Bi kịch của người mẹ có con bắn trọng thương người tình rồi tự sát

Theo Dòng Đời |

Ở tuổi 67, cuộc đời bà lại lâm vào cảnh nước mắt nghẹn ngào khi đứa con trai ấy dùng súng bắn trọng thương người yêu, rồi tự sát trong nhà nghỉ để lại mẹ già và đứa con lên 10 trong căn nhà dột nát.

Chồng mất sớm, bà Nguyễn Thị Yến dành cả cuộc đời góa bụa vất vả nuôi đứa con trai duy nhất trưởng thành, những mong cậy nhờ lúc tuổi già. Có ai ngờ, ở tuổi 67, cuộc đời bà lại lâm vào cảnh nước mắt nghẹn ngào khi đứa con trai ấy dùng súng bắn trọng thương người yêu, rồi tự sát trong nhà nghỉ để lại mẹ già và đứa con lên 10 trong căn nhà dột nát.

Nằm khuất bên những túp lều tạm bợ của khu chợ nhỏ trên đường Nguyên Hồng, phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, ngôi nhà số 30 của bà Nguyễn Thị Yến những ngày này luôn đỏ đèn, vương vất khói nhang. Biết có khách đến thăm, bà rơm rơm nước mắt ngước lên bàn thờ nơi đặt di ảnh đứa con trai dại dột.

Bà Nguyễn Thị Yến đau đớn trước bi kịch do con trai gây ra

Đứa con bất trị

Từng lời tâm sự của bà về con chất chồng đau xót. Trần Việt Yên, người con trai duy nhất của bà, sinh năm 1972. Từ thuở thiếu thời, Yên đã sớm mồ côi cha nên thường theo chúng bạn đua đòi, nghịch ngợm. Hết học kỳ 1 năm lớp 10, Yên giở chứng bỏ ngang sự học.

Thời gian đầu, thương mẹ, anh cũng chịu khó đi làm phụ hồ kiếm đồng ra đồng vào phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Song chẳng được bao lâu, tính cách ham chơi cuốn Yên vào cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó. Cứ vài tháng, anh mới ghé về nhà thăm mẹ một lần rồi lại đi. Yên đã từng tham gia vào một đường dây trộm cắp, cướp giật tài sản và bị kết án tù.

Con đi tù, lòng bà Yến đau thắt từng ngày. Mỗi lần thăm nuôi con, nước mắt bà lại lăn dài trên hai gò má. Năm 2000, Yên ra tù và ngỏ ý muốn lấy vợ. Bà Yến mừng rỡ thu vén tiền bạc để tổ chức hôn lễ cho con. Hai năm sau, vợ chồng Yên sinh cho bà đứa cháu trai kháu khỉnh.

Nhưng rồi, bình yên cũng chẳng được bao lâu, dù vợ hiền, con ngoan nhưng Yên vẫn “ngựa quen đường cũ”, chẳng chịu làm ăn, tối ngày tụ tập, chơi bời, khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt. Đến một ngày, chị Ngô Thị Mộng Thắm - vợ Yên - quyết định làm đơn xin ly hôn. Chị Thắm trở về quê An Giang sinh sống, gửi lại con nhỏ cho bà nội nuôi. Yên càng tỏ ra chán chường, tiếp tục dấn sâu vào cuộc sống lang bạt, bỏ nhà đi biệt tăm suốt một thời gian dài.

Năm 2010, Yên đột ngột trở về, dẫn theo một người con gái giới thiệu là người yêu. Cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1980, trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, TP.Nam Định. Mỗi lần về nhà, Yên chỉ ở chốc lát rồi lại vội vàng đi ngay. Vì thế, ngoài cái tên, bà Yến cũng chẳng biết gì nhiều về người yêu của con mình. Đến khi sự việc đau lòng xảy ra, bà mới giật mình ngỡ ngàng trong cay đắng.

Nước mắt mẹ già

Cái chết đột ngột của con đã khiến bà Yến từ một người phụ nữ hay nói, hay cười trở thành người câm lặng. Nỗi đau quá lớn khiến bà chết đi từng khúc ruột. Ngồi trước chúng tôi, bà dằn lòng chia sẻ: “Hôm đó, thằng Yên ăn cơm xong thì ăn mặc chỉnh tề rồi đi ngay.

Vậy mà hơn 11 giờ đêm, tôi nhận được tin nó dùng súng bắn con Hà. Hai hôm sau, không có tin gì về nó. Đến ngày thứ 3, nó gọi điện về bảo: “Con có làm sao thì mẹ đưa cháu vào Vũng Tàu mà sống”, rồi biệt luôn chẳng thông tin gì nữa. Đến hôm công an bàn giao thi thể nó, tôi chỉ muốn chết theo con thôi. Nhưng tôi chết thì ai chăm lo cho đứa cháu thơ” - bà Yến kể trong nước mắt.

Chồng mất sớm, một mình góa bụa nuôi con trai, bà mong con trưởng thành để có chỗ cậy nhờ lúc tuổi già. Vậy mà giờ đây, gần 70 tuổi, bà lại ngậm ngùi "đầu bạc khóc đầu xanh". Đứa cháu tội nghiệp mới 10 tuổi đã mồ côi bố, thiếu tình thương của mẹ. "Không biết tôi còn đủ sức khỏe để nuôi nó thành người không?” - bà lo âu.

Vẫn biết tội ác của Trần Việt Yên cần phải lên án, thế nhưng trước bi kịch đắng cay này, hoàn cảnh của gia đình bà Yến cũng vô cùng đáng thương. Yên chết đi, để lại gánh nặng trên vai mẹ già. Trong căn nhà chật chội đó, bà Yến hiện sống chung với 2 người chị gái, 1 người ngoài 80 không có chồng, còn 1 người ngoài 70 có chồng là liệt sĩ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Huy Cường - tổ phó tổ dân phố 12, phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định - cho biết: “Trần Việt Yên mới trở về địa phương được khoảng 2 tháng thì vụ việc xảy ra. Hiện tại, gia cảnh bà Yến rất đáng thương. Trong căn nhà xập xệ, chỉ có 3 bà lão với 1 đứa trẻ lên 10 mất cha, thiếu mẹ”.

Bắn trọng thương người tình rồi tự sát

Khoảng 19 giờ 30 ngày 2.9.2012, Trần Việt Yên đang ăn cơm cùng gia đình thì nhận được điện thoại của người yêu là chị Nguyễn Thị Thu Hà. Anh Yên cùng chị Hà đến bờ đê sông Đào ngồi tâm sự. Đến gần 23 giờ, giữa hai người xảy ra cãi vã và xô xát. Trong cơn nóng giận, Yên đã rút súng K54 bắn xuyên từ má xuống cổ chị Hà khiến chị này bị trọng thương.

Sau khi gây án, Yên vội vã lấy xe máy Yamaha của nạn nhân chạy trốn. Khoảng 10 phút sau, chị Hà bò vào được một nhà dân gần đó cầu cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, viên đạn đi xuyên qua thanh quản vào động mạch. Nạn nhân tạm thời không thể nói được, nếu không nhanh chóng mổ gắp đạn ra thì khả năng tử vong rất cao.

Một tổ công tác đặc biệt của Công an TP.Nam Định nhanh chóng xuống hiện trường khám nghiệm và lần theo dấu vết hung thủ. Quá trình điều tra được Công an tỉnh Nam Định phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận. 3 ngày sau, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình báo về, một thanh niên vừa tự tử trong một nhà nghỉ thuộc địa bàn tỉnh này có đặc điểm giống với đối tượng đang bị truy lùng.

Qua xác minh làm rõ, thanh niên tự sát đó chính là Trần Việt Yên. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 khẩu súng K54, 2 vỏ đạn rơi vãi trên giường và 1 viên còn nằm trong ổ đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại