Choáng váng cảnh chồng giết vợ dã man rồi vô tư đi chơi, đi ngủ

hoanghuyen |

Không chỉ ra tay giết chết người "đầu ấp tay gối", những gã sát nhân máu lạnh còn rất bình thản trước tội ác.

Bóp cổ vợ đến chết rồi đi uống nước chè

Chiều 11/10, một người hàng xóm lò dò sang nhà Phạm Văn Long (SN 1972) xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì thất thần hét lớn.

Trước mắt người hàng xóm là chị Vũ Thị Hường (SN 1979) vợ của Long đang nằm bất động trên giường, sàn nhà thì loang lổ vết máu.

Choáng váng cảnh chồng giết vợ dã man rồi vô tư đi chơi, đi ngủ 1

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Theo các nhân chứng, cưới nhau hơn 10 năm trời nhưng vợ chồng họ thường xuyên xảy ra cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Trong khi người vợ làm việc quần quật cả ngày, hết việc đồng áng lại chăm lo gia đình, thì người chồng chỉ chơi bời lêu lổng, không chịu lao động, cũng chẳng làm gì giúp vợ. Long có tật nghiện rượu và mê cờ bạc. Nhà có đồng tiền nào, gã lập tức mang đi “nướng” hết vào những cuộc đỏ đen, nhậu nhẹt.

Long còn nổi tiếng là đối tượng vũ phu. Bất kể say hay tỉnh, cứ thấy chuyện gì trong nhà không vừa mắt là gã trút đòn lên vợ.

Một số nhân chứng cho biết, trước ngày xảy ra án mạng, do quá sợ bị chồng đánh, nạn nhân đã trốn đến nhà bố mẹ đẻ ở thành phố Uông Bí. Tuy nhiên, người mẹ khuyên con gái nên trở về để lo cho chồng con. Nạn nhân đành phải nghe lời. Có lẽ chính hành động tự ý bỏ đi này đã khiến gã chồng xuống tay sát hại vợ.

Chồng giết vợ rồi thản nhiên đi uống rượu với lòng lợn tiết canh

Chị Lê Thị Cốm và Đặng Tiến Thậm (trú tại thôn Đươi, xã Thượng Huyện, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cưới nhau từ năm 1993. Trong thời gian sinh sống, hai người đã có 2 con chung nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Không chịu được ngột ngạt trong hôn nhân, đến năm 2011, chị Cốm và Thậm quyết định sẽ ra tòa ly hôn. Chính Thậm là người đứng đơn.

Ngày 29/2, hai người được Tòa án huyện triệu tập đến để giải quyết vụ ly hôn. Tuy nhiên vì còn tranh chấp tài sản nên Tòa chưa giải quyết xong.

Choáng váng cảnh chồng giết vợ dã man rồi vô tư đi chơi, đi ngủ 2

Hung thủ Đặng Tiến Thậm.

Tại cơ quan công an, Thậm thành khẩn khai báo: Tối 29/2, vợ chồng Thậm ra tòa về và lại xảy ra cãi vã. Khoảng hơn 22h, Thậm thấy vợ nằm im, không nói gì nên đã vào xem chị Cốm ngủ chưa.

Thấy vợ nằm đắp chăn trên giường, Thậm nhẹ nhàng đi vào, quỳ gối đè hai tay vợ, dùng hai tay siết mạnh vào cổ. Chị Cốm đang nằm ngủ, bị Thậm đè chặt dưới chăn thì không có khả năng chống cự.

Thậm siết mạnh khiến vợ chẳng kịp kêu, khi thấy chị Cốm không còn cựa quậy nữa thì hắn mới chịu buông tay, đi ra phòng ngoài ngủ tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Thậm vào bên trong, thấy vợ đã chết, hắn lấy khăn lau vùng miệng của vợ cho sạch rồi đi uống rượu, lòng lợn tiết canh.

Chồng giết vợ, treo cổ lên xà nhà rồi đi ngủ

Ngày 20.11.2011, vợ chồng Điểu Mỹ (40 tuổi) và Điểu Thị Thiện (ngụ tại ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cùng nhau nhậu nhẹt. Nhậu một lúc thì hết rượu, chị Thiện đề nghị Mỹ đưa tiền để mua thêm rượu. Mỹ từ chối thì bị chị Thiện chửi và đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, Mỹ đi mua rượu về nhà uống một mình, rồi lăn ra ngủ. Đến 20 giờ cùng ngày, Mỹ thức giấc thấy vợ đang đứng ở bếp liền dùng mảnh vải siết cổ vợ. Khi thấy chị Thiện đã tắt thở, Mỹ liền treo cổ vợ lên xà nhà bếp, rồi đi ngủ.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Điểu Mỹ 15 năm tù về tội giết người.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại