Nữ sinh Việt kể chuyện quên đóng cửa, bị tên "biến thái" ở Nhật lẻn vào giữa đêm... nhìn trộm và cái kết không thể nhớ đời hơn

Dương |

Nữ sinh kể lại những trải nghiệm "hú hồn" khi gặp biến thái tại Nhật Bản.

Thời gian gần đây, du học đã trở thành một trong những hướng đi của nhiều bạn trẻ. Nếu biết cách lựa chọn điểm đến du học phù hợp với bản thân, bạn không chỉ được phát triển kỹ năng chuyên môn, rèn tính tự lập mà còn có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm nền văn hóa của quốc gia khác.

Thế nhưng, cuộc sống của du học sinh cũng không phải chỉ toàn màu hồng. Đi du học đồng nghĩa với việc bạn phải lựa chọn sống xa gia đình, tự chăm sóc bản thân và làm quen với cuộc sống mới. Và sẽ ra sao nếu chúng ta gặp những người bản xứ không hề tốt trên đất nước xa lạ - đó chắc hẳn là trải nghiệm mà không ai muốn có.

Mới đây, cô bạn Cẩm Hằng (24 tuổi) - cựu du học sinh Nhật Bản đã kể lại những trải nghiệm "hú hồn" của mình khi gặp biến thái ở đất nước mặt trời mọc. Cô tâm sự có một lần do quên khóa cửa nên đã để biến thái lẻn vào nhà, thậm chí còn ngắm nghía cô bạn lúc đang ngủ.

Clip: Du học sinh Nhật nói về biến thái ở đất nước mặt trời mọc  

 

 Nữ sinh Việt kể chuyện quên đóng cửa, bị tên biến thái ở Nhật lẻn vào giữa đêm... nhìn trộm và cái kết không thể nhớ đời hơn - Ảnh 2.
 Nữ sinh Việt kể chuyện quên đóng cửa, bị tên biến thái ở Nhật lẻn vào giữa đêm... nhìn trộm và cái kết không thể nhớ đời hơn - Ảnh 3.

Hình ảnh Cẩm Hằng - chủ nhân của đoạn video

Thực tế không chỉ riêng nữ sinh, biến thái đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân Nhật Bản. Theo Cẩm Hằng, biến thái ở xứ sở mặt trời mọc không chỉ nhiều mà còn nổi tiếng là liều lĩnh và có IQ "vô cực".

Chẳng hạn, có nhiều biến thái trộm yên xe đạp về chỉ để... ngửi. Thậm chí, cảnh sát Nhật còn từng ghi nhận 10 trường hợp mất yên xe cùng một lúc, nghi do biến thái làm. Bên cạnh đó, tình trạng nữ sinh bị biến thái lấy trộm đồ lót cũng diễn ra hết sức phổ biến, đến nỗi Cẩm Hằng nhận định "Các bạn nữ qua Nhật sẽ ít nhất có 1 lần bị mất đồ lót".

Cô bạn chia sẻ thêm: "Có một thanh niên ở Nhật Bản từng ước kiếp sau mình có thể làm mặt đường để nhìn trộm phụ nữ. Và có người thì nằm dưới cống ở nhiệt độ dưới 10 độ C từ 5 giờ sáng để nhìn trộm đồ lót của con gái. Ở Nhật Bản tình trạng này phổ biến rất nhiều".

 Nữ sinh Việt kể chuyện quên đóng cửa, bị tên biến thái ở Nhật lẻn vào giữa đêm... nhìn trộm và cái kết không thể nhớ đời hơn - Ảnh 4.
 Nữ sinh Việt kể chuyện quên đóng cửa, bị tên biến thái ở Nhật lẻn vào giữa đêm... nhìn trộm và cái kết không thể nhớ đời hơn - Ảnh 5.

Sau cùng, cô bạn cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho các bạn nữ muốn du học Nhật Bản để tránh gặp rắc rối với biến thái. Đó là hạn chế đi một mình lúc tối khuya, nên đi những con đường sáng, nhiều người qua lại. Bên cạnh đó, bạn nên lưu ý phơi đồ lót trong nhà và hạn chế mặc váy quá ngắn hoặc gợi cảm khi đi ra đường.

Trước đó khi chia sẻ với chúng tôi, Cẩm Hằng cho hay đã đi du học Nhật Bản từ năm 18 tuổi. Sau khi trở về Việt Nam, cô bạn đang làm cùng lúc 3 công việc và sở hữu mức lương lên đến 100 triệu. Hiện tại, cô bạn đang sở hữu kênh Tiktok có hơn 45 nghìn follower và thường xuyên đăng tải những video chia sẻ cuộc sống du học sinh Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại