Pep Guardiola sẽ còn khốn khổ vì Sergio Aguero!

Ngọc Huy |

Sergio Aguero đang là một trong những vấn đề lớn nhất của Man City. Sẽ không dễ để Pep Guardiola giải quyết vấn đề này, trong phần còn lại của mùa giải cũng như mùa Hè sắp tới.

Có thể nói, Aguero chính là chìa khóa mở cánh cửa tương lai của Pep.

1. Những bàn thắng vẫn thường giúp các tiền đạo nhận được lời khen, tôn vinh làm người hùng của đội nhà, ngay cả khi trước đó họ mắc phải sai lầm tệ hại. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và Aguero là một trong ít trường hợp ngoại lệ.

Trong trận đấu với Liverpool, Aguero giúp Man City giành lại 1 điểm. Nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ đá tệ nhất trên sân Etihad. Đơn giản, pha lập công ở phút 69 của Aguero là quá ít so với những cơ hội mà anh nhận được từ các đồng đội. Nếu "El Kun" làm việc tốt hơn, đội bóng của anh sẽ không vất vả để giành 1 điểm.

Trước Liverpool, Aguero hoàn thành tổng cộng 5 pha dứt điểm (không tính những cú sút khác bị hậu vệ đối phương cản phá), và chỉ mang về 1 bàn. Tệ hơn cả là cú đệm bóng vọt xà trong thời gian bù giờ, mặc dù hàng thủ Liverpool đã đứng yên nhìn Aguero dứt điểm.

Pep Guardiola sẽ còn khốn khổ vì Sergio Aguero! - Ảnh 1.

Aguero ghi bàn vào lưới Liverpool, nhưng là chưa đủ so với số cơ hội có được.

Đây không phải lần đầu tiên Aguero đá tệ. Phung phí những cơ hội ngon ăn đang là thói quen của ngôi sao người Argentina mùa này. Kể từ đầu tháng 12/2016 đến nay, nghĩa là sau 3 tháng và 3 tuần, Aguero chỉ ghi 3 bàn trên sân chơi Premier League (cùng 1 thẻ đỏ), con số đủ nói lên nỗi thất vọng mà anh mang lại cho các CĐV Man City.

Tính đến thời điểm này, riêng ở Premier League, Aguero ghi 13 bàn - ít hơn 12 bàn so với tổng thành tích mùa 2015/16, tương đương một nửa những gì anh có cả mùa 2014/15. Để đạt được con số 13 bàn này, "El Kun" cần đến 93 lần dứt điểm, một hiệu suất thực sự kém.

2. Aguero có giá trị đặc biệt trong lịch sử Man City, điều đó không phải tranh cãi. Ngôi sao 28 tuổi này đã ghi 115 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad trong sự nghiệp Premier League, nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử CLB.

Nhưng Aguero không phải mẫu tiền đạo phù hợp với tư duy chiến thuật của Pep.

Mùa Hè 2010, BLĐ Barca từng nói với Pep về việc mua Aguero - khi ấy đang khoác áo Atletico. Tuy nhiên, ông từ chối và chọn David Villa. Sự xuất hiện của Villa giúp Pep có một vũ khí tấn công quan trọng, cùng Barca giành La Liga và Champions League 2010/11.

Đến mùa Hè 2011, Pep một lần nữa nhận được ý kiến mua Aguero. Lần này từ Lionel Messi. Aguero chờ đợi ngày đến Camp Nou để đá cạnh người bạn Messi, nhưng Pep vẫn phớt lờ tất cả. Sau đó, Aguero lựa chọn Man City và từ chối Real Madrid, vì anh không muốn phản bội Atletico.

Pep Guardiola sẽ còn khốn khổ vì Sergio Aguero! - Ảnh 2.

Aguero không có cơ hội sát cánh cùng Messi ở Barca vì Pep Guardiola không thích anh.

Không mua Aguero, Pep bị một nhóm cầu thủ trụ cột Barca - trong đó có Messi - "đâm sau lưng", phải ra đi sau mùa giải 2011/12.

Vì sự sắp đặt của số phận, Pep phải làm việc với Aguero khi bước chân phiêu lưu của ông dừng ở thành Manchester. Mọi thứ diễn ra đúng như khi Pep liên tục từ chối mua Aguero: cầu thủ này không dành cho chiến thuật của ông.

Aguero khá giống với Ibrahimovic. Họ có thể thành công ở nhiều nơi, là những chân sút suất sắc, nhưng không phù hợp với lối chơi mà Pep xây dựng. Aguero và Ibra đòi hỏi tập thể phục vụ mình, trong khi tư duy của Pep - ảnh hưởng từ Johan Cruyff, đòi hỏi từng cá nhân phải biết hy sinh mình để phát triển sức mạnh tập thể lên mức cao nhất.

Pep Guardiola sẽ còn khốn khổ vì Sergio Aguero! - Ảnh 3.

3. Những trận đấu Pep đẩy Aguero lên ghế dự bị, để lấy chỗ cho Gabriel Jesus và Man City chơi đầy hứng khởi, là minh chứng rõ nhất về sự thiếu tương đồng giữa hai người. Gabriel Jesus từ Brazil đến Anh là cả một thay đổi lớn, nhưng vẫn ngay lập tức thích nghi với cách đá của Pep.

Rất tiếc cho Pep, cũng như cá nhân Gabriel Jesus, khi chấn thương nặng khiến tài năng người Brazil phải ngồi ngoài trong thời gian dài. Pep đưa Aguero trở lại cũng là bất đắc dĩ.

Sống chung với Aguero từ nay đến hết mùa giải thực sự khó khăn với Pep. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ đau đầu trong việc chọn Aguero, đưa Iheanacho vào đội hình xuất phát, hay đặt niềm tin vào cầu thủ đồng hương Nolito cùng lối đá không "số 9" (khi ấy, Nolito, Sterling hoặc De Bruyne có thể giữ vị trí "số 9 ảo").

Pep Guardiola sẽ còn khốn khổ vì Sergio Aguero! - Ảnh 4.

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở ở không xong.

Đấy là chuyện hiện tại. Xa hơn một chút, vào mùa Hè 2017, giải quyết vấn đề Aguero cũng không hề dễ dàng với Pep. Bán đi là chắc chắn. Nhưng bán cho ai? Real Madrid? Mới đây, Real khẳng định không bán Benzema, nghĩa là không có chỗ để lấy về Aguero. Chủ tịch Florentino Perez chỉ muốn mua tiền đạo trẻ, cụ thể là Kylian Mbappe.

Barca không mua Aguero, dù Messi muốn, vì quỹ lương không cho phép. Atletico không đủ khả năng trả 220.000 bảng mỗi tuần để đưa "El Kun" về Vicente Calderon. Mourinho từng bảo ông không thích cách đá của Aguero, nên hy vọng về Man United rất nhỏ.

Liệu Aguero có hạ mình sang PSG, hoặc Arsenal? Sống chung với Aguero đã khó, đẩy cầu thủ này đi khỏi Etihad càng khó hơn với Pep Guardiola.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại