Bị tên cướp đâm "trượt" tim, lái xe ôm thoát chết kỳ diệu

Thế Long |

Nhận lời chở nam thanh niên từ bến xe đi về quê, anh Tắc đã bị đối tượng đâm trọng thương và cướp tài sản.

Qua đường dây nóng, chúng tôi nhận được thông tin một vụ cướp xe ôm, khi đối tượng thuê nạn nhân từ Bến xe Mỹ Đình đi về đến Lập Thạch – Vĩnh Phúc, thì táo tợn dùng dao đâm tài xế gục tại chỗ, rồi lấy đi chiếc xe và toàn bộ giấy tờ cùng một số tiền.

Nạn nhân là anh Trần Văn Tắc, sinh năm 1975, quê Hải Hậu, Nam Định, làm nghề xe ôm ở trước khu vực Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Gần 1 tuần trôi qua, sau khi tạm bình phục sức khỏe, anh Tắc kể lại giây phút kinh hoàng khi đối mặt với kẻ sát nhân ra tay hãm hại anh, để cướp tài sản nhưng bất thành:

“Khoảng 18h 30, một nam thanh niên hơn 20 tuổi đến thuê tôi chở về Vĩnh Phúc. Tuy có một chút đắn đo về tình huống xấu do đường xá xa xôi, nhưng thấy bề ngoài anh ta hiền lành và vì cuộc sống nên tôi đã nhận lời”.

Anh Tắc thinh lặng rồi kể tiếp: “Ai ngờ khi đến địa phận huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng chọn thời điểm muộn, đường vắng, bất ngờ rút dao và yêu cầu phải đưa xe, nộp tiền không thì sẽ giết.

Vừa nói xong, thanh niên này đâm thẳng vào ngực trái khiến tôi choáng váng và chỉ chống chọi được vài động tác rồi gục tại chỗ. Tưởng tôi đã tử vong, đối tượng lục túi lấy ví, lấy xe và chạy đi luôn...”, anh Tắc nhớ lại.

Sau khi tên cướp lấy đi toàn bộ tài sản, nạn nhân cố gắng lê lết đến một nhà người dân gần hiện trường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Với sự giúp đỡ của người dân, sự việc được trình báo với cơ quan công an địa phương đến xác minh, khám nghiệm hiện trường và điều tra. Sau đó anh Tắc tiếp tục được chuyển về Bệnh viện 103, điều trị.

Anh Tắc thoát chết kỳ diệu dù bị tên cướp đâm nhiều nhát
Anh Tắc thoát chết kỳ diệu dù bị tên cướp đâm nhiều nhát

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra, phát hiện, thu giữ chiếc xe máy trong vụ cướp của anh Trần Văn Tắc, tại một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ ở địa bàn huyện Sông Lô.

Rạng sáng 19-7, đối tượng liên quan đến chiếc xe tang vật trên đã bị sa lưới là Trịnh Văn Huấn, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô.

Biết được sự việc đau lòng do con em mình gây ra, người thân của đối tượng này đã tìm đến nơi nạn nhân điều trị để thương lượng.

Đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Được biết, gia đình anh Trần Văn Tắc có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh Tắc lên Hà Nội làm nghề xe ôm để có tiền gửi về quê để cùng vợ nuôi 2 đứa con nhỏ đang ở độ tuổi đi học.

Hiện CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, tạm giam đối tượng về hành vi cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại