Pep Guardiola đã biến Mourinho, Wenger, Conte thành "kẻ ngụy biện" thế nào?

Hải Đoàn |

Khi tất cả đều tìm lý do để đổ lỗi cho những kết quả không mong muốn thì Man City của Pep Guardiola tiếp tục chiến thắng bằng phong độ hủy diệt.

Trước búa rìu dư luận sau trận hòa tiêu cực trên sân Anfield, Mourinho biện bạch: "Ở hiệp 1, Man United đã có một vài cơ hội và kiểm soát trận đấu khá thành công. Tuy nhiên sang hiệp 2, Matic tỏ ra mệt mỏi và tôi cũng không có sự thay thế nào thực sự hợp lý từ băng ghế dự bị.

Tôi đã cố gắng đưa ra sự thay đổi để tăng cường khả năng tấn công nhưng thực tế là chúng tôi đã bị lép vế mà đôi lúc mất kiểm soát ở hàng tiền vệ".

Nhà cầm quân người Bồ khẳng định ông đến Anfield để giành chiến thắng nhưng vì các học trò của ông đã quá mệt mỏi sau khi làm nhiệm vụ quốc tế cùng các đội tuyển quốc gia nên kế hoạch của ông bị phá sản.

Pep Guardiola đã biến Mourinho, Wenger, Conte thành kẻ ngụy biện thế nào? - Ảnh 1.

Mourinho cho rằng Man United tổn thất quá lớn vì "virus FIFA".

Dù sao, Mourinho vẫn có thể hài lòng bởi ông đã có một trận hòa tạm chấp nhận và còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League. Đau đớn nhất là hai đại diện của thành Luân Đôn: Chelsea và Arsenal. Trước các đối thủ thua kém xa về mặt đẳng cấp nhưng họ đã bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

Lý giải cho thất bại, Conte than thở: "Chúng tôi không có sự phục vụ của Kante. Cậu ấy hoạt động rất rộng trên sân, bởi vậy nên tôi phải tìm một giải pháp khác để duy trì sự cân bằng cho đội. Hiện tại là thời điểm khó khăn cho Chelsea, nhất là khi phải bắt đầu trận đấu mà không có Morata và Kante".

Cùng chung nỗi buồn với người hàng xóm, Arsene Wenger đổ lỗi cho trọng tài khiến đội bóng của ông nhận thất bại: "Tôi cho rằng đó không phải là một tình huống xứng đáng nhận phạt đền. Quyết định của trọng tài là sai, đáng lẽ ra không nên có bàn thắng nào ở tình huống đó hết". Mỗi người một lý do nhưng chung quy lại, họ đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm cho màn trình diễn của các học trò.

Song tất cả nên biết rằng Premier League luôn nổi tiếng với sự khắc nghiệt. Không phải chỉ riêng mùa bóng này mà xuyên suốt lịch sử của giải đấu đã chứng minh điều ấy. Thế nhưng, đó lại chính là thứ gia vị tuyệt vời khiến Premier League trở thành giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh.

Các đội bóng Anh bỏ nhiều tiền để mời các huấn luyện viên tên tuổi nhất thế giới về đây để làm gì? Đương nhiên là vì thành tích, vì những danh hiệu và muốn làm được điều đó, họ phải có khả năng ứng phó tuyệt vời và giải quyết hoàn hảo mọi tình huống có thể xảy ra. Các ông chủ ở nước Anh không thích những lời biện bạch sáo rỗng ấy.

Hãy nhìn Man City. Gần như tất cả các cầu thủ ra sân trong cuộc đối đầu với Stoke City đều vừa trở về sau đợt tập trung phục vụ đội tuyển quốc gia. Thậm chí những người như Gabriel Jesus còn phải bay nửa vòng trái đất để kịp hội quân tại Etihad.

Pep Guardiola đã biến Mourinho, Wenger, Conte thành kẻ ngụy biện thế nào? - Ảnh 2.

Gabriel Jesus không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù phải bay về tận Brazil để đá vòng loại World Cup.

Trong khi đó, đoàn quân của Mark Hughes lại được nghỉ ngơi trọn vẹn hai tuần và hoàn toàn sung sức khi đối đầu với Man City.

Nên biết rằng cách chơi phòng ngự của Stoke City tỏ ra cực kỳ khó chịu. Bằng chứng là họ đã khiến Arsenal và Man United phải chia điểm trong các cuộc đối đầu trước đó. Song, Man City đã chứng tỏ họ chính là khác biệt lớn nhất so với phần còn lại ở mùa giải năm nay.

Trận cuồng phong màu xanh đã khiến Stoke City choáng ngợp. Chỉ trong hiệp 1, thủ thành Butland của đội khách đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Sang hiệp 2, các học trò của Pep tiếp tục cơn mưa bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỉ số 7-2.

Năm trận đấu gần nhất tại Premier League, Man xanh đã có 4 trận ghi từ 5 bàn trở lên và mỗi trận đấu của họ đều là những màn đại tiệc của bóng đá tấn công. Họ vẫn chịu ảnh hưởng của chấn thương (Aguero, Mendy), họ cũng bị bào mòn thể lực vì tập trung cùng đội tuyển quốc gia nhưng trên hết, Pep luôn kiên định con đường mà mình đã chọn và tỏ rõ sự lợi hại trong chỉ đạo chiến thuật.

Sức mạnh của Man City đến từ sự nhuần nhuyễn về mặt chiến thuật và khả năng bùng nổ của các ngôi sao. Aguero chấn thương, Jesus thay thế và liên tiếp ghi bàn.

Cú đúp vào lưới Stoke đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được mùa này tại Premier League lên con số 6, bằng với Aguero, Morata và chỉ kém mỗi Lukaku trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất giải đấu.

Nhưng Man City không chỉ có mỗi Jesus, Raheem Sterling (6 bàn) hay Leroy Sane (4 bàn) cũng trở thành những mũi khoan cực kỳ lợi hại ở hai cánh và sẵn sàng trừng phạt đối thủ bất kỳ lúc nào.

Man City hiện tại khiến người ta liên tưởng đến Barcelona mùa giải 2008/09 mặc dù trong đội hình hiện tại không ai đạt đến đẳng cấp của Lionel Messi. Thế nhưng, tinh hoa chiến thuật của Pep đã biến đội chủ sân Etihad trở thành một cỗ máy hoàn hảo với sức hủy diệt ghê gớm.

Pep Guardiola đã biến Mourinho, Wenger, Conte thành kẻ ngụy biện thế nào? - Ảnh 3.

Man City đang có phong độ rất cao.

Người ta đang chờ mong trận derby Manchester để phân định xem ai mới là ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League năm nay nhưng với những gì đã diễn ra, Man City chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhất.

Từ đây cho đến ngày 09/12 (thời điểm diễn ra trận derby), đoàn quân của Pep còn 7 vòng đấu nữa để gia tăng khoảng cách so với người hàng xóm cùng thành phố. Trong khi ấy, với những trở ngại mang tên Tottenham và Chelsea, chưa biết trước Man United của Mourinho sẽ làm cách nào để duy trì thế bám đuổi. Song, số đông đều cho rằng Man City sẽ tách tốp và băng băng về đích.

Quả thật, Man City bây giờ thật đáng sợ và công lao đầu tiên đương nhiên thuộc về Pep Guardiola, kiến trúc sư cho sức mạnh của nửa xanh thành Manchester.

Clip Man City 7-2 Stoke:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại