NSND Bạch Tuyết U80 ca vọng cổ khiến NSƯT Diệu Hiền phải thốt lên: "Nhờ điệu mới ca được như vậy"

Tùng Ninh |

"Nhiều người nói Bạch Tuyết điệu nhưng xin thưa, nhờ điệu mới ca được như vậy, không điệu là mất hơi hết rồi, không ca được như thế đâu", NSƯT Diệu Hiền nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và các nghệ sĩ cao tuổi tại viện dưỡng lão nghệ sĩ ngồi trò chuyện cùng nhau. NSND Bạch Tuyết tâm sự về người bạn thân hơn 60 năm của mình:

"Diệu Hiền là người duy nhất trong 100 năm cải lương chỉ cần ca dứt câu thứ hai là khán giả vỗ tay. Người ta ca vọng cổ khán giả vỗ tay là bình thường nhưng Diệu Hiền chỉ cần dứt câu hai là khán giả vỗ tay.

NSND Bạch Tuyết U80 ca vọng cổ khiến NSƯT Diệu Hiền phải thốt lên: Nhờ điệu mới ca được như vậy - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Diệu Hiền trò chuyện cùng nghệ sĩ Bạch Tuyết

Nhịp của Diệu Hiền là nhịp thần sầu, không thể tưởng tượng được. Bên nam thì có NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, vừa đờn vừa ca bằng guitar luôn. Những người vừa đờn vừa ca kiểu đó nhịp vững lắm, không gì phá cho họ rớt nhịp được.

Tôi và Diệu Hiền giữ được tình bạn đến nay đã 60 năm, đời bề dâu mà mặt không đổi sắc. Diệu Hiền là người thân nhất với tôi trong nghề. Chúng tôi quen nhau từ năm 17 tuổi, khi cùng về đoàn Thống Nhất của NSND Út Trà Ôn. Tôi còn nhớ, lúc đó chúng tôi còn đi coi phim cine lén, bị má bảy Phùng Há bắt được.

Ngày đó, ở Sài Gòn có mấy rạp phim lớn như rạp Trần Hưng Đạo, rạp Nguyễn Văn Thảo, rạp Đại Đồng. Rồi cứ mỗi quận lại có một nhà hát rất khang trang dành cho cải lương hát".

Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết chia sẻ lại kỷ niệm được vào nhà hát lớn tại phương Tây mà bà từng được vào khi đi du học. Bà kể: "Ở bên đó có những nhà hát xây cách đây mấy trăm năm mà chất lượng lắm, có đến 3 tầng nên đổi đại cảnh chỉ mất đúng 1 phút.

Hồi ở Anh để làm luận án tiến sĩ, tôi phải đi coi một vở đến 4 lần để xem người ta dựng vở như thế nào. Tôi còn có vé của Viện hàn lâm nên được vào hẳn trong hậu trường, còn khán giả bình thường không được vào. Ở nhà hát còn có phòng riêng để khán giả tới thay lại đồ cho thật đẹp rồi vào coi hát.

NSND Bạch Tuyết U80 ca vọng cổ khiến NSƯT Diệu Hiền phải thốt lên: Nhờ điệu mới ca được như vậy - Ảnh 3.

Nghệ sĩ biểu diễn sân khấu bên đó huy hoàng lắm, còn hơn cả diễn viên đóng phim. Vé đi coi sân khấu phải 200 đô, có những ngôi sao phải tới 1200 đô, tới coi trễ 5 phút là không được vào".

Nói rồi, NSND Bạch Tuyết cao hứng ca một đoạn vọng cổ rất mùi, điêu luyện, nghệ sĩ Diệu Hiền phải thốt lên: "Đó, 80 tuổi rồi mà vẫn ca được như vậy, ca không đờn, không micro luôn, quá giỏi. Đây là hơi thật của Bạch Tuyết.

Nhiều người nói Bạch Tuyết điệu nhưng xin thưa, nhờ điệu mới ca được như vậy, không điệu là mất hơi hết rồi, không ca được như thế đâu".

Nhắc tới chuyện hát điệu, NSND Bạch Tuyết thanh minh: "Không hiểu cha sinh mẹ đẻ tôi ra kiểu gì mà tôi làm gì cũng bị nói điệu. Đâu phải mình tôi như thế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại