nhung-nguoi-vo-gia-cu

18 tuổi bị hãm hiếp ngoài xó chợ và những năm tháng ngủ 'trần truồng' trên vỉa hè

18 tuổi bị hãm hiếp ngoài xó chợ và những năm tháng ngủ 'trần truồng' trên vỉa hè

Thời sự - Xã hội 2013-08-19T06:45:00

(Soha.vn) - Năm nay 44 tuổi, gầy giơ xương, mắt trũng sâu nanh nọc, mặt mũi hốc hác vô hồn. Ăn, ngủ, tắm giặt, mọi sinh hoạt ở đầu đường, xó chợ, gầm cầu, bãi sông, bến xe theo đúng nghĩa đen. Rồi chị vướng vào đủ thứ nghề mạt hạng khác nhau, rồi mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh xã hội mạn tính, sống nay chết mai.

Rùng mình chuyện tắm truồng, vệ sinh túi nilon và đời tủi nhục của người vô gia cư HN

Rùng mình chuyện tắm truồng, vệ sinh túi nilon và đời tủi nhục của người vô gia cư HN

Thời sự - Xã hội 2013-08-17T06:50:00

(Soha.vn) - Giận người con trai cướp sổ đỏ của gia đình, cụ bà Nguyễn Thị Loan - 80 tuổi, cùng chồng bỏ xứ lên Hà Nội, lang thang khắp phố, lấy vỉa hè, gầm cầu làm nơi ngủ nghỉ cho qua ngày.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại