ xé gió nên chỉ chưa đầy 30 giây chúng đã biến mất dạng sau khúc cua tại khu vực chợ Chiều. Mọi người cứ tưởng chúng tẩu thoát thành công, nhưng khi truy đuổi tới đoạn thuộc ấp Bình Thượng 1 đã thấy chúng bị lực lượng Công an xã Thái Mỹ tóm gọn ngay trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã cùng đầy đủ tang vật là 19 sợi dây chuyền (13 lượng vàng 24K), 2 khẩu súng ngắn bằng nhựa và một đầu búa mà chúng dùng để đập tủ kính cướp vàng cùng xe Wave.

Tiệm vàng Kim Nên
Tiệm vàng Kim Nên

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai tên Đỗ Thanh Tuấn (tự Sang Em) và Huỳnh Thanh Tùng (đều SN 1984, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cả hai từng có một tiền án 18 tháng tù về tội cướp tài sản tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, mới được tha vào tháng 3-2007.

Sau khi ra tù, bọn chúng không chí thú làm ăn mà sống lang thang và bàn nhau đi cướp. Nếu như trước đó chúng ở tù về tội cướp giật tài sản thì lần này chúng “nâng cấp” hành vi phạm tội nguy hiểm hơn là cướp tiệm vàng. Sáng 7-7, trong lúc uống cà phê, nghe Tuấn than không có tiền tiêu xài thì Tùng bảo: “Hay là mình đi xin việc làm ở các công ty xí nghiệp hiện đang tuyển lao động phổ thông”. Tuấn nói: “Tụi mình có biết nghề ngỗng gì đâu mà làm, mà làm công nhân biết bao giờ mới khá?”. Hớp ngụm cà phê, rít một hơi thuốc thật dài, Tuấn nói với Tùng: “Tụi mình làm một mẻ lớn đi!”. Hai tư tưởng xấu gặp nhau nên Tùng không ngần ngại gật đầu. Nhưng suốt cả tuần chưa tính toán được gì, cả hai quyết định lấy ngày xui làm ngày hên, đó là ngày 13 để “khởi nghiệp”.

Sáng 13-7, Tuấn chở Tùng rảo từ Đức Hòa lên Hóc Môn, rồi sang Bình Dương điều nghiên các tiệm vàng, chọn địa điểm để ra tay. Thấy các vụ cướp tiệm vàng có vũ khí “nóng” xảy ra trong thời gian quá ngon ăn nên Tuấn bàn với Tùng dùng súng nhựa... uy hiếp. Nghĩ sao làm vậy, chúng ghé chợ Bình Dương mua 2 khẩu súng nhựa có hình dạng giống súng K54 thật và 2 khẩu trang bịt mặt, sau đó tiếp tục vòng về quận 12 tìm “mục tiêu”. Rong ruổi suốt một buổi sáng, cả hai vẫn chưa tìm được tiệm vàng nào ưng ý để ra tay nên sau khi ăn trưa ở một quán ăn ven Quốc lộ 22, chúng thẳng hướng về Củ Chi.

Khi tới ngã ba ấp Chợ, Tuấn - Tùng dừng lại rất lâu trước tiệm vàng Hoàng Anh để điều nghiên, chờ cơ hội ra tay. Chúng tính toán nếu như cướp được thì có thể nhanh chóng tẩu thoát theo Tỉnh lộ 7 về Long An trong thời gian nhanh nhất bởi tuyến đường này vắng, dễ phóng xe tốc độ cao. Sau gần nửa tiếng đồng hồ theo dõi, thấy tiệm vàng Hoàng Anh lúc nào cũng đông người nên chúng không dám manh động mà chuyển sang tiệm Kim Nên. Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của tiệm vàng này, cả hai quyết định hành  động. Bọn chúng giả vờ vào trong hỏi mua vàng để do thám tình hình. Khi thấy bên trong chỉ có hai phụ nữ, chúng liền quay ra hội ý chớp nhoáng và quyết định hành động.

Nhớ lại thời điểm tên cướp bịt mặt tiến thẳng vào tiệm, tay trái lăm lăm khẩu súng, tay kia dùng búa đập vỡ tủ kính lấy vàng, chị Nguyễn Thị Tú (SN 1983, là con gái ông Phết, người trực tiếp đứng quầy lúc thời điểm xảy ra vụ cướp) cho biết: “Trước đó 5 phút còn có mẹ tôi là bà Huỳnh Thị Bé (SN 1958) cùng đứng quầy, có hai thanh niên vào tiệm hỏi mua vàng. Một trong hai người hỏi: “Ở đây có sợi dây chuyền nào 1 lượng không?” - “Chú dùng loại nào?”, mẹ tôi nhã nhặn hỏi lại. “Loại 24K”, tên đó đáp. Mẹ tôi đưa tay chỉ vào khay vàng nằm trong tủ kính, bảo đó là khay vàng 24K, được bán với giá 12.860.000 đồng thì một trong hai thanh niên nói với người bên cạnh: “Không đủ tiền”, anh ta hẹn “sẽ quay lại sau”.

Vài phút trôi qua, khi chỉ còn một mình chị Tú ngồi trông tiệm thì bất ngờ một người thanh niên bịt mặt đi thẳng vào chỗ đặt khay vàng 24K, dùng búa đập tủ kính. Chị Tú định la lên kêu cứu nhưng phải lập tức ngậm miệng vì hắn chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào người, gằn từng tiếng: “Mày la lên tao bắn chết!”. Tên cướp bình tĩnh gom hết số vàng trong khay trong khi phía ngoài cửa tên đồng bọn đã nổ máy xe chờ sẵn. Lợi dụng lúc tên cướp đang khống chế con gái và gom vàng không để ý, bà Bé đang nằm nghỉ ở ghế bố dưới chân cầu thang liền lẻn vào nhà, đi theo lối cửa hông sang nhà con rể là anh Nguyễn Trung Nghĩa báo tin và kêu cứu. Anh Nghĩa lao ra, định xông vào tên cướp thì lập tức ngồi thụp xuống khi thấy hắn chĩa nòng súng về phía mình.

Trận phục kích ngoạn mục

Hai tên cướp bị bắt
Hai tên cướp bị bắt

Đồng chí Trần Văn Cụi - Phó trưởng Công an xã Thái Mỹ, người trực tiếp chỉ huy cuộc chặn bắt - cho biết: Rất may thầy giáo Hà Văn Dũng - giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Sơ có số điện thoại cầm tay của tôi, nhà lại ở sát bên tiệm vàng Kim Nên đã kịp thời thông báo nên tụi tôi lập tức tổ chức chặn bắt bọn cướp. Nếu chậm chỉ chừng 30 giây là chúng thoát rồi. Chúng tôi tổ chức ngay đội hình gồm 4 xe máy dàn hàng ngang trên đường. Tôi chở anh Trần Văn Kiên là dân quân tự vệ đi tuần về phía xã Phước Thạnh, nhưng mới đi được khoảng 80 mét thì phát hiện hai đối tượng chạy xe máy màu đỏ đúng như đặc điểm nhân dạng mà anh Dũng mô tả đang phóng bạt mạng từ hướng Phước Thạnh và ôm cua ngay ngã ba.

Nghi là bọn cướp, tôi ra hiệu dừng xe nhưng chúng vẫn không giảm tốc độ, đồng chí Kiên ngồi phía sau dùng gậy ba trắc đánh “vụt” một cái nhưng chúng tránh được rồi liều lĩnh lao thẳng xe vào đội hình chốt chặn. Chiếc xe của chúng đâm thẳng vào xe Dream do anh Lê Quốc Tính cầm lái khiến xe bị bể bánh, gãy phuộc trước. Hai tên cướp té nhào ra đường và bị chúng tôi khống chế ngay. Số vàng do tên cướp ngồi sau ôm chặt trước bụng cũng đổ ra đường. Khám xét người chúng, mới biết đó là hai khẩu súng nhựa, nếu mà là súng thật thì không biết sẽ ra sao. Lúc này, chúng tôi vừa tổ chức áp giải hai tên cướp về công an xã, vừa đưa anh Lê Quốc Tính bị thương nặng đi cấp cứu, đồng thời điện báo sự việc về ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi.

Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi cùng các cán bộ điều tra đến hiện trường tiếp tục đấu tranh khai thác bọn cướp. Nhận được báo cáo của Công an huyện Củ Chi, đại tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh cùng đại diện các đơn vị chức năng đã đến nơi chỉ đạo Công an huyện Củ Chi khẩn trương làm rõ vụ án, đồng thời nhắc nhở phải chăm sóc tốt cho anh Tính, người đã bị thương trong khi truy bắt cướp.

Vụ cướp trên thêm một lần nữa cho thấy các tiệm vàng ở ngoại thành chính là mục tiêu của bọn cướp, vì thường ít khi trang bị các loại tủ kính chống va đập, còi báo động, camera... nên các chủ tiệm vàng cần phải hết sức cảnh giác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại