Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên đâm thủng tim người yêu

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Đến nhà bạn gái để chơi nhưng xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Tú cầm con dao đâm thủng tim người yêu. Thấy người yêu gục xuống nhà, Tú dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Sáng ngày 12/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tú (19 tuổi, ngụ tại xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội “giết người”. Nạn nhân của vụ án không ai khác lại chính là người yêu của Tú, chị Trần Thị Quỳnh (SN 1995, ngụ tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, đầu năm 2013, giữa Tú và Quỳnh có nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, nhiều lần Tú ngỏ lời yêu nhưng đều bị chị Quỳnh từ chối. Tối ngày 25/12/2013, Tú cùng 2 người bạn khác của mình đi đến nhà Quỳnh chơi để mong muốn nối lại tình cảm.

Đối tượng Tú điều trị tại BV đa khoa tỉnh Nghệ An sau khi đâm chết người yêu và dùng dao tự sát.

Khoảng 20h tối cùng ngày, 2 người bạn đi cùng Tú đã về trước, riêng Tú vẫn ở lại chơi. Tại đây, do Quỳnh không muốn nói chuyện nên đã đuổi Tú về. Một lúc sau, Quỳnh lẳng lặng vào nhà đi ngủ mà không nói gì. Thấy Quỳnh vẫn tỏ thái độ giận dỗi, Tú đi theo vào nhà để xin nói chuyện thì giữa 2 người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau một lúc to tiếng, Tú bất ngờ rút con dao dấu trong túi áo trước đó đâm một nhát vào ngực người yêu. Bị Tú đâm, Quỳnh chỉ kịp kêu cứu: “Cha ơi, cứu con, thằng Tú giết con rồi” rồi ngất lịm đi. Thấy chị Quỳnh gục xuống giường, quá hoảng sợ, Tú rút dao ra rồi tự đâm vào bụng mình 1 nhát để tự sát.

Chiếc giường, nơi Tú đã đâm chị Quỳnh thủng tim dẫn đến tử vong.

Lúc này, nghe tiếng kêu cứu, ông Trần Văn Long (bố của Quỳnh) chạy xuống thì phát hiện Quỳnh nằm gục trên vũng máu. Ngay lập tức, Tú cùng Quỳnh được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm thủng tim, mất máu nhiều, Quỳnh đã bị tử vong trước đó. Riêng Tú đã được cứu sống kịp thời.

Cuối phiên tòa, nhận thấy hành vi phạm tội của Tú đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam. Ngoài ra Tú còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 89 triệu đồng.

Ông Trần Văn Long (bố của Quỳnh) đau xót trước bàn thờ của người con xấu số.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại