Chết thảm vì nổi hứng sờ đùi bạn gái của họa sĩ

(ĐVO) - Đang ngồi nhậu, nam thanh niên bỗng dưng nổi hứng dùng tay sờ đùi và "vùng kín" bạn gái của một họa sĩ nên bị đâm chết ngay sau đó.

Trong phiên sơ thẩm sáng 27/12,  TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kha Luân (33 tuổi, ngụ quận 2) mức án tù chung thân về tội giết người.

Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, mặc dù bị hại có ứng xử trái với những quy tắc chuẩn mực của cuộc sống.

Sau khi gây án, gia đình Luân đã bồi thường 100 triệu đồng và được bãi nại, bị cáo thành khẩn khai báo. Từ đó đề nghị xử phạt từ 15 đến 16 năm tù. Tuy nhiên, TAND cùng cấp đã tuyên tù chung thân.

Luân là họa sĩ của một xưởng phim và có mối quan hệ bạn bè với Đinh Phước Lộc (28 tuổi, ngụ quận 2). Khoảng 17 giờ ngày 30/6, Luân cùng bạn gái đi nhậu với Lộc và một số người khác. Trong lúc nhậu, Lộc “nổi hứng” dùng tay sờ đùi và chỗ kín bạn gái của Luân. Tức giận, Luân dùng dao đâm Lộc nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nguyễn Kha Luân tại phiên tòa.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại