Niềm tự hào châu Á thất thần, nhận đả kích lớn trong trận cầu đầy quả cảm

Đoàn Dự |

Hàn Quốc đã thi đấu cực kì nỗ lực trước Thụy Điển. Cùng với may mắn, họ đã giữ sạch lưới tới tận phút 65 để rồi sụp đổ vì công nghệ VAR.

Trước VCK World Cup, Ibra từng lấp lửng chuyện anh có thể trở lại thi đấu cho ĐTQG. Lập tức, đồng đội cũ của anh trên tuyển chia sẻ rằng họ cũng không quá cần thiết sự trở lại của cựu cầu thủ Quỷ đỏ.

Thế là, Ibra vẫn tới Nga, vẫn tham gia vào bầu không khí World Cup, nhưng chỉ là "người qua đường", góp phần giúp giải đấu thêm phần sôi nổi mà thôi. Còn Thụy Điển hôm nay tất nhiên ra quân và không có Ibra trong đội hình.

Hệ quả là, đội bóng áo vàng chơi khá nhạt nhòa trước một Hàn Quốc mà họ vượt trội hơn hẳn về thể hình, sức mạnh. Lấn lướt hơn, Thụy Điển cũng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, song họ thiếu đi một người như Ibra để dứt điểm "con mồi".

Trong thế chịu trận trước những đối thủ cao to hơn hẳn, Hàn Quốc thực ra đã chơi không quá tệ dù chưa thể cho họ lời khen. Thực tế thì Hàn Quốc cũng đã tử thủ được tới tận phút 65, và cũng có đôi lần gây nguy hiểm về khung thành đối phương.

Nhưng thua thiệt quá nhiều về thể hình, sức mạnh và cả thể lực dần khiến Hàn Quốc hụt hơi, những pha cầu thủ áo trắng phải chuồi người cản phá đối phương ngày càng nhiều khi không thể theo kịp đối thủ.

Thụy Điển có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 65 nhờ công nghệ VAR.

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Tại sao Hàn Quốc không chơi thật thoải mái đi, mà lại quá tính toán như vậy?"

Ở phút 65, Ki Sung-Yeung chuồi bóng với Claesson trong vùng cấm địa Hàn Quốc. Trọng tài ban đầu bỏ qua tình huống này, rồi sau đó ông thay đổi quyết định, chạy khỏi sân để nhờ tới công nghệ VAR. Sau đó, ông chỉ tay về chấm 11m.

Đấy là một sự thay đổi quyết định đúng của Vua áo đen, khi Ki đúng là đã phạm lỗi với Claesson. Dĩ nhiên, đứng trước một quả đá phạt đền, thủ môn Hàn Quốc Cho Hyunwoo dù trước đấy đã thi đấu rất hay cũng đành phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Granqvist.

Nhận bàn thua sau quyết định bẻ còi của trọng tài, dù hợp lý, vẫn ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ Hàn Quốc. Thêm vào đó, họ vốn dĩ đã ở thế yếu nên thật dễ hiểu không thể ghi được bàn thắng. Khi dẫn bàn, Thụy Điển bắt đầu đặt nặng phòng ngự và mọi chuyện là quá khó cho niềm tự hào châu Á.

Niềm tự hào châu Á thất thần, nhận đả kích lớn trong trận cầu đầy quả cảm - Ảnh 3.

Khi Thụy Điển đặt nặng phòng ngự thì mọi chuyện là quá khó cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã không thể làm được điều may mắn như Iran, đội bóng đã thắng Maroc 1-0 ở trận xuất quân. Trước mắt họ sẽ là trận đấu với Mexico (22h00, 23/6) và Đức (21h00, 27/6). Đấy chắc chắn sẽ là 2 trận chiến còn khó khăn vạn phần cho Hàn Quốc, so với cuộc chiến cùng Thụy Điển ngày hôm nay.

Về phần Thụy Điển, chiến thắng trước Hàn Quốc dù khó khăn và có phần nhạt nhòa nhưng là vô cùng quý giá. Nó sẽ là cơ sở để Thụy Điển hy vọng vào tấm vé đi tiếp, dù 2 đối thủ còn lại cực mạnh là Đức và Mexico.

Nếu có thể cầm hòa 2 đội bóng này, cơ hội là rất cao cho Thụy Điển. Khi tấn công, đội bóng áo vàng có thể chưa sắc sảo, nhưng để phòng ngự lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Thống kê trận đấu

Niềm tự hào châu Á thất thần, nhận đả kích lớn trong trận cầu đầy quả cảm - Ảnh 5.

Đội hình ra sân:

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Hàn Quốc: Cho Hyunwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Park Jooho; Ki Sungyueng, Koo Jacheol; Hwang Heechan, Lee Jaesung, Son Heungmin; Kim Shinwook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại