Cô gái bị đâm trong phòng trọ: Tình yêu bị phản đối

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Một tình yêu hàng chục năm trời ấy lại có kết cục đầy bi kịch của cô gái sau nhát kéo định mệnh từ chính bàn tay người yêu mình.

Gia đình nạn nhân sống khép mình

Chiều ngày 19/3, PV đã tới dự đám tang của cô gái xấu số Phạm Thị Ánh Tuyết - nạn nhân trong vụ án mạng tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì (Từ Liêm - Hà Nội) sau các thủ tục khám nghiệm pháp y ở Bệnh viện E Hà Nội hoàn tất. Cái chết đột ngột của chị Tuyết khiến cho ngôi nhà khang trang 4 tầng ở TP. Phủ Lý (Hà Nam) của gia đình trở nên ngột ngạt.

Một người hàng xóm cho biết, gia đình chị Tuyết sống khá khép mình, rất ít giao du với hàng xóm. Ngay cả khi cử hành lễ tang đưa nạn nhân đi mai táng cũng không thấy nhiều người dân đến chia buồn, tiễn biệt.

Đám tang của nạn nhân Phạm Thị Ánh Tuyết tại gia đình ở TP. Phủ Lý - Hà Nam.
Đám tang của nạn nhân Phạm Thị Ánh Tuyết tại gia đình ở TP. Phủ Lý - Hà Nam.

Được biết, ông Phạm Văn K (bố nạn nhân Tuyết) là giám đốc một công ty xây dựng đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và mẹ đang ở nhà. Bên trên chị Tuyết có một người anh trai tên là Phạm Văn T đang công tác và thuê ở trọ tại Hà Nội (chính là phòng trọ chị Tuyết ở cùng và tử vong, ngày 18/3 vừa qua).

Mâu thuẫn tình cảm và nhát kéo chí mạng!

Trở lại vụ án mạng gây xôn xao dư luận này, chúng tôi thực sự cảm thấy nuối tiếc bởi một tình yêu hàng chục năm trời ấy lại có kết cục đầy bi kịch của cô gái sau nhát kéo định mệnh từ chính bàn tay người yêu mình.

Theo chị Đàm Phương Th (chị họ nạn nhân Tuyết) xác nhận có biết mối quan hệ yêu đương của người em xấu số với Lê Điền Hải (SN 1981, quê ở  xã Bu Cầu, huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ). Bản thân chị Th cũng biết khá rõ về gia đình của người yêu em họ mình.

“Hai người quen biết và yêu nhau được khoảng 9 - 10 năm nay và thường xuyên qua lại với nhau. Tuy nhiên, nhà em nó (nạn nhân Ánh Tuyết - PV) không đồng ý cho hai đứa tổ chức đám cưới vì xa xôi. Tưởng chúng nó đã cắt đứt mối quan hệ đó rồi, nhưng thời gian gần đây vẫn thông tin với nhau bằng điện thoại và Hải còn ở lại phòng chơi vài ngay nay. Ai có thể ngờ được…” - chị Th sụt sùi, nói đứt quãng.

Ngôi nhà  - hiện trường vụ án mạng đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà - hiện trường vụ án mạng đã được dán niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó vài ngày, chị Tuyết và bạn trai vẫn còn rất vui vẻ. Trước hôm xảy ra án mạng (17/3), vợ chồng anh T, nạn nhân Tuyết và Lê Điền Hải vẫn ăn uống rất vui vẻ tại căn nhà thuê trọ ở xóm 3 Phú Đô. Sáng 18/3, hai người nảy sinh mâu thuẫn trong lúc đi chơi cùng nhau vì Hải cho rằng chị Tuyết không còn yêu mình nữa.

Ông Nguyễn Hồng Cảnh - Trưởng Công an xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: “Khoảng hơn 17h, ngày 18/3, chúng tôi nhận được tin từ quần chúng nhân dân ở thôn 3 Phú Đô (Mễ Trì - Từ Liêm) thông báo phát hiện một xác chết nữ trong ngôi nhà là người thuê ở trọ.

Qua xác minh, ngôi nhà xảy ra vụ án mạng này thuộc chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Nguyệt, quê ở Đan Phượng, Hà Nội được mua lại từ một người dân trong thôn và đang cho vợ chồng anh T, chị H (là anh trai và chị dâu nạn nhân Tuyết - PV) thuê để ở. Những người trong gia đình này đã đến Công an xã Mễ Trì đăng ký tạm trú, tạm vắng từ ngày 5/3/2013”.

Đối tượng Lê Điền Hải tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội.
Đối tượng Lê Điền Hải tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Quốc Trung - Đội trưởng Đội điều tra trọng án 1 (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội - PC45) cho biết: Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội, lãnh đạo Phòng đã nhanh chóng lên phương án phối hợp với Công an huyện Từ Liêm và Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình), Công an xã Lâm Sơn (huyện Lương Sơn) để truy tìm đối tượng.

“Sau hơn 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, đối tượng Lê Điền Hải đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một con suối nhỏ thuộc khu vực dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” - Thiếu tá Trung, cho hay.

Cũng theo Thiếu tá Trung, qua những chứng cứ thu thập tại hiện trường, kết hợp với khai thác bước đầu cho thấy, do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người, Lê Điền Hải không kiềm chế được bản thân nên y đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở rồi dùng kéo đâm một nhát chí mạng vào ngực phải để tước đi sinh mạng cô gái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại