Ông Hải còn thấy được phố hàng rong, bầu Đức thì sao?

Cát Tường |

Nếu một ngày bầu Đức thực sự rời bỏ bóng đá Việt Nam, liệu còn có thể chờ đợi ở điều gì đó khởi sắc?

Từ ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè

Đã có một dạo, khắp các phương tiện truyền thông đều nói về chuyện ông Đoàn Ngọc Hải xông pha xuống phố dẹp lòng lề đường để trả lại vỉa hè cho người dân. Nhưng chỉ một thời gian sau, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Và khi bộ mặt vỉa hè thành phố không có nhiều thay đổi, ông Hải đã từ chức – như một thừa nhận của sự thất bại.

Tại sao ông Hải thất bại dù những gì ông làm hợp lòng đa số người dân?

Vâng, chỉ là đa số chứ không phải tất cả bởi những ai gắn cuộc mưu sinh trên vỉa hè nhiều năm sẽ không vỗ tay hoan nghênh việc làm đầy ý nghĩa và nhiệt huyết của vị Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 1 TP HCM.

Lý do khiến ông Hải thất bại và từ chức bởi hành động của ông đã đụng chạm đến lợi ích một nhóm người, cùng với đó là cách hành động quá cứng, dễ dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Cho nên có thể lý giải vì sao ông Hải dẹp vỉa hè phía trước thì đằng sau người ta bày ra. Và một mình ông Hải thì làm được gì cơ chứ?

Ông Hải còn thấy được phố hàng rong, bầu Đức thì sao? - Ảnh 1.

Nhưng rất may sự quyết tâm ấy của ông Đoàn Ngọc Hải phần nào cũng đánh động đến suy nghĩ của nhiều người. Vỉa hè khắp thành phố dẫu không hoàn toàn thông thoáng nhưng nhiều phố hàng rong, con đường hàng rong hợp pháp đã ra đời để người dân ra đấy buôn bán. Khi đã có chỗ mưu sinh đàng hoàng, họ sẽ bớt lấn chiếm vỉa hè.

Đến ông Đoàn Nguyên Đức làm bóng đá Việt

Gần đây bóng đá Việt Nam cũng xuất hiện một nhân vật chẳng khác gì ông Đoàn Ngọc Hải. Khá trùng hợp, người đó cũng họ Đoàn – Đoàn Nguyên Đức.

Tất nhiên không phải đến lúc này người ta mới biết và nói đến vị đại gia xứ Gia Lai, bởi nhiều năm qua, ông chủ của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quá nổi tiếng trong những câu chuyện gắn với bóng đá Việt Nam.

Nhưng khi ông tuyên bố sẵn sàng bỏ giải V.League, những Công Phượng, Xuân Trường… sẽ về làm nông thì bóng đá Việt Nam một phen dậy sóng.

Nguyên do ông phản đối một quan chức VFF đã kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng rồi lại tính chuyện ra ứng cử thêm vị trí then chốt khác. Và bầu Đức thẳng thắn tuyên bố nếu vị ấy lại đắc cử thì ông bỏ bóng đá, HAGL bỏ V.League.

Bầu Đức từng tuyên bố sống chết vì bóng đá, bỏ công bỏ sức vì một ước mơ ngày nào đó Việt Nam đoạt HCV SEA Games, xa hơn là Olympic rồi World Cup, các khán đài của V.League chật cứng khán giả và nền bóng đá Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ.

Lời nói luôn đi đôi với hành động nên dễ hiểu vì sao người ta kỳ vọng bầu Đức sẽ là người anh hùng đứng ra cải tạo VFF, cải tạo bóng đá Việt Nam.

Ông Hải còn thấy được phố hàng rong, bầu Đức thì sao? - Ảnh 2.

Bầu Đức ôm khát vọng đưa bóng đá Việt Nam đi lên.

Việc làm của bầu Đức là xuất phát từ tâm không vụ lợi cá nhân, như cái cách ông Hải tự thân xuống đòi vỉa hè cho dân, suy cho cùng ông chẳng ghét bỏ gì ai và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân.

Nhưng bóng đá hiện đại, dù ở nơi phát triển bậc nhất như Anh, Tây Ban Nha hay những quốc gia chưa phát triển mạnh, đã là một ngành công nghiệp, là miếng bánh béo bở, là nơi đầu tư dễ sinh lợi.

Ông Đức muốn làm mới, muốn thay đổi, dù nó sẽ chuyên nghiệp hơn nhưng sẽ không tránh khỏi đụng chạm đến lợi ích của nhiều người – những người không muốn thay đổi.

Ông Đức có tiền, được lòng dư luận nhưng những người khác – tạm gọi là phe cánh chống đối ông – cũng có quyền lực trong tay. Và đương nhiên họ phải hành động để cứu mình.

Quy định phải có bằng cử nhân mới được nắm quyền (thực tế bầu Đức chưa tốt nghiệp đại học), duy trì quyền lực rồi có thể là cô lập, đó là những bước đi khá cụ thể và có kế hoạch.

Đó là những nguồn cơn đẩy bầu Đức đến chỗ tuyệt vọng và chán chường. Với một người tâm huyết, khi mọi cố gắng đều bị phá thì chỉ có hai con đường: nhập hội hoặc ly khai. Ông Hải đã chọn con đường từ chức, và bầu Đức cũng đã tính đến chuyện như vậy!

Bầu Đức lại “gây bão” ở làng bóng Việt như thế nào?

Tất nhiên nếu không có ông Đoàn Nguyên Đức hay Hoàng Anh Gia Lai thì VFF vẫn tồn tại, V.League vẫn diễn ra.

Tuy nhiên bóng đá Việt Nam không chỉ đơn thuần là mất đi một ông bầu chịu chơi, có tâm hay một đội bóng trẻ trung, chơi đẹp và được đào tạo theo phong cách mới mẻ mà chúng ta mất đi người dám nói dám làm, là niềm hy vọng cho một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn.

Sự nghiệp trả vỉa hè cho người đi bộ cần rất nhiều những con người như ông Đoàn Ngọc Hải. Việc ông từ chức thật sự là đáng tiếc nhưng ít ra hành động đẹp của ông đã đánh động đến nhiều người. Vài con đường bán hàng rong chưa phải là tất cả nhưng đó là bước khởi đầu tốt.

Còn bóng đá Việt Nam, nếu không ai đứng cùng bầu Đức, và ngày nào đó ông bầu này cũng bỏ bóng đá thì sẽ ra sao đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại