Ông Macron khoe cơ bắp cuồn cuộn giữa tin sắp đưa quân tới Ukraine: Nga dọa giáng đòn không thể phục hồi

Tùng Chi |

Các bức ảnh chụp ông Macron đấm bao cát đã khiến dư luận khắp châu Âu phải "nhướn mày". Chúng được cho là thông điệp gửi tới ông Putin giữa lúc Pháp kêu gọi đưa quân tới Ukraine.

Tổng thống Pháp với bức ảnh "dậy sóng" châu Âu

"Răng nghiến chặt, lông mày nhíu lại, bắp tay phình ra" – Đó là những gì hãng thông tấn AP mô tả về những bức ảnh mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gây xôn xao khắp châu Âu.

Sau khi được công bố qua mạng xã hội ngày 21/3, các bức ảnh chụp ông Macron đấm bao cát đã khiến dư luận khắp châu Âu phải "nhướn mày", bởi chúng xuất hiện đúng vào lúc Tổng thống Pháp đang kêu gọi châu Âu tăng cường phản ứng trước cuộc chiến của Nga với Ukraine và tuyên bố về ý định đưa quân tới hỗ trợ Kiev.

Một số người tại Pháp cho rằng ông Macron – 46 tuổi – trông giống như một "chiến binh" và so sánh ông với những anh hùng điện ảnh như Rocky Balboa và nhân vật của Robert DeNiro trong "Raging Bull".

Ông Macron đăng ảnh

Hình ảnh Tổng thống Pháp được công bố đang gây xôn xao. Nguồn: Soazig de la Moissonnière/Instagram

Có ý kiến lại nhận định rằng, các bức ảnh cho thấy ông Macron đang chuẩn bị đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Thông điệp này dành cho Vladimir Putin" – Ông Philippe Moreau-Chevrolet, giáo sư tại trường đại học Sciences-Po ở Paris nhận định trên tờ Le Parisien (Pháp). Chevrolet cho rằng, Tổng thống Macron muốn chứng tỏ rằng mình đích thực "đang tham gia cuộc chiến".

Trong khi đó, cây viết Daniel Johnson của tờ Telegraph lại gọi ông Macron là "kẻ đạo mạo" với lý do "các Tổng thống trước đây, những anh hùng như Tướng de Gaulle không cảm thấy cần thiết phải khoe khoang".

Ông Macron đăng ảnh

Ông Macron được cho là đang gửi thông điệp đanh thép tới Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua hình ảnh. Nguồn: Soazig de la Moissonnière/Instagram

Văn phòng của ông Macron từ chối bình luận về những bức ảnh này. Song, nhiều người dùng trên mạng xã hội cho rằng chúng phản ánh sức ép của ông Macron đối với các nước phương Tây khác nhằm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn trước Nga, trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai phía đã bước sang năm thứ ba.

Trong phát biểu vào tháng trước, ông Macron cho rằng "không thể loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine" – một ý tưởng khiến các nhà lãnh đạo khác của phương Tây phản đối kịch liệt.

Theo AP, trong lịch sử đã có nhiều nhà lãnh đạo sử dụng hình ảnh để thể hiện sự cứng rắn, nam tính và sức mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng với hình ảnh mình trần cưỡi ngựa, và nhiều lần thể hiện kỹ năng judo. Trong khi đó, các cựu Tổng thống Mỹ như Ronald Reagan và George W. Bush xuất hiện với hình ảnh đội mũ và đi ủng cao bồi, đôi khi cưỡi ngựa.

Ông Macron là người nhận thức rõ sức mạnh của nội dung trực quan trong việc truyền tải thông điệp qua hình ảnh. Ông cũng là Tổng thống Pháp đầu tiên sử dụng rộng rãi mạng xã hội.

Năm 2017, ông Macron từng tham gia "cuộc đối đầu qua bắt tay"với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Brussels năm 2017. Trước các nhiếp ảnh gia, hai nhà lãnh đạo nhắm mắt, nắm chặt tay và không chịu buông ra ngay cả khi các đốt ngón tay của họ đã trở nên trắng bệch.

Tới một thời điểm, ông Trump dường như đã sẵn sàng rút lui, nhưng ông Macron thì không. Ông siết bàn tay thêm vài giây nữa, quai hàm của cả 2 chính trị gia "dường như nghiến chặt lại".

"Cái bắt tay của tôi với ông Trump không hề đơn thuần (chỉ là bắt tay)" – Ông Macron nói với tờ Le Journal du Dimanche.

"Phải thể hiện rằng bạn sẽ không nhượng bộ, dù nhỏ, nhưng cũng không nên làm quá lên mọi thứ" – Ông Macron cho hay.

Nga cảnh báo Pháp về đòn giáng "không thể phục hồi"

Giữa thông điệp đầy ẩn ý của Tổng thống Macron, Nga đã tiếp tục phát đi "cảnh báo đỏ" đối với ý định "đưa quân tới Ukraine" của Paris.

Ông Macron đăng ảnh

Điện Kremlin đã cảnh báo về hậu quả "không thể phục hồi" đối với các phía có ý định đưa lực lượng quân sự tới Ukraine. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS ngày 21/3 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, sự xuất hiện của các lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine sẽ "dẫn tới những hậu quả cực kỳ tiêu cực, thậm chí không thể phục hồi" cho những nước đang có ý định làm theo ý tưởng của Paris.

"Việc đưa lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sẽ gây ra những hệ quả rất tiêu cực, thậm chí không thể phục hồi" – Ông Peskov đáp lại yêu cầu bình luận về việc Pháp đang cân nhắc gửi lực lượng quân sự châu Âu tới các khu vực của Ukraine giáp ranh Belarus.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa lực lượng tác chiến trên bộ của các nước phương Tây tới Ukraine. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết, đội quân của Pháp bước đầu có thể lên tới 2.000 người.

Bước sang ngày 22/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tiếp tục cảnh báo: "Chúng tôi không khuyến nghị bất cứ bên nào kiểm tra mức độ sẵn sàng của đất nước chúng tôi trong việc đưa ra phản ứng thích đáng và mạnh mẽ".

Ông Grushko chỉ ra rằng, phần lớn các nhà lãnh đạo NATO đang lo ngại về khả năng đối đầu trực diện với Nga. Do đó, họ muốn tiếp tục cuộc chiến tranh phức hợp mà phương Tây đã khởi xướng và đang chỉ đạo tiến hành "dưới nhiều hình thức khác nhau".

"Tuy nhiên, nguy cơ của một xung đột như vậy sẽ tăng lên nhiều lần nếu các quốc gia NATO riêng lẻ cố gắng một cách công khai tiến vào Ukraine một mình hoặc như một phần của liên minh, tương tự điều mà Tổng thống Pháp đã tuyên bố" – Ông Grushko nhấn mạnh.

Đáp lại các động thái của phương Tây, Nga cũng đang tiến hành các kế hoạch quân sự nhằm "phát triển các biện pháp đảm bảo an ninh trong bất cứ tình huống nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại