Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang

Tùng Ninh |

"Tôi không có gì hết. Tôi không có quan hệ, tiền bạc" – Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Hôm qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã tổ chức họp báo ra mắt MV mới Gái già muốn lấy chồng. Tại đây, cô đã tâm sự nhiều điều về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Ai cũng tưởng tôi nhiều mối quan hệ nhưng tôi không chơi với quá nhiều người trong showbiz

Ai cũng tưởng tôi nhiều mối quan hệ nhưng thực ra tôi không chơi với quá nhiều người trong showbiz. Tôi chỉ chơi với một số người nhưng họ rất thân thiết và thương tôi, như các anh chị em trong Running man.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang - Ảnh 1.

Chẳng hạn, hôm nay tôi mời sát quá nên không ai đến được, nhưng vẫn động viên, chia sẻ cho tôi. Anh Trương Thế Vinh là người duy nhất có mặt tại họp báo, khiến tôi cảm động lắm, không bị lẻ loi, cô đơn.

Từ trước giờ tôi đi họp báo có bao giờ phải làm cái gì đâu. Họp báo phim thì bên phim lo hết, đi event thì bên event cũng lo. Bây giờ tôi phải tự tổ chức họp báo nên nhiều cái không lường trước được, vất vả và cực lắm. Tôi phải chạy suốt mấy hôm nay vì quá nhiều việc.

Nhưng làm họp báo lần này nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, tôi rất hạnh phúc và tự hào. Các anh chị nghệ sĩ cũng ủng hộ tôi nhiều.

Tôi không có quan hệ, tiền bạc

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nổi tiếng như hiện tại vì trước đây tôi rất tự ti về bản thân mình. Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang, chỉ có một thứ duy nhất là khả năng diễn xuất. Ngoài ra tôi không có gì hết. Tôi không có quan hệ, tiền bạc.

Chỉ đến khi tôi xác định bước chân trên con đường này, tôi mới dồn hết tâm lực vào nó. Tôi không coi đây là cuộc dạo chơi nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang - Ảnh 3.

Thời điểm tôi nổi tiếng nhất là lúc bắt đầu tham gia game show và chương trình thực tế. Lúc này tất cả mọi người đều biết đến tôi, từ người già tới trẻ nhỏ.

Tôi không phải đánh đổi cái gì ngoài sức khỏe. Nhưng tôi biết làm diễn viên thì ai cũng như vậy, không ai được ngủ đủ, làm việc lúc nào cũng tới khuya tới sáng.

Nhiều người nói rằng những người làm nghề khác cũng phải vất vả, thức khuya dậy sớm, tại sao chỉ có nghệ sĩ mới than vãn, được ưu ái. Chúng tôi không dám than vãn mà đó là sự thật. Người ta làm việc có thể ăn nhưng chúng tôi đi quay không ăn được. Tôi cứ bỏ bữa liên tục, nên mới gầy thế này.

Nhưng được cái là sức tôi trâu, mệt thì mệt nhưng vẫn làm hết mọi việc, hóa thân được vào nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang - Ảnh 4.

Tôi được Tổ đãi

Tôi cảm thấy mình đúng đắn khi theo nghề diễn viên. Hồi trước tôi chỉ muốn làm công an, văn phòng, những nghề nhẹ nhàng, không bị soi mói quá nhiều. Nhưng đúng là nghề chọn mình. Tôi bỏ nghề diễn rồi nhưng không hiểu sao lại chọn lại.

Tôi được Tổ đãi, nên các dự án của mình đều thành công nên nổi tiếng dễ dàng. Con đường tôi đi quả thực dễ dàng hơn các bạn khác.

Từ khi nổi tiếng, thay đổi duy nhất của tôi là ngày một xàm hơn. Ngày nào tôi cũng tìm cách để làm cho mình vui hơn, có sức sống hơn, còn làm việc. Tôi phải hi sinh thời gian cho riêng mình.

Năm sau tôi 30 tuổi rồi, tôi muốn thay đổi hình ảnh chín chắn, sang trọng hơn, nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Hình ảnh là bên ngoài, còn tính cách của tôi vẫn lầy lội, không thể thay đổi được.

Cả năm sau tôi chỉ có một dự án duy nhất là Gái già lắm chiêu phần 3 thôi chứ không làm gì khác.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang - Ảnh 5.

Tôi không muốn quá bon chen, áp lực trong nghề này

Tôi lựa chọn con đường bình thường cho sự nghiệp của mình. Tôi không muốn quá bon chen, áp lực trong nghề này. Nhưng tôi vẫn sống hết mình với các dự án mình làm.

Tôi chỉ có hai hình xăm thôi chứ chưa xăm thêm hình nào. Tôi cũng dự định xăm thêm nhiều hình khác nhưng chưa có thời gian để làm. Tôi không nghĩ xăm mình là cái gì ghê gớm, xấu xa. Tôi coi nó như dấu ấn trong cuộc sống của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy mình không đẹp, quê mùa, không có gu thời trang - Ảnh 6.

Chẳng hạn, hình xăm bên hông tôi ghi lại thời kỳ tôi mệt mỏi, trầm cảm, stress rất nhiều. Tôi tự xăm tên mình để vươn lên. Sau đó, tôi xăm tiếp sau lưng chữ "cuộc sống tươi đẹp" để nhắc nhở mình sống vui vẻ nhất.

Tôi chỉ muốn chia sẻ về công việc, không muốn chia sẻ về tình cảm vì chuyện tình cảm là không nói trước được. Tôi sợ bị phán xét về đời tư, khiến bản thân, gia đình áp lực nhiều hơn.

Bởi vậy, khi nào kết hôn rồi tôi mới chia sẻ chứ bây giờ không thể nói được gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại