Nổi cơn thịnh nộ, Mourinho thẳng tay đưa 4 học trò vào danh sách "không thể cứu vãn"

Lupo |

Theo Mourinho, những cầu thủ này không còn cho thấy được tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton tại tứ kết FA Cup chưa làm Mourinho cảm thấy vừa lòng. Nhà cầm quân người BĐN vẫn yêu cầu một thái độ tích cực hơn từ các học trò trong cách thi đấu trên sân.

Trước đó, sau trận thua Sevilla, Người đặc biệt từng thẳng thừng mắng toàn đội: "Khi chúng ta thắng, ai cũng thắng, khi chúng ta thua, chỉ mình tôi thua". Và mới đây, Mourinho cũng không né tránh việc chỉ trích cầu thủ: "Một vài cầu thủ dường như không đủ dũng cảm để vào sân. Tôi thấy họ như muốn nói rằng: Thưa HLV, hãy cho tôi được ngồi ngoài".

Hiện Mourinho đã lên một danh sách những học trò "không thể cứu vãn" và sẽ phải rời Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng tới.

Người đầu tiên bị điền không ai khác ngoài Luke Shaw. Hậu vệ trái người Anh nhiều lần làm Mourinho thất vọng cả về phong độ lẫn thái độ thi đấu, tập luyện.

Nổi cơn thịnh nộ, Mourinho thẳng tay đưa 4 học trò vào danh sách không thể cứu vãn - Ảnh 1.

Luke Shaw từng nhiều lần bị Mourinho công khai chỉ trích.

3 nhân vật còn lại là Darmian, Blind và Fellaini. 2 người đầu tiên không đủ năng lực để trụ lại Man United. Người cuối cùng dù được Mourinho tạo điều kiện song vẫn xuống dốc quá nhanh và phải ra đi.

Ngoài danh sách 4 cầu thủ kể trên, nhà cầm quân đến từ BĐN cũng đang sẵn sàng chia tay 5 học trò khác. Trong đó, Carrick đã thông báo sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa. 4 trường hợp khác bao gồm Mata, Martial, Smalling và Ander Herrera.

Nguồn tin từ Daily Mail cho biết ngân quỹ dành cho chuyển nhượng của Man United mùa Hè tới vào khoảng 300 triệu bảng. Tiền đạo Lukaku cũng từng vô tính tiết lộ rằng Quỷ đỏ sẽ đón rất nhiều viện binh "hạng nặng" nhằm tăng cường sức mạnh.

Tứ kết FA Cup 2017/18: Man United 2-0 Brighton


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại