Bị mẹ mắng, đổ thuốc diệt cỏ đầu độc cả nhà dì dượng

hoanghuyen |

Chỉ vì một lời nói mà Prét sẵn sàng đổ thuốc độc nhằm sát hại cả nhà dì đượng mình.

Ngày 7/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Prét (sinh năm 1991, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước, khoảng 17 giờ ngày 3/5/2010, Prét đi nhậu về nhà thì bị mẹ là Thị Chôn (sinh năm 1974) mắng vì không chịu đi làm kiếm tiền mà suốt ngày ăn nhậu.

Bị cáo Prét tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Tiến/Vietnam+)

Không chịu nổi vì bị mẹ chửi, Lâm Prét ném chén cơm ra sân nhà anh Bang rồi lấy cây lau nhà đập vỡ bóng đèn của nhà dì dượng mình. Anh Bang thấy thế nói: “Mày muốn quậy thì về nhà mà quậy.” Ngay lập tức, Lâm Prét quay sang gây sự với dượng và hù dọa sẽ đổ thuốc độc để giết chết cả nhà dì dượng.

Prét đổ thuốc diệt cỏ vào lu nước, vứt vỏ chai ở gần đó rồi đi về nhà ngủ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi ăn tối xong, anh Bang đi ra lấy nước trong lu đổ vào nồi bóp cơm cho chó ăn và lấy nước súc miệng thì phát hiện mùi hôi của thuốc diệt cỏ nên đã nhổ ra và vào nhà thông báo cho vợ và các con cùng biết.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Prét hành động trong lúc bị kích động, lại là người không được học hành, thiếu hiểu biết nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Prét 8 năm tù giam.

Theo Vietnam+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại