Chiếc ví hàng hiệu tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh

Nguyễn Song |

Mặc dù được anh Sơn mời về nhà ở nhưng Hậu đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Chính chiếc ví hàng hiệu của nạn nhân đã tố cáo tên sát nhân Lê Phước Hậu.

Án mạng kinh hoàng trong đêm mưa

Vụ án mạng xảy ra vào đêm mưa 6/10/2012 tại nhà anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1971, làm nghề thợ may), sống 1 mình ở khu phố 4, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã khiến người dân thị trấn yên bình này bàng hoàng.

Sự việc được phát hiện khoảng 4,5 ngày sau khi không thấy anh Sơn mở cửa hàng làm việc như mọi khi. Ngày 10/10, người dân xung quanh cảm thấy có điều bất thường nên báo công an về sự vắng mặt của anh thợ may.

Khi cơ quan chức năng đến nhà phá cửa kiểm tra thì mọi người bàng hoàng thấy cảnh anh Sơn mặc quần đùi màu trắng, đã chết dưới nền nhà trong phòng ngủ, thi thể đang bị phân huỷ mạnh.

Trên người nạn nhân bị 4 vết dao đâm làm đứt động mạch và đứt cuống họng, 2 vết ở vai và nách trái.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng (Ảnh: VTC)
Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng (Ảnh: VTC)

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, anh Sơn thường ngày vẫn đeo một dây chuyền bằng bạc ở cổ, một nhẫn vàng Ý ở phía tay trái.

Bên cạnh đó, nạn nhân còn có một chiếc xe máy hiệu Future Neo biển số 82K9-9097, 1 điện thoại di động và một chiếc ví da hàng hiệu. Tuy nhiên, tại hện trường, tất cả số tài sản trên đã biến mất.

Nhận định ban đầu đây là một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Kon Tum đã khẩn trương vào cuộc điều tra để người dân thị trấn nhỏ này không hoang mang.

Kẻ sát nhân lộ diện từ chiếc điện thoại bỏ quên và chiếc ví hàng hiệu

Trong khi lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm việc thì thì một mũi trinh sát đã kết hợp với Công an huyện Đăk Tô để tìm hiểu lai lịch, hồ sơ về nạn nhân, một mũi rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn.

Chính vì cuộc sống khép kín của nạn nhân mà ban chuyên án đã gặp nhiều khó khăn khi truy tìm hung thủ.

Sau nhiều ngày lao đi các ngả, sàng lọc các đối tượng nghi vấn mà không có kết quả, vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên đến ngày 16/12/2012, khi nhận được nguồn tin quý báu từ quần chúng nhân dân, vụ việc đã dần sáng tỏ.

Nguồn tin cho biết, tối hôm xảy ra án mạng, anh Sơn có ngồi uống cà phê cùng một thanh niên chừng 20 tuổi. Sau đó, anh Sơn về trước còn nam thanh niên ở lại nhưng do không có tiền trả nên người này đã để lại chiếc điện thoại.

Từ chiếc điện thoại để lại trong quán, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của đối tượng là Lê Phước Hậu (SN 1991, trú tại Khu phố 4, thị trấn Đăk Tô). Tuy nhiên khi đến nhà thì được biết Hậu đã bỏ đi sau khi vụ án mạng xảy ra.

Xác định đối tượng nếu rời khỏi tỉnh Kon Tum, rất có thể sẽ đi đến các nơi như TP. HCM, Quảng Ngãi, Gia Lai để lánh nạn nên các trinh sát lập tức chia ra làm 3 mũi tỏa đi tìm kiếm, bắt bằng được đối tượng nhanh nhất.

Mũi trinh sát đi Quảng Ngãi chỉ sau 3 tiếng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/12 đã gặp được Hậu tại huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để đưa về làm việc.

Qua kiểm tra hành chính thì cơ quan công an phát hiện Hậu có sử dụng chiếc ví hàng hiệu như mô tả của người nhà nạn nhân nên đã đấu tranh, buộc đối tượng thừa nhận chính y là hung thủ gây ra cái chết dã man đối với anh Sơn.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Kon Tum đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Phước Hậu để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Chân dung hung thủ giết giết dã man người cưu mang mình (Ảnh: Tiền phong)

Chân dung hung thủ giết giết dã man người cưu mang mình (Ảnh: Tiền phong)

Tại cơ quan điều tra Hậu khai nhận, bỏ học từ sớm và thường xuyên tụ tập nhóm thanh niên hư hỏng bỏ nhà đi lang thang.

Năm 2010, sau khi hết nghĩa vụ quân sự, Hậu về quê học nghề cắt tóc nhưng chỉ một thời gian ngắn lại trốn vào Sài Gòn vì đánh nhau với thanh niên ở địa phương.

Chiều 5/10/2012, sau khi hết tiền, Hậu lại mò về quê và vô tình gặp anh Sơn ở bến xe buýt trung tâm huyện. Khi anh Sơn thấy người quen cũ không có chỗ ở đã mời về nhà chơi và hứa cho tiền để có thể làm ăn.

Hậu ở nhà anh Sơn ngày 5/10 và 6/10. Đến tối ngày 6/10, sau khi đi uống cà phê, cả 2 về nhà ngủ.

Lúc này trời mưa bão, Hậu trằn trọc không ngủ được rồi bỗng nảy sinh ý đồ giết người cướp của khi thấy anh Sơn có nhiều tài sản.

Lợi dụng anh Sơn vẫn đang ngủ say, Hậu dùng tay siết thật mạnh cổ nạn nhân rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sau đó, kẻ sát nhân lấy toàn bộ tài sản của anh Sơn, đi xe máy của nạn nhân trốn về hướng TP.HCM dưới trời mưa bão tầm tã.

Đến trưa ngày ngày 7/10, khi đến địa phận tỉnh Bình Phước, hắn bán chiếc nhẫn vàng được 12 triệu đồng rồi tiếp tục hành trình đi TP. HCM. Khi đến TP.HCM, Hậu bán tất cả tài sản cướp được để lấy tiền ăn chơi.

Sau một thời gian ở đây, cảm thấy lo sợ bị lộ, Hậu chợt nhớ ra có người người quen ở huyện Sơn Tịnh nên ra đón xe rời khỏi TP.HCM, song hắn không thể nào ngờ công an đang đón lõng hắn tại đây.

Ngoài vụ án giết anh Sơn, cướp tài sản, Hậu khai nhận còn là hung thủ của 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn; trong đó có 1 vụ châm lửa đốt xe vào ngày 30/9/2012 do không bẻ được khoá để trộm.

Ngày 8/3/2013, tại phiên toà xử lưu động tại Nhà văn hóa trung tâm thị trấn Đăk Tô, Lê Phước Hậu phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại