Con bạc điên loạn chém bố đẻ vì không cho tiền

Khi Huân ra điều kiện bán mủ caosu lấy tiền chơi game, ông Bính tức giận đập chiếc điện thoại của con trai, Huân lao xuống bếp, lấy con dao chém liên tiếp vào người bố.

Chiều 24.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Huân (SN 1996, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h sáng 23.9, ông Trần Văn Bính (SN 1969, bố đẻ Huân) gọi Huân dậy đi cạo mủ caosu trong vườn nhà mình. Huân không chịu đi làm, mà cãi nhau với bố. Huân ra điều kiện là sau khi đi cạo mủ thì cho hắn số mủ đó để bán lấy tiền “nướng” vào game.

Ông Bính quá bực mình vì đứa con trai hư hỏng, bởi Huân đã bỏ học giữa chừng, còn lao vào bài bạc tận bên kia biên giới Campuchia. Có lần mới đây, Huân sang casino đánh bạc, thua cháy túi, lại vay mượn nên bị giam lỏng chờ mang tiền sang chuộc mạng.

Liên lạc về gia đình, song bố Huân làm vườn, mẹ là giáo viên, nên phải chạy vạy cố gắng lắm mới gom đủ số tiền 100 triệu đồng mang sang Campuchia chuộc cậu con trai bất hiếu về. Nhưng về nhà, Huân không sửa đổi, mà tiếp tục lao vào chơi game suốt ngày đêm, khiến cả gia đình buồn bực.

Khi Huân ra điều kiện bán mủ caosu lấy tiền chơi game, ông Bính giận con quá, nên đập chiếc điện thoại di động của Huân. Nhưng thật bất ngờ và tàn nhẫn, Huân lao xuống bếp, lấy con dao chém liên tiếp vào người bố.

Ông Bính kêu cứu và chộp con dao trên tay Huân, nhưng hắn vẫn lồng lộn như tên điên loạn. Chỉ đến khi hàng xóm chạy sang mới giải cứu được cho ông Bính, đưa đi cấp cứu và bắt giữ Huân giao công an.

Điều đáng nói hơn nữa là chỉ cách 2 ngày trước khi chém bố đẻ mình, Huân đã tham gia đánh nhau tại địa phương, công an đang điều tra thì lại xảy ra vụ án nghiêm trọng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại