Nhảy cầu tự tử nhưng nhanh chóng hối hận, chàng trai được hàu biển cứu sống trong lúc nguy cấp

Thuận Ánh |

Nếu không có những con hàu biển, có lẽ chàng trai 31 tuổi đã bỏ mạng giữa biển nước mênh mông.

Tối 28/5 vừa qua, một anh chàng 31 tuổi đến từ Đại Liên, Liêu Ninh đã đến cầu trên vịnh Tinh Hải để tự vẫn. Tuy nhiên sau khi nhảy cầu, anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận, trong lúc nguy cấp đã được cứu mạng bởi những con hàu biển.

Đội trưởng đội cứu hộ khẩn thành phố Đại Liên tham gia giải cứu cho chàng trai này cho biết, khoảng 5 giờ 35 phút chiều ngày 28/05, khi anh đang làm nhiệm vụ tại trạm túc trực 24 giờ gần vịnh Tinh Hải thì bất ngờ nhận được tin nhắn yêu cầu cứu trợ từ Sở Cảnh sát Biên phòng vịnh Tinh Hải: "Một người đàn ông đã nhảy xuống biển tại gần số 94 trên cầu Tinh Hải. Người đàn ông này vẫn chưa chìm và cần được cứu hộ khẩn cấp!"

Sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu cứu trợ này, các thành viên trong đội có mặt tại điểm trực đã lập tức điều khiển ca nô cao tốc ra khu vực xảy ra sự cố. Chỉ trong mười phút, các ca nô cứu hộ này đã có mặt tại hiện trường.

Nhảy cầu tự tử nhưng nhanh chóng hối hận, chàng trai được hàu biển cứu sống trong lúc nguy cấp - Ảnh 2.

"Khi đội cứu hộ đến nơi, phần đầu của người đàn ông kia vẫn ở trên mặt biển, hai tay của người này đang bám vào lớp hàu và trai biển bám dưới cầu. Chúng tôi có thể thấy rõ anh ta không trụ được nữa, toàn thân anh ta run lên và bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng."

Đội cứu hộ ngay lập tức tiếp cận cứu trợ và đưa người đàn ông này lên tàu. Đồng thời cũng nhanh chóng tìm cách để giúp anh ta cân bằng lại nhiệt độ.

Sau khi được cứu sống, người đàn ông này đã tỉnh táo lại và tay chân dần hồi phục trạng thái bình thường.

Lúc này, Sở cảnh sát Biên phòng vịnh Tinh Hải và Cục cảnh sát khu vực đã nhanh chóng vào bờ, liên lạc với hotline 120 để gọi xe cấp cứu và đưa người đàn ông kia đến bệnh viện.

Đội trưởng đội cứu hộ cho biết thêm, theo lời kể của nạn nhân, anh ta 31 tuổi, quê ở Đại Liên, do gặp vấn đề liên quan đến tài chính nên anh ta đã quyết định nhảy cầu tự tử.

Nhảy cầu tự tử nhưng nhanh chóng hối hận, chàng trai được hàu biển cứu sống trong lúc nguy cấp - Ảnh 4.

"Nhưng sau khi rơi xuống nước, người đàn ông này lại thấy rất hối hận. Khi ấy, nhờ vào khát vọng sống của bản thân, anh ta đã cố gắng hết sức để bám trụ vào lớp sinh vật dưới cầu".

Đội trưởng đội cứu hộ cũng cho biết nạn nhân đã được cấp cứu thành công. 

Nguyên nhân thứ nhất là do anh ta vẫn giữ được tỉnh táo, chỉ có phần lưng chạm vào mặt nước; nguyên nhân thứ hai là do lực lượng cứu hộ đã có mặt cứu trợ kịp thời. 

"Nếu chúng tôi chỉ cần đến khu vực xảy ra sự cố muộn hơn một chút, có lẽ người đàn ông này sẽ không thể tiếp tục bám trụ và chờ cứu hộ được."

Theo Kankannews (Trung Quốc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại