Bực tức đi tìm vợ, đánh chết người vì cự cãi với CSGT

Lâm Phương |

Bằng khai do đang bực tức chuyện gia đình nên khi chứng kiến anh Hiền cự cãi với CSGT, bị cáo nảy sinh ý định đánh anh này trút giận nhưng không may làm nạn nhân tử vong.

Ngày 13/11, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bằng (SN 1977, quê Bến Tre) 12 năm tù và Võ Văn Tòng (SN 1995, quê Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Tối 9/4/2013, sau khi nhậu ở một quán trên địa bàn quận Tân Phú, anh Trần Văn Hiền cùng hai người bạn là Trần Văn Hậu và Ngô Quang Ý rủ nhau ra về. Khi đến trước bãi xe Thanh Bằng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, anh Hiền bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông (CSGT) quận Tân Phú ra tín hiệu dừng xe. Thấy trong người anh Hiền có nồng độ cồn cao quá mức cho phép nên tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ xe.

Bằng khai do đang bực tức chuyện gia đình nên khi thấy anh Hiền cãi nhau với CSGT bị cáo đánh trút giận nhưng không may làm nạn nhân tử vong.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Anh Hiền cự cãi lại và có nhiều lời lẽ nhục mạ CSGT đang làm nhiệm vụ, đồng thời đập điện thoại của mình xuống đất. Đúng lúc này, Bằng đến bãi xe thấy hai bên đang cự cãi nên hỏi Tòng đứng gần tổ công tác thì nhận được câu trả lời “người đàn ông đó say rượu bị thu xe nên chửi CSGT”.

Bức xúc với hành vi của anh Hiền, đến khi thấy người đàn ông này đón xe ôm đi theo hướng về ngã tư Gò Mây. Bằng rủ Tòng đuổi theo đánh “dằn mặt”. Khi đến  cổng công ty Givral, Bằng chạy vượt lên ép đầu xe ôm đang chở Hiền vào lề đường.

Bằng nắm lấy cổ áo anh Hiền và hỏi “Lúc nãy mày chửi dữ hả?”, đồng thời đấm vào mặt anh này. Anh Hiền sợ hãi xuống xe bỏ chạy. Bằng đuổi theo kéo lại và liên tục đấm vào mặt anh này khiến nạn nhân gục xuống đất. Thấy vậy, Bằng cùng Tòng mới chịu bỏ đi.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong. Đến ngày 15/4/2013, Bằng và Tòng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hôm nay, tại tòa, Bằng khai do hôm đó có uống mấy chai bia, khi về đến nhà thì vợ đi đâu bỏ hai đứa con ở nhà. Bị cáo đang trên đường đi tìm vợ, khi đến bãi xe thì chứng kiến việc anh Hiền cự cãi với CSGT. Sẵn đang bực bội chuyện gia đình, trong người có hơi men nên khi thấy anh Hiền chống đối CSGT thì nảy sinh ý định đánh anh này cho hả giận, nhưng không ngờ làm nạn nhân chết, bị cáo không có ý định giết người.

Khi bị vị chủ tọa hỏi lại, chỉ vì buồn chuyện gia đình mà bị cáo trút giận lên đầu người khác sao? Bằng cúi đầu im lặng.

Bị cáo Bằng cũng khai rằng hành động đánh anh Hiền chỉ là bột phát chứ không liên quan gì đến CSGT. Còn bị cáo Tòng khai không hề quen biết gì với lực lượng công an. Khi được nói lời sau cùng hai bị cáo nói muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình và người thân anh Hiền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại