Nỗi niềm tâm sự của người dân Israel và Palestine khi chiến sự bùng phát dữ dội

Đình Nam |

Chiến sự giữa quân đội Israel và các lực lượng vũ trang Palestine tại Gaza đang leo thang từng ngày và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nạn nhân của sự leo thang này chính là những người dân thường vô tội ở 2 bên chiến tuyến.

Gaza đổ nát sau khi bị Israel không kích. Ảnh: AP.

Gaza đổ nát sau khi bị Israel không kích. Ảnh: AP.

Người Palestine tại Gaza đang mất đi cái Tết Eid Al Fitr, trong khi cuộc sống của người Israel bị đảo lộn. Thế giới tiếp tục đưa ra lời kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng.

Sáng đầu tiên của Lễ tết Eid Al Fitr (13/5), các tín đồ đạo Hồi tại Dải Gaza tỉnh dậy sau những tiếng nổ kinh hoàng của những vụ không kích của Israel.

Ngày thứ 2 của lễ Tết cũng vậy, song hôm nay có nhiều tiếng nổ hơn bởi Israel gia tăng các cuộc không kích, đồng thời sử dụng bộ binh tiến hành nã pháo trong khoảng 40 phút trước bình minh.

Tâm sự của người Palestine

Nhiều người dân Palestine hoang mang khi nói về lễ Tết: “Cháu không cảm thấy muốn tổ chức lễ Tết sau khi ngôi nhà của những người hàng xóm bị tấn công. Cháu không muốn ra ngoài và ăn mừng lễ Tết”.

“Thật sự buồn. Các lực lượng Israel đã lấy đi một kỳ lễ Tết của chúng tôi. Chúng tôi đã mua quần áo mới cho những đứa trẻ. Những chúng không mặc. Chúng vô cùng sợ hãi và hoảng loạn”.

“Chẳng có lễ tết nào cả. Cũng không có việc để làm vì chiến tranh và tên lửa.”

Lễ Tết Eid Al Fitr năm nay cũng bị lu mờ với cộng đồng người Arab Hồi giáo tại Israel. Một phần trong số họ chìm trong bạo lực khi họ xuống đường biểu tình và đụng độ với cả cảnh sát và những người Israel gốc Do Thái.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Lod, khiến nhiều người còn quan ngại có thể dẫn đến nguy cơ nội chiến. Phần Arab khác cùng đi trú ẩn với người gốc Do Thái khi các lực lượng vũ trang Gaza tấn công rocket và tên lửa.

Tiếng lòng của người Israel

Còn với phần lớn người Israel, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn quá nhiều khi hàng nghìn quả rocket từ Gaza đã dội vào nước này trong những ngày qua. Họ phải tìm nơi trú ẩn khi tiếng còi báo động liên tục vang lên:

“Mọi người cảm thấy sợ hãi, tim của mọi người đang đập nhanh hơn. Mọi người cần tìm 1 nơi trú ẩn”.

“Tôi muốn thấy một kết thúc lạc quan hơn, muốn tìm ra một giải pháp giữa chúng tôi và người Palestine.”

“Toàn đất nước Israel đang bị tấn công, đó là một tình huống rất đáng sợ.”

Từ sợ hãi, chuyển sang tức giận – nhiều người Israel đang ủng hộ các đợt tấn công trả đũa của quân đội nhằm vào lực lượng Hamas. Thủ tướng Israel cảnh báo cuộc tấn công Hamas còn kéo dài.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Lior Haiat khẳng định, giờ chưa phải là thời điểm để Israel ngừng bắn, Israel phải tự vệ cho tới khi Hamas phải hiểu rằng tấn công dân thường Israel là một hành động tai hại.

Điều này đã khiến cho nỗ lực hòa giải chưa thể thành công.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/5 đã kêu gọi cả Israel và các lực lượng vũ trang Palestine chấm dứt các hành động thù địch.

Theo ông Guterres, quá nhiều dân vô tội đã thiệt mạng và cuộc xung đột đang diễn ra sẽ chỉ “làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong khu vực”. Trong khi Tổng thống Nga Putin cho rằng, sự an toàn của dân thường cần được đảm bảo trước tiên.

Tính tới thời điểm hiện tại, có tới 119 người tại Gaza thiệt mạng, trong đó có 31 trẻ em; 830 người khác bị thương.

Trong khi phía Israel có 8 người thiệt mạng bao gồm 6 dân thường. Những người dân Gaza gần biên giới đã bắt đầu di tản khi Israel tăng cường bộ binh tại biên giới, nã đạn pháo vào Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại