Chú rể thành kẻ sát nhân trước ngày cưới

Theo Xzone/TTTĐ |

Phong và Thủy đã cùng mua mua sắm nhiều đồ đạc, chuẩn bị tiệc cưới và thiệp mời đã được chuyển đến tay của bạn bè, bà con, không ngờ chú rể lại phạm tội trước ngày cưới.

Tin sét đánh trước ngày cưới

Mai Phong (20 tuổi) sinh ra và lớn lên ở tỉnh An Giang. Sau khi nghỉ học, Phong theo chân những người lớn ở trong làng đến khu công nghiệp Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu làm công nhân.

Chú rể Mai Phong bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân

Trong quá trình đi làm ở đây, Phong bị vẻ đẹp của chị Lâm Thị Ngọc Thủy (22 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) hút hồn. Mỗi đêm, chàng công nhân thường đến phòng trọ của người con gái này chơi.

Thấy Phong hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, tình cảm lại chân thành nên chị Thủy cũng đáp lại tình cảm của người thanh niên này. Sau một thời gian yêu nhau, Phong đưa người yêu về ra mắt gia đình và đôi trẻ dự định sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày 20.1.2013.

Trước ngày cưới, Phong và Thủy đã cùng mua mua sắm nhiều đồ đạc, chuẩn bị tiệc cưới và thiệp mời đã được chuyển đến tay của bạn bè, bà con.

Tuy nhiên, đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, bỗng nhiên vào ngày 2.1.2013, chị Thủy như chết đứng khi nghe tin động trời, chồng sắp cưới phạm tội giết người. Người con gái hốt hoảng chạy đến đồn công an xác minh thông tin. Chị đớn đau khi biết được những điều mình nghe là chính xác.

Lời khai kinh hoàng

Trong phòng tạm giam, với khuôn mặt hốc hác, Phong kể lại sự việc xảy ra. Vào ngày 2.1.2013, Phong đến nhà của một người bạn tên là Nguyễn Ngọc Định nhậu. Khi bữa tiệc đang vui thì thức ăn hết, Phong nói đi mua mồi để về nhậu tiếp.

Đối tượng Giang

Do không có xe, Phong mượn xe máy của Định, chở một người bạn tên Tiến ra quốc lộ 51. Hơi men đã ngấm, Phong điều khiển xe với tốc độ nhanh. Do không có mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông bắt gặp đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Phong về lại nhà anh Định, đưa cho bạn 400.000 đồng bảo là chi phí nộp phạt. Tuy nhiên, anh này không đồng ý và yêu cầu Phong phải bồi thường cho mình 3,2 triệu đồng do phải mua phụ tùng xe máy để thay thế.

Phong nhận thấy lỗi của mình nên chấp nhận trả 2,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phong cũng bảo, do Tiền đi cùng với mình nên số tiền còn lại cứ đòi người này.

Gần đến ngày hẹn, anh Định nhắn tin vào điện thoại di động của Phong đe dọa: “Đừng giỡn mặt với tao”. Do Phong để điện thoại di động ở nhà nên chị Thủy nhận tin nhắn và trả lời: “Nói gì mà giỡn mặt, anh ráng đợi vài ngày nữa thì trả 2,5 triệu đồng, số còn lại anh đòi người đi xe máy cùng với chồng em”.

Định nhắn lại: “Về nói với thằng Phong, trong vòng 24 giờ là phải trả hết, nếu coi tao không ra gì và không trả đủ tiền thì tìm mua cái hòm cho thằng Phong” … Phong đi làm về, nghe chị Thủy nói lại nên hẹn gặp Định tại quán cà phê Mây Hồng (tổ 5, ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) để “giải quyết” mâu thuẫn.

Trước khi đi, Định cầm theo một chai xăng và một con dao Thái Lan. Phong rủ bạn là Võ Tá Trung (22 tuổi) và Nguyễn Viết Giang (20 tuổi, đều quê Hà Tĩnh) mang theo dao và mã tấu đi cùng.

Lúc 20h30 ngày 11.1.2013, hai bên gặp nhau nhưng không giải quyết được mâu thuẫn, Định dùng dao kề vào cổ Phong để uy hiếp và dùng xăng đốt Phong. Thấy vậy, Trung và Giang dùng dao và mã tấu chém Định.

Mặc dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Định tử vong, Phong bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì bị cơ quan công an bắt giữ. Sau khi gây án, Trung đến cơ quan công an đầu thú, còn Giang bỏ trốn đang bị truy bắt.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phong, Trung để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại