Nỗi niềm ít biết của chiến binh U20 Việt Nam lỡ chuyến tàu World Cup vào phút chót

Hải Bình |

Tiền vệ Trương Văn Thái Quý nhận được khá nhiều lời động viên của bạn bè, gia đình sau khi bỏ lỡ giấc mơ World Cup cùng U20 Việt Nam.

Không được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam dự World Cup nhưng tiền vệ Trương Văn Thái Quý không quá buồn, bởi xung quanh anh còn có gia đình, bạn bè và cô giáo cấp 1 luôn dõi theo từng bước chân trưởng thành của cậu học trò.

Kỷ niệm buồn vui cùng cô chủ nhiệm cấp 1

"Cuộc sống hay công việc đôi lúc không như mình mong muốn, là con trai cô mong em hãy mạnh mẽ lên để vượt qua nỗi buồn này. 

Và cô tin rằng em sẽ thành công trong tương với con đường mình đã chọn, cơ hội tốt đẹp luôn mở ra với những người luôn biết nỗ lực", lời động viên của cô Phạm Nguyên Hồng, cô giáo thời cấp 1 của Thái Quý khi biết tin cậu học trò thửa nào không có tên cùng U20 Việt Nam dự World Cup.

Trên lớp là cô giáo, ngoài đời gần như là người mẹ thứ hai trong cuộc đời, thế nên mọi chuyện buồn vui Thái Quý đều tâm sự cùng cô Hồng. Không nhớ bao nhiêu lần được cô động viên, an ủi, Thái Quý chỉ biết rằng mỗi khi buồn vui một trong những người đầu tiên khiến anh nhớ đến chính là cô Phạm Thu Hồng.

"Cô Hồng là người rất tâm lý, cô dạy chúng em những bước đầu tiên trên giảng đường, thấu hiểu tâm lý học trò nên mỗi khi có chuyện buồn vui em đều tâm sự, nhờ cô tư vấn để nhanh chóng vượt qua khó khăn và căng thẳng, cô như người mẹ thứ 2 của tôi vậy", Thái Quý chia sẻ.

Nỗi niềm ít biết của chiến binh U20 Việt Nam lỡ chuyến tàu World Cup vào phút chót - Ảnh 1.

Chấn thương gối khiến Thái Quý lỡ giấc mơ World Cup. Ảnh: Khánh Vy.

5 tháng rồi mới được về nhà

Nghiệp quần đùi áo số buộc cầu thủ phài thường xuyên xa nhà, việc phải đi ròng rã từ ngày này qua tháng khác là chuyện đương nhiên. Vậy nên, mỗi khi được nghỉ ngơi tất cả mọi cầu thủ đều thu xếp về thăm nhà, gia đình và bạn bè. Và Thái Quý cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Là cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu cho CLB Hà Nội, lại là tuyển thủ U20 Việt Nam nên từ Tết nguyên đán Bính Thân cho đến tận bây giờ Thái Quý chưa một lần về thăm nhà ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. 

Lỡ giấc mơ World Cup bù lại Thái Quý được quây quần bên gia đình, quãng nghĩ 5 ngày trước khi hội quân trở lại cùng Hà Nội chuẩn bị cho V-League thật sự rất ý nghĩa với tuyển thủ sinh năm 1997.

"Từ Tết nguyên đán đến giờ tôi chưa một lần được về thăm nhà. Tôi càm thấy mình không cô đơn khi lỡ giấc mơ World Cup cùng U20 Việt Nam, bởi có rất nhiều người thân, bạn bè bên cạnh động viên, an ủi tôi vượt qua nỗi buồn này.

Giây phút này tôi mới thấm hiểu câu nói, "Bạn có nhiều nơi để đi nhưng chỉ một nơi trở về, đó là nhà", dù buồn hay vui, thành công hay thất bại thì ba mẹ, bạn bè luôn luôn bên cạnh để đồng hành cùng tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó", Thái Quý chia sẻ với giọng tự hào.

Nỗi niềm ít biết của chiến binh U20 Việt Nam lỡ chuyến tàu World Cup vào phút chót - Ảnh 2.

Thái Quý và những giây phút thư giãn cùng bạn bè, người thân. Ảnh: FBNV.

"Bạn yên tâm, bọn tớ sẽ có quà tặng bạn"

"Thái Quý ơi bạn yên tâm, bọn tớ sẽ cố gắng thi đấu mang quà về tặng bạn", lời động viên của rất nhiều đồng đội ở U20 Việt Nam gời tới Thái Quý khi tiền vệ của CLB Hà Nội đi từng phòng chào tạm biệt, gởi lời chúc may mắn đến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại World Cup.

Đi cùng nhau một quãng đường dài gần 2 năm, cái kết đẹp nhất của Thái Quý và đồng đội chính là ngày hội tuổi 20 với 24 đội bóng mạnh nhất tranh tài tại World Cup. Thiếu may mắn vì dính chấn thương ở phút 90 khiến Thái Quý phải ngồi nhà, nhưng với tiền vệ người Quảng Trị điều đó không làm anh quá buồn.

"Tôi không được may mắn như những đồng đội khác nhưng cơ hội lại mở ra với người mới. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài chỉ cần không từ bỏ giấc mơ thì giấc mơ sẽ thành hiện thực. Tôi may mắn vì đã được đồng hành cùng các đồng đội U20 Việt Nam gần hai năm qua. Chúc thầy Hoàng Anh Tuấn và toàn đội may mắn tại World Cup", Thái Quý gởi lời chúc đến tập thể U20 Việt Nam.

Vài nét về Trương Văn Thái Quý:

Sinh ngày: 22/08/1997 tại Đông Hà, Quảng Trị.

Cao: 1m71; Nặng: 65kg.

Vị trí sở trường: Tiền vệ trụ.

Thành tích đạt được: Vô địch U13 QG 2010, Hạng ba HKPĐ TQ 2012, Vô địch U15 QG 012, Huy chương bạc U17 QG 2013, Vô địch U17 QG 2014; Vô địch U19 QG 2015, Huy chương đồng U19 QG 2016, Vô địch KBZ Bank 2016 cùng U19 Việt Nam, Huy chương đồng U19 Đông Nam Á U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại