Nửa đêm gặp tai nạn, thanh niên nhà nghèo chạy xe ôm công nghệ được người lạ giúp đỡ

Thuỷ Tiên |

Tai nạn khiến chiếc xe của Đào Thắng bị hỏng, nếu muốn sửa sẽ tốn hết khoảng 2 triệu đồng.

Một bài đăng trên mạng xã hội lan toả câu chuyện của một thanh niên tên Thắng chạy xe ôm công nghệ nhận được hơn 4 nghìn lượt yêu thích. Thắng có hoàn cảnh khó khăn, ngày đi làm ở Hội An, tối lại về chạy xe ôm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Buổi tối, khi đang chạy xe thì Thắng gặp tai nạn, chiếc xe máy bị hỏng, ngoài tiệm sửa báo giá hết 2 triệu nhưng nam thanh niên đành ngậm ngùi quay về vì không có tiền. Sau đó Thắng đã được một người phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ tiền sửa xe và một phần chi phí trang trải cuộc sống.

Nửa đêm gặp tai nạn, thanh niên nhà nghèo chạy xe ôm công nghệ được người lạ giúp đỡ - Ảnh 1.

Câu chuyện của thanh niên chạy xe ôm công nghệ nhận được hàng trăm lượt chia sẻ

Đào Thắng, hiện đang sinh sống tại Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, cậu chính là nhân vật được nhắc tới trong câu chuyện trên. Tối ngày 20/7, Thắng đang chạy xe về nhà thì bị một người đàn ông khác tông vào. May mắn Thắng chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da, tuy nhiên chiếc xe lại bị hỏng hóc khá nặng. Người đàn ông kia không để lại số điện thoại mà vội vã bỏ đi, bỏ mặc Thắng với chiếc xe giữa trời khuya.

"Họ xong rồi lại dựng xe, hỏi em có việc gì không. Em xin số nhưng họ không cho. Chị Huyền Chi - biết em qua nhóm SOS Thiện Đoàn, chuyên sửa xe miễn phí. Chị liên hệ và kêu muốn gặp" , Thắng kể.

Nửa đêm gặp tai nạn, thanh niên nhà nghèo chạy xe ôm công nghệ được người lạ giúp đỡ - Ảnh 2.

Thắng được người phụ nữ tốt bụng giúp đỡ

Biết Thắng là trưởng nhóm SOS Thiện Đoàn, giờ lại gặp hoàn cảnh khó khăn nên chị Huyền Chi (sinh sống tại Điện Bàn) đã ngỏ ý giúp đỡ. Chị Chi đã đăng tải câu chuyện của Thắng lên mạng xã hội, một số bạn bè, người quen thương tình đã hỏi xin họ tên, số tài khoản ngân hàng để ủng hộ cho Thắng.

"Chị Chi hỏi em có số tài khoản không, nhưng từ hồi tới giờ em không dùng, ông ngoại cũng không có, nên lấy số tài khoản cậu ruột đưa chị. Trước mắt em đã nhận được khoảng hơn 9 triệu. Em cảm ơn chị Chi và cộng đồng đã nhiệt tình giúp đỡ ", Thắng cho hay.

Nửa đêm gặp tai nạn, thanh niên nhà nghèo chạy xe ôm công nghệ được người lạ giúp đỡ - Ảnh 3.

Được biết, ba mẹ Thắng ly hôn khi em mới vào lớp 1. Ba Thắng lấy vợ khác rồi vào Đồng Nai sống, mẹ em vào Đắk Lắk lấy chồng mới. Thắng ở với ông bà ngoại từ đó. Ông ngoại Thắng phải đi làm bảo vệ phụ nuôi em học hết lớp 12. Bà ngoại Thắng bán bánh tráng, chẳng may bị mắc ung thư tuyến giáp, vừa rồi gia đình chạy vạy, lo tiền khắp nơi để bà phẫu thuật.

Thắng còn có một cậu ruột chưa dám lập gia đình để lo cha mẹ già và đứa cháu đáng thương. Học xong lớp 12, Thắng xin đi làm trong một nhà hàng tại Hội An, tối về chạy xe ôm. Chiếc xe máy được ông bà vay ngân hàng mua, Thắng mới chỉ trả được 2 triệu.

Có những hôm chàng thanh niên trẻ chạy xe tới 1, 2 giờ sáng mới về, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5-6 triệu. Những đồng lương ít ỏi giúp Thắng lo cho bản thân và ông bà.

Thời gian rảnh, Thắng cùng một nhóm gồm 7 người, nhận hỗ trợ sửa xe, vá xe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nửa đêm gặp tai nạn, thanh niên nhà nghèo chạy xe ôm công nghệ được người lạ giúp đỡ - Ảnh 4.

Thắng làm đội trưởng nhóm vá xe miễn phí

Bài đăng về câu chuyện của Thắng nhận được lượt tương tác lớn trên các diễn đàn. Số đông đều đồng cảm trước hoàn cảnh cậu thanh niên trẻ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục ý chí vượt khó của Đào Thắng.

Trích một số bình luận:

- Em đã giúp đỡ người khác nhiều rồi, giờ hãy để mọi người giúp lại em. Mạnh mẽ lên nhé, chúc em bình an.

- Hoàn cảnh thật đáng thương. Chúc con sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.

- Còn rất nhiều người tốt trên cuộc đời này, Thắng rất may mắn khi gặp được chị Chi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại