Bị vu lăng loàn, thiếu nữ tố cáo chính anh rể lôi đi hãm hiếp

Vân Anh |

(Soha.vn) - Sau khi rượu say, Y Diêm và Y Liu đột nhập vào nhà em vợ, dùng dao khống chế rồi kéo nạn nhân ra gốc mít để thay nhau hãm hiếp.

Nhậu say, rủ nhau đi hiếp dâm em vợ

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ra quyết định truy tố đối với Y Diêm Niê (1991) và Y Liu Niê (1993, cùng trú tại buôn Cư Kneil, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) về tội hiếp dâm. Nạn nhân là em M. (SN 1997, trú cùng buôn), em vợ của Y Diêm, cũng là em họ của Y Liu (mẹ vợ Y Liu là chị ruột của mẹ M.).

Vẫn chưa hết bàng hoàng, M. kể lại vụ việc. Vào tối ngày 14-1, gia đình M. gồm 4 người ngủ ở nhà, trong đó M. và em gái ngủ trong phòng ngủ, còn anh trai và bạn ngủ ở phòng khách. 12 giờ đêm, khi M. đang say giấc ngủ thì bỗng dưng có đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa “không được la, la lên tao giết”.

M. hoảng hốt, kịp mở mắt thì mới biết 2 đối tượng đang khống chế mình là Y Diêm và Y Liu. Em gái M. ngủ bên cạnh, khi nghe tiếng động đã vùng dậy thì bị Y Diêm dùng dao dí, đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, Y Diêm và Y Liu người bịt miệng, người kéo M. ra chỗ gốc cây mít trong buôn, cách nhà M. khoảng 150m.

“Khi dẫn giải em đi, em không biết anh rể muốn gì. Đến khi đưa em ra gốc mít, 2 anh ấy thay nhau hãm hiếp em. Em rất đau, cầu xin buông tha nhưng anh rể vẫn không chịu thả”, M. nói.

H’Nui Niê (1986, chị gái M., vợ của Y Diêm) ở nhà bên, nghe tiếng kêu của M. nên vội qua nhà tìm nhưng không thấy. H’Nui lần theo “dấu vết” tìm đến gốc mít. Thấy có người đến, Y Diêm đang giữ M. vội thả em ra, bỏ chạy ra phía sau cánh đồng, còn Y Liu không kịp trở tay nên trèo lên cây mít tại hiện trường để trốn.

“Lúc chị đến, chị hỏi đêm hôm sao ra đây, sao lại kêu la?. Em nghĩ chị H’Nui đang mang bầu nếu kể cho chị biết chuyện anh rể hãm hiếp thì gia đình sẽ tan nát nên giấu chị. Chị cứ tưởng em lăng loàn với trai làng nên chửi bới, la mắng em, nói em dại dột. Lát sau chị dẫn em về nhà chị ngủ, có chuyện gì ngày mai sẽ nói tiếp”, M. thuật lại.

Ngôi nhà nơi M. bị hiếp dâm
Ngôi nhà nơi M. bị hiếp dâm

Y Liu trốn trên cây mít nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 chị em H’Nui nên đi tìm Y Diêm, thuật lại chuyện. Tối hôm đó, cả 2 an tâm nên ung dung về nhà ngủ. Y Diêm chui vào phòng ngủ với vợ. Khi đi qua phòng khách, thấy M. đang nằm ở đó thì Y Diêm cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Nhìn bộ dạng anh rể, em ức lắm, nhưng đành ngậm miệng để gia đình hạnh phúc”, M. nói.

Cũng theo M., trước khi dùng dao khống chế M. tại phòng ngủ, Y Diêm và Y Liu cùng nhau đi nhậu trong buôn, sau đó cả 2 bàn kế hoạch đi hiếp dâm M. Y Diêm và Y Liu đột nhập vào nhà bằng cổng sau. Thấy 2 chị em ngủ trên giường, sợ bị phát giác nên chui xuống gầm giường để chờ cơ hội. Chỉ khi thấy 2 chị em ngủ say mới bò lên và khống chế M.

Tố cáo anh rể vì … bị chị gái sỉ nhục

Hôm sau, H’Nui vẫn đinh ninh chuyện dưới gốc cây mít là do em gái lăng loàn với trai làng nên bêu xấu trước mặt gia đình và người trong buôn. M. uất ức, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay để gia đình yên ổn. Sang ngày thứ 4, M. không chịu nổi sự bêu rếu, sỉ vả của chị gái nên đã quyết định tố cáo anh rể lên công an. M. nhờ người làm đơn, sau đó mang lên Công an xã Vụ Bổn trình báo.

“Khi ra xã tố cáo anh rể xong, em điện cho chị gái kể lại sự thật câu chuyện dưới gốc cây mít. Em cũng giải thích với chị em không muốn tố cáo, em muốn gia đình yên ổn, nhưng do chị cứ hiểu lầm, nghĩ xấu nên em mới đưa ra quyết định khó khăn này.”, M. kể.

Vợ Y Diêm (trái) và vợ Y Liu (phải) nói không biết nên giận  hay tha thứ cho chồng sau sự việc 2 người này đi hãm hiếp em vợ
Vợ Y Diêm (trái) và vợ Y Liu (phải) nói không biết nên giận hay tha thứ cho chồng sau sự việc 2 người này đi hãm hiếp em vợ

Nghe M. nói xong, H’Nui khóc như mưa, vội chạy đi tìm chồng để làm rõ mọi chuyện. Nghe Y Diêm xác nhận chuyện đã làm bậy với em vợ, H’Nui nói không nên lời, 2 hàm răng va đập vào nhau. H’Nui tìm em gái xin lỗi vì đã hiểu nhầm. H’Nui cũng cậy nhờ em rút đơn để anh rể có cơ hội sửa sai, chăm lo cho đứa con đang nằm trong bụng H’Nui. Thế nhưng khi 2 chị em chưa tìm được tiếng nói chung thì  Y Diêm và Y’Liu cũng đã bị công an bắt giữ.

Theo bà Y Giót Niê, buôn trưởng buôn Cư Kneil, sau khi nhận đơn tố cáo của M., công an xã điện về thôn xác minh thì thôn mới biết vụ việc động trời trên. “Trước đó, không thấy M. và gia đình nói gì cho buôn biết. M. cũng không đưa đơn cho buôn. Sự việc xảy ra, chúng tôi ai cũng bị sốc nặng. Y Diêm và Y Liu có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Hành vi của bọn họ rất đáng lên án. ”, bà Y Giót nói.

Lúc Y Diêm và Y Liu bị bắt, vợ Y Diêm mang bầu 6 tháng, vợ Y Liu đang mang thai tháng thứ nhất. Hiện H’Nui vừa sinh con gái còn H’Nhưng, vợ Y Liu, hiện đang tháng thứ 6. Cuộc sống của 2 bà mẹ trẻ rất khó khăn, một người ở nhờ trong ngôi nhà hoang của người trong buôn, người còn lại  sống nhờ trong nhà họ hàng. Cuộc sống phải dựa vào sự bao bọc, cưu mang của người thân.  Gặp chúng tôi, 2 bà mẹ trẻ kể cuộc sống “hòn vong phu” rất vất vả, khốn khổ với những lời đàm tiếu, dị nghị của thiên hạ.

Nói về hành động của chồng, H’Nui khóc lóc: “Sự việc xảy ra, tôi rất khó xử, không biết mình nên tha thứ hay tiếp tục thù hận anh. Chính anh hại đời em gái tôi nhưng anh cũng là chồng, là bố của con tôi… Thú thật, dù biết anh sai lầm, nhưng nhiều lúc tôi vẫn cầu mong anh sớm về để đoàn tụ với con mình”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại