Bi kịch người đàn ông sắp lấy vợ thì bị đâm chết vì ghen tuông

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Nghi ngờ vợ ngoại tình, một thanh niên đã thủ dao, hẹn “tình địch” ra quán nói chuyện. Máu ghen nổi lên, gã thanh niên đâm nạn nhân chết trước ngày cưới.

Án mạng trước thời gian sắp cưới

Dù “tình địch” không thừa nhận có quan hệ bất chính với vợ mình và dắt xe về nhưng máu ghen nổi lên, gã thanh niên rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết gục trên vũng máu. Những nhát dao oan nghiệt ấy đã cướp đi trụ cột một gia đình, đẩy mẹ nạn nhân đã 70 tuổi và con nhỏ thơ dại vào đường cùng quẫn. Điều đáng nói, nạn nhân chết thảm khi bị đánh ghen đang chuẩn bị cưới vợ…

Như đã đưa tin vào khoảng 12h ngày 15/10, Công an TP. Hải Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực bãi đất trống đường Phạm Hùng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, một nạn nhân nam bị một đối tượng dùng dao đâm chết và bỏ trốn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Xuân Lý (SN 1976, huyện Gia Lộc) hiện đang là công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Toàn Cầu, chi nhánh huyện Thanh Hà.

Hiện trường xảy ra vụ đâm chết tình địch vì nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ
Hiện trường xảy ra vụ đâm chết tình địch vì nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ

Qua quá trình điều tra, Công an Thành phố Hải Dương xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1982, ở thôn Trác Châu, xã An Châu, TP Hải Dương. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày đối tượng Nguyễn Hữu Hưng đã ra cơ quan CATP đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc trên, PV đã tìm về nhà nạn nhân Trần Văn Lý tại thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc, Hải Dương). Căn nhà nạn nhân đang xây dựng dở nghi ngút khói hương. Trong túp lều quây bạt bên cạnh, bà Nguyễn Thị San (70 tuổi) mẹ của nạn nhân Lý ôm đứa cháu nội vào lòng nước mắt ngắn dài.

Bà Nguyễn Thị San (mẹ nạn nhân Trần Văn Lý) kể lại nỗi đau mất con
Bà Nguyễn Thị San (mẹ nạn nhân Trần Văn Lý) kể lại nỗi đau mất con

Theo lời bà San cho biết: “Trước đây, con trai tôi đã lập gia đình và chuyển vào Nam sinh sống. Tuy nhiên cách đây 7 năm, do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp nên đã bỏ nhau. Lý chuyển ra Bắc để chăm mẹ già. Bảy năm qua một mình nó nuôi con khôn lớn. Thời gian gần đây, Lý làm giám sát phân phối sữa cho Công ty Xuất nhập khẩu Toàn Cầu, vì có con nhỏ ở nhà nên sáng đi làm tối lại về nhà”.

“Bản thân Lý chuẩn bị cưới vợ nên chăm chỉ làm lụng để xây nhà. Dự định là khi nhà cất xong thì hai đứa sẽ tổ chức hôn lễ. Nào ngờ căn nhà đang xây dựng dở dang, Lý đã bị người ta sát hại oan nghiệt như thế. Tất cả mọi người không ai tin Lý có quan hệ với người phụ nữ tên Ngà, bởi Lý chưa bao giờ kể về Ngà với gia đình. Hơn nữa Lý rất yêu thương người vợ sắp cưới", bà San cho biết.

Mẹ già, con nhỏ bơ vơ

Tâm sự với PV về câu chuyện đắng lòng mà gia đình đang phải trải qua, bà Nguyễn Thị San khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt đang trực trào cho biết: “Khi nghe tin con gặp nạn, tôi chết lặng, vừa đi vừa khóc. Khi nhìn thấy áo của con với 24 vết đâm thì trái tim tôi như uất nghẹn, đớn đau. Bố Lý thì mất sớm (2006) còn mình tôi nuôi con, nuôi cháu, giờ con tôi chết oan nghiệt, bà cháu tôi biết sống ra sao”.

Ngồi bên bà Nguyễn Thị San, một người phụ nữ trẻ khuôn mặt buồn rười rượi. Chị là Vũ Thùy Dương, vợ sắp cưới của nạn nhân Trần Văn Lý tâm sự: “Khi quen anh Lý tôi thấy anh Lý là người tốt, người cha mẫu mực. Sau khi hai vợ chồng không hòa hợp thì anh chị chia tay, mình anh nuôi con nhỏ, mẹ già. Chị anh Lý lấy vợ bên cạnh nhà nên chúng tôi quen biết từ lâu.

Thấy hoàn cảnh anh ấy như vậy, tôi muốn gắn bó nên chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi dự định tháng 6 vừa rồi cưới nhưng anh Lý muốn làm xong nhà rồi mới cưới xin. Anh Lý cũng mong muốn cố gắng đi làm để lấy tiền xây dựng khang trang rồi mới lấy vợ để cho gia đình bớt khổ. Xây được nhà lưng chừng, anh mất đi nhà vẫn để đó, giờ không biết ai chăm cháu, chăm mẹ già”.

Nói về người phụ nữ tên Trần Vũ Ngà, chị Dương cho biết: “Chị Ngà là nhân viên cùng đại lý của anh Lý nhưng anh Lý cũng chưa một lần kể về người phụ nữ này. Hung thủ chỉ vì ghen tuông mà ra tay tàn ác với anh Lý là việc làm không thể chấp nhận được”.

Bà Nguyễn Thị Len Trưởng thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương) trao đổi với PV
Bà Nguyễn Thị Len Trưởng thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương) trao đổi với PV

Bà Nguyễn Thị Len Trưởng thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương), cho biết: “Anh Lý sống với bố mẹ từ bé, đến năm 1994 thì vào Nam làm ăn kinh tế. Cách đây 7 năm, do bố mất nên anh Lý về quê ở để phụng dưỡng mẹ.

Dân làng đều thấy anh Lý là người rất hiền lành, chất phác. Khi xảy ra sự việc dân làng ai cũng căm phẫn trước hành vi tàn ác của hung thủ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ấy bị tai nạn giao thông nhưng khi biết anh Lý bị đâm tôi thấy rùng rợn. Từ hôm chứng kiến đến nay, hôm nào tôi cũng nghĩ đến những hình ảnh như thế. Pháp luật phải xử sao cho nghiêm minh vụ việc”, bà Len bức xúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại