Cầm búa cướp vàng mùng 4, đầu thú ngày rằm

NGỌC KHẢI |

Tên cướp cầm búa xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính hốt vàng nhưng bị truy đuổi đã bỏ lại chiếc xe máy. Sau 10 ngày, hung thủ ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều 23-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hồng Thanh (69 tuổi, chủ tiệm vàng Thanh Tuyền ở chợ Việt Kiều, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi) vụ việc xảy ra vào chiều 11-2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán).

Khi đó, ông Thanh đang ngồi ở bàn còn vợ ông đang đứng tại quầy trong tiệm thì một thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt bất ngờ xông vào tiệm.

“Thanh niên này bước lên thềm, dùng búa đập hai nhát vỡ tủ kính rồi dùng hai tay hốt vàng chạy ra ngoài, tôi chỉ kịp la lên. Sự việc vỏn vẹn trong vài giây”, ông Thanh kể.

Theo đó, số vàng ông Thanh bị cướp ước tính khoảng 8,5 lượng vàng (khoảng 180 triệu đồng). Khi nghe tiếng ông Thanh tri hô, nhiều người dân liền mau chóng đuổi theo.

Tên cướp bỏ xe máy chạy bộ thì bị người dân đuổi theo giữ lại. Khi lột khẩu trang tên cướp, một người dân nhận diện được khuôn mặt này thấy “quen quen”.

Tuy nhiên tên cướp tiếp tục bung chạy vào hẻm nhỏ thoát thân.

Khi đó nhiều người dân phụ giúp ông Thanh thu gom lại số vàng vương vãi khoảng 5 chỉ vàng.

Công an huyện Củ Chi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan.

Sau khi xảy ra sự cố tiệm vàng bị cướp, ông Thanh thuê một nhân viên bảo vệ túc trực tại cửa tiệm.

Sau hơn một tuần lẩn trốn, ngày 21-2 đối tượng gây án là Huỳnh Cao Thắng (32 tuổi, quê Đồng Nai) được vận động ra đầu thú.

Công an huyện Củ Chi đưa Thắng đến tiệm vàng Thanh Tuyền để dựng lại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại