Oan gia ngõ hẹp: Rắn hổ mang bị cắn đến 'ngơ ngác', đòn chốt hạ quyết định số phận cuối cùng

Hoa Hướng Dương |

Đầu bị tổn thương khiến con rắn dần mất đi khả năng tự vệ, chỉ còn có thể bỏ chạy theo bản năng sinh tồn của mình.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con hổ mang đã đụng độ phải kẻ thù là cầy Mangut tại một con mương cạn nước, nó không thể trèo lên để trốn thoát mà chỉ có thể chạy dọc theo con mương này. Trái lại, địa hình này vô cùng thuận lợi cho con cầy vì con mồi của nó chẳng thể trốn đi đâu.

Hổ mang bị kẻ đi săn cắn vào đầu (theo cách quen thuộc của cầy Mangut để hạ gục các loài rắn) nên bỏ chạy một cách thảm hại. Nọc độc cũng chẳng có ích gì với kẻ thù này vì con cầy có khả năng miễn nhiễm nọc độc của con mồi.

Cuối cùng con rắn như mất đi nhận thức, chỉ bỏ chạy theo bản năng vì nó thậm chí không còn khả năng tự vệ. 

Con rắn quay ngược về phía cầy Mangut và để lộ ra điểm yếu chí tử là cái đầu nên dễ dàng bị cầy tấn công rồi tha đi ăn thịt.

Xem video:

Hổ mang bị cầy Mangut tấn công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại