Bóp cổ, đè thiếu nữ xuống giường để cướp tài sản

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nạn nhân chống cự, bỏ chạy, Tuấn đã kéo lại cắn vào hông và siết cổ khiến nạn nhân đến khi bất tỉnh rồi cướp đi chiếc máy tính xách tay.

Hôm nay, 6/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án Giết người và Cướp tài sản, trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Tuấn (SN 1995, HKTT ở Lý Nhân, Hà Nam) bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản, còn bị cáo Đỗ Trung Thành (SN 1983, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 8h ngày 4/11/2013, Tuấn đi bộ đến khu nhà trọ ở Từ Liêm, Hà Nội thấy phòng trọ của chị Phạm Thị Hạnh (SN 1995, ở Hải Hậu, Nam Định) chỉ khép hờ nên Tuấn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuấn đi vào phòng trọ thấy chị Hạnh đang ngồi trên giường và có chiếc máy tính xách tay Toshiba để trên ghế bên cạnh chị Hạnh.

Tuấn giả vờ hỏi nhờ sạc pin điện thoại, rồi lợi dụng lúc chị Hạnh sơ hở, Tuấn xông vào bóp cổ chị Hạnh đè xuống giường. Chị Hạnh chống cự vùng dậy bỏ chạy thì bị Tuấn kéo lại cắn vào hông bên trái và tiếp tục bóp cổ chị Hạnh. Do chị Hạnh chống cự quyết liệt nên Tuấn đã lấy chiếc quai túi đựng máy tính để bên cạnh siết vào cổ chị này từ phía sau. Khi chị Hạnh bất tỉnh không phản ứng gì nữa, Tuấn tháo chiếc lắc bạc ở cổ tay trái chị Hạnh và lấy chiếc máy tính xách tay cho vào túi xách, lấy ghế chèn cửa, đóng cổng rồi bỏ đi.

Sau khi cướp được chiếc máy tính này, Tuấn đã gọi điện cho Đỗ Trung Thành và nói dối là có một ông anh muốn mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu. Sau khi đem bán được 2,5 triệu đồng, Tuấn đã trả thành 2 triệu, còn 500.000 đồng Tuấn tiêu xài hết. Về phần chị Hạnh, sau khi tỉnh dậy đã báo cho anh trai của mình đến đưa vào bệnh viện cấp cứu nên đã không tử vong.

Sauk hi cướp được máy tính của chị Hạnh, đến ngày 6/11/2013, Tuấn đi ra ngã tư Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thuê xe taxi do anh Nguyễn Hoài Việt (SN 1988, HKTT ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) điều khiển rồi yêu cầu anh Việt chở sang khu vực Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội để gặp bạn nhưng không được nên Tuấn bảo anh Việt quay xe đi về gần chân cầu Thăng Long.

Anh Việt bảo Tuấn trả tiền taxi nhưng Tuấn không có tiền trả nên Tuấn lại bảo anh Việt chở về ngã tư Cổ Nhuế. Tuấn thấy tiền taxi phải thanh toán hơn 1 triệu đồng. Anh Việt lại yêu cầu Tuấn thanh toán, Tuấn đã mượn điện thoại của anh Viêt gọi Thành hẹn gặp ở khu vực cổng trường của một trường THPT gần đó. Đến chỗ hẹn ở quán nước gần đường, Tuấn xuống xe đi đến chỗ Thành. Anh Việt đi theo đòi tiền taxi nhưng Tuấn không trả và đã lấy một chai nước ngọt bằng thủy tinh đập vào đầu anh Việt. Thấy thế, Thành đứng dậy can ngăn.

Bị đánh, anh Việt bỏ chạy. Tuấn mở cửa xe taxi của anh Việt lục lấy 3,5 triệu đồng, 1 chiếc máy tính bảng. Lấy được tài sản của anh Việt, Tuấn đưa cho Thành chiếc máy tính bảng rồi cùng Thành bỏ đi. Sau đó 3 phút, Thành quay trở lại trả lại cho anh Việt chiếc máy tính bảng và được lái xe taxi này cho biết Tuấn đã chiếm đoạt 3,5 triệu đồng của anh ấy. Tuy nhiên, Thành cũng không có động thái báo công an dù biết anh Việt bị Tuấn cướp. Về số tiền 3,5 triệu đồng, Tuấn và Thành đã tiêu xài hết.

Với 2 vụ cướp trên, Tuấn và Thành đã phải ra trước vành móng ngựa. Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn và Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Tuấn chung thân về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Còn Đỗ Trung Thành bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại