Chân dung tên sát nhân giết cả nhà người yêu tại Thái Bình

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Hai tiền án trộm cắp, hai lần bóc lịch trong tù nhưng Đại vẫn có vợ đẹp, con ngoan.

Thêm nữa, bố Đại từng là Phó đoàn Văn công Quân khu ba (1 trong 8 quân khu của Quân đội Nhân dân Việt Nam), nay đã nghỉ hưu. Còn cô “bồ nhí” vừa bị sát hại hiện đang là giáo viên ở 1 trường Trung học cơ sở huyện Kiến Xương.

Quá khứ “bất hảo”

Trao đổi với phóng viên, trung tá Phạm Văn Tải, Phó công an Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng cho biết, Lê Thanh Đại (SN 1981) có một vợ, một con ngoan hiền, từng có 2 tiền án về trộm cắp gồm trộm cắp xe máy và trộm cắp tiền của thầy giáo dạy đại học. Mới đây, do không chịu nổi lối sống lẫn tính cách của chồng, chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1983), quê ở Đô Lương, Nghệ An đã đâm đơn ly hôn lên tòa và được sự chấp thuận của ông chồng “có cũng như không” trên.

Gần 1 tháng nay, chị Tuyết dắt díu đứa con lên Hà Nội kiếm việc, những muốn quên đi những tháng ngày đen tối đã qua trong đời. Ngôi nhà do bố mẹ Đại xây cho để hai mẹ con nương thân giờ im ỉm khóa. Trung tá Tải cho biết thêm, gia đình Đại có 3 anh chị em, Đại là thứ 2. Bố Đại là ông Lê Thanh Khẩn, trước đây từng là Phó đoàn văn công Quân khu 3, nay đã nghỉ hưu.

Ngôi nhà tên sát thủ im ỉm khóa

Chưa đầy một ngày khi án mạng kinh hoàng xảy ra ở Thái Bình, bà con tổ 15, phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe anh hàng xóm vừa mới ra tù ít lâu đã “tái xuất”. Đầu đường, cuối ngõ, đâu đâu cũng thấy người ta kể lại những chiến tích bất hảo của gã sát nhân này.

Một hàng xóm sống gần nhà Đại cho biết: “Đại theo học Đại học Dân lập Hải Phòng đến năm thứ 2 thì đi tù vì trộm cắp tiền của thầy giáo dạy mình. Sau án tù, hắn lên Hà Nội với mong muốn lập nghiệp nơi đất khách quê người. Được một thời gian, hắn quen Tuyết, một cô gái xứ Nghệ có ngoại hình xinh xắn. Đại mê Tuyết như điếu đổ. Sau khi được giới thiệu với gia đình Đại, Tuyết đồng ý nhận lời yêu tên sát nhân vì nghĩ gia đình hắn thật nền nếp, có bố làm trong quân đội. Khi đó, Tuyết không hề mảy may biết được quá khứ “bất hảo” của Đại. Yêu Tuyết chưa được bao lâu, ngựa quen đường cũ, hắn tiếp tục cướp 2 chiếc xe máy ở trên Hà Nội. Ngặt nỗi, khi này Tuyết đã có bầu. Bố Đại phải viết đơn xin bảo lãnh để tổ chức đám cưới cho con. Ngay sau đám cưới, hắn chịu án tù 10 năm”.

Đằng đẵng 8 năm trời, chị Tuyết nuôi con một mình. Cuộc sống cơ cực, bần hàn vô cùng. Thi thoảng, chị được bố mẹ chồng trợ cấp cho chút ít tiền để trang trải cuộc sống.

Nạn nhân là một giáo viên cấp 2

Vừa tiếp chuyện với phóng viên, cô hàng xóm này lại quay sang than thở với mọi người xung quanh: “Nhưng lạ thay, đến tháng 8/2012 vừa qua, vừa ra tù sau khi được giảm án, hắn lại tiếp tục cuộc sống lông bông. Thay vì chăm chút cho vợ con để bù đắp cho họ những tháng ngày thiếu thốn thì hắn chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Được ít lâu, hắn đến Thái Bình kiếm việc làm, quen chị Tâm và gây ra thảm án kinh hoàng trên.”

Không khí thê lương bao trùm gia đình ông Khẩn

Được biết, chị Tâm là giáo viên một trường Trung học cơ sở tại huyện Kiến Xương. Khi quen  biết Đại, hai người nảy sinh tình cảm và có ý định cưới nhau. Tuy nhiên, do gia đình ngăn cấm, nên chị Tâm đã bỏ nhà đi thuê nhà trọ để sống cùng Đại. Gần đây mọi người khuyên bảo nên chị Tâm mới về nhà ở. Có lần hai người đã cùng nhau uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành.

Nỗi đau sau thảm án

Sáng 24/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Đại về tội " Giết người, cướp tài sản" trong vụ thảm án kinh hoàng tại số nhà 05/14, phố Doãn Khuê, tổ 17 phường Phúc Khánh, TP Thái Bình.

Trước đó, ngày 23/12, khi thấy ngôi nhà của ông Tòa đóng cửa cả ngày, gọi không thấy người lên tiếng, hàng xóm sinh nghi đã cùng nhau phá khóa cửa cửa xem sự thể ra sao. Vừa vào trong nhà, cảnh tượng kinh hoàng hiện ông Nguyễn Anh Tòa nằm chết gục trên vũng máu, đầu bị đập vỡ và trên cổ có dây cuaroa xiết chặt. Trên tầng 2, vợ nạn nhân là bà Đoàn Thị Cún và con gái là chị Nguyễn Minh Tâm cũng bị đập chết và bị dây thít chặt cổ.

Tìm đến ngôi nhà ông Khẩn (bố tên sát nhân), chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy mọi người trong gia đình đều là những người có học thức và rất lịch thiệp. Mới sau 1 đêm, tóc ông Khẩn bạc đi nhiều. Ông từ chối tất cả câu hỏi của phóng viên và chỉ lắc đầu: “Bây giờ gia đình tôi rất đau buồn, tinh thần của tôi không ổn định nên không thể trả lời. Mong mọi người thông cảm”.

Sau cặp kính ấy là một đôi mắt đỏ hoe. Còn nỗi đau nào tê tái bằng....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại