Bị ép chiều chuộng, đâm chết "người tình" đồng giới

Đến khoảng 3 giờ sáng, Trung đang ngủ say thì chợt tỉnh giấc bởi thấy anh Bách không mặc quần áo nằm đè lên người anh ta.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chuyến xe khách Thái Nguyên - Hà Nội vừa về đến bến xe Mỹ Đình, Trung liền rút điện thoại điện cho Bách, hỏi địa chỉ của anh ấy để đi xe buýt tìm đến. Thật không may, Bách hiện đang ở quê Bắc Ninh, phải vài ngày nữa anh mới có mặt ở Hà Nội. Mục đích chuyến đi này của Trung là tìm gặp anh Bách, thôi thì đành tìm đến nơi thuê trọ của thằng bạn thân tên là Đạt, quê ở Cao Bằng trú tạm mấy ngày chờ vậy.

Gần tháng trước, tình cờ trong khi “lang thang” trên mạng, Trung làm quen với một người có nick là “… thuê boy đẹp…”. Người này giới thiệu, tên là Bách, quê ở Bắc Ninh, hiện thuê trọ, sống ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Sau nhiều lần “chat chit”, anh Bách khoe, gần chục năm nay anh làm ăn, buôn bán ở Hà Nội nên có nhiều mối quan hệ quen biết. Thấy Trung than thở hiện không công ăn, việc làm và không muốn về quê làm ruộng thì anh Bách vồn vã hứa hẹn sẽ xin cho anh ta vào làm nhân viên trong một nhà hàng. Anh Bách nói, nếu Trung về Hà Nội sẽ mời về ở chung, bởi hiện anh thuê trọ chỉ có một mình. Từ lời hứa ấy, Trung mới tìm về Hà Nội gặp anh Bách.

Sau một tuần tá túc ở nhờ người bạn, trưa hôm ấy, Trung nhận được điện thoại của anh Bách cho biết đã về Hà Nội. Theo hướng dẫn của anh Bách, Trung nhảy xe buýt đến nơi thì được anh vồn vã ra đón đưa về nhà trọ. Làm quen qua mạng, nay Trung mới gặp anh Bách. Ngoài tứ tuần nhưng anh Bách vẫn sống độc thân. Lên Hà Nội, anh kiếm sống bằng nghề bốc thuốc qua mạng. Anh Bách hồ hởi xách túi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời khách. Hai anh em cùng nhau chén chú, chén anh. Cơm nước xong, hai anh em dọn dẹp bát đũa, nhà cửa. Anh Bách giữ Trung ngủ lại để hôm sau hai anh em cùng đi xin việc.

Sau này, trước cơ quan pháp luật, Trung khai, khi lên giường đi ngủ, không hiểu sao, anh Bách lại bật máy vi tính mở phim sex để hai anh em cùng xem. Dường như những cảnh sex trong phim kích thích khiến anh Bách nổi hứng. Anh ấy nhào đến quàng tay rồi ôm ghì lấy Trung sờ soạng, hôn hít. Thì thào bên tai Trung, anh Bách cho biết, anh ấy là dân “gay” nên muốn được “chiều chuộng”. Anh ấy hứa, nếu Trung “chiều”, anh sẽ xin việc làm và tặng cho chiếc dây chuyền bạc. Nói là làm, anh Bách ngồi dậy tháo chiếc dây chuyền bạc đang đeo trên cổ đeo vào cổ Trung. Không một xu dính túi, xuống Hà Nội nhờ xin việc, thấy anh Bách nói thế, Trung cũng đành chấp thuận “chiều” anh ấy. Hai người lao vào cuộc hoan lạc đồng giới...

Đến khoảng 3 giờ sáng, Trung đang ngủ say thì chợt tỉnh giấc bởi thấy anh Bách không mặc quần áo nằm đè lên người anh ta. Thấy anh Bách ôm hôn, sờ soạng, Trung liền đẩy ra rồi chạy ra khỏi giường. Anh Bách túm tay Trung kéo lại. Nhìn thấy con dao nhọn, loại dao gọt hoa quả để trên bàn gần đó, Trung chộp lấy rồi quay lại đâm một nhát vào cổ nạn nhân. Anh Bách bật kêu la.

Hoảng sợ, Trung lao đến bịt chặt mồm anh Bách, bồi thêm một nhát đâm nữa vào ngực trái. Nhát đâm khiến anh Bách gục ngay xuống giường. Kiểm tra, Trung nhận thấy anh Bách đã tắt thở. Lo sợ, Trung vội vàng khóa trái cửa rồi tẩu thoát ngay trong đêm. Trung chợt nhớ, anh Bách có hai chiếc điện thoại di động lúc tối ngồi vui vẻ với nhau, anh ấy có sử dụng chụp ảnh Trung. Trung quay lại lấy 2 chiếc điện thoại của nạn nhân, khóa cửa, tiếp tục bỏ trốn.

Hành trình trốn chạy

Suốt mấy ngày, chủ nhà trọ thấy căn phòng phía ngoài cửa khóa trái cũng không chú ý, bởi nghĩ rằng giáp Tết Nguyên đán, chắc người thuê trọ về quê hoặc đi làm ăn. Mãi hơn chục ngày sau, vào chiều 22 tháng Chạp, ông Hòa (chủ nhà) thấy có mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng mà ông cho anh Mai Xuân Nghị, sinh 1972, quê ở Thái Bình thuê. Cửa ngoài vẫn khóa, nghi có chuyện không lành, ông Hòa chạy đi gọi một số người đến phá cửa thì phát hiện, anh Nghị nằm chết trên giường từ bao giờ, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân bị đâm 2 nhát vào vùng cổ và vùng ngực, trong đó nhát đâm vùng ngực trúng tim khiến anh tử vong do mất máu cấp. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu được 1 con dao nhọn dài khoảng 20 cm, cán gỗ còn dính máu vứt ngay ở đầu giường. Kiểm tra tài sản của nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện mất 2 điện thoại di động, còn các tài sản khác như máy tính cá nhân, tiền nong… không hề suy xuyển.

Trung được dẫn giả tới hiện trường vụ án.

Việc truy tìm hung thủ gặp khó khăn bởi nạn nhân thuê trọ một mình, hành nghề bốc thuốc chuyên trị xương khớp, bán hàng qua mạng, sống khá khép kín. Theo một số nhân chứng, tuy không có vợ nhưng thỉnh thoảng có một số nam thanh niên trẻ, đẹp trai thường đến chơi với anh Nghị và ngủ qua đêm trong phòng trọ, nhiều khả năng nạn nhân có quan hệ đồng tính. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng hơn chục ngày, có thấy anh Nghị dẫn về nhà một thanh niên tầm ngoài 20 tuổi. Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát hình sự CAH Thanh Trì phối hợp với các trinh sát Đội trọng án Phòng PC45 CATP Hà Nội rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Mở facebook thì thấy, gần đây, anh Nghị thường xuyên chia sẻ với một đối tượng tầm ngoài 20 tuổicó nick mang tên “Huy” khá tình cảm. Trên facebook, anh Nghị tự giới thiệu tên là Bách, quê ở Bắc Ninh. Mang ảnh đối tượng “Huy” cho một số người sống gần nhà ông Hòa nhận diện thì mọi người đều xác định, đấy đúng là người thanh niên đến chơi, nghỉ lại phòng trọ của anh Nghị hơn chục ngày trước. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, “Huy” có quan hệ với một người bạn tên Đạt, hiện thuê trọ ở Thanh Liệt, Thanh Trì. Thế là qua anh Đạt, chân dung kẻ mang tên “Huy” bị lật tẩy. Anh ta tên thật là Bàn Phúc Trung, sinh 1992, ở Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên.

Theo Công an xã Động Đạt, tuy mới hơn 20 tuổi nhưng Trung đã từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra trên địa bàn Hải Dương vào năm 2010. Sau khi ra tù, anh ta sống lang thang, ít khi có mặt ở địa phương. Các mối quan hệ của Trung và gia đình anh ta ở Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên… được các trinh sát rà soát nhưng đều không có kết quả. Đến tối 29 Tết, bất ngờ các trinh sát nhận được thông tin, Trung có quay về nhà ở Động Đạt nhưng chỉ để xin tiền rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Các trinh sát lần theo dấu vết nhanh chóng phát hiện, Trung đang lẩn trốn ở nhà người bác ở xóm mỏ 3, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đây là vùng rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Gia đình người bác Trung ở gần mỏ khai thác thiếc.

Tuy nhiên, Trung không ở trong nhà người bác mà lẩn trốn trong lán trên núi cao. Mặc dù là mồng Một Tết nhưng các trinh sát vẫn lên đường, bí mật tiếp cận gia đình người bác vận động, thuyết phục giúp đỡ bắt giữ kẻ giết người. Khoảng 23h đêm mồng 1 Tết Quý Tỵ, với sự giúp đỡ của Công an xã Tân Long, các trinh sát bất ngờ ập vào chiếc lán trên núi, tóm gọn hung thủ khi anh ta đang nằm ngủ trong lán.

Trung khai, 2 chiếc điện thoại, trên đường trốn chạy, Trung tháo sim vứt xuống sông Kim Ngưu rồi mang bán được hơn 1 triệu đồng. Biết sớm muộn gì cơ quan công an cũng truy tìm nên Trung không về nhà mà tìm vào nhà người bác ở vùng núi cao Tân Long, Đồng Hỷ, lẩn trốn.

Sau gần một năm tạm giam, ngày 17-1-2014, Bàn Phúc Trung phải ra hầu tòa và lĩnh án tù chung thân về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại