Nhật ký trai Việt sợ vợ: Nhục nhã, đáng sợ lắm, nhưng làm sao tránh kiếp nạn khủng này?

Việt Hoàng |

Tôi sẽ sàng chạy đến bóp vai cho vợ. Cô ấy trừng mắt bảo lại giở trò gì. Tôi bảo anh xin phép tiếp tục sợ em, cứ quát nếu em thấy thoải mái.

Tôi lấy vợ năm 30 tuổi. Trước khi cưới tôi đi xem bói để tìm ngày giờ đón dâu tốt nhất. Thày bói gieo quẻ ù xòe một cái xong sờ sờ bàn tay rồi phán, mày thân cư thê, giống thày, rồi sẽ khổ thôi con ạ. 

Sợ vợ - đâu chỉ riêng đàn ông Việt Nam.

Nhìn mày thày lại nhớ tới mình ngày xưa, cũng phong độ, đẹp trai mà giờ sống nửa âm nửa dương con ạ.

Nói phán xong tự nhiên thấy thày ứa nước mắt rồi định thu đồ nghề không bói nữa. Hai thày trò đang định vồ về an ủi nhau thì tôi thấy tiếng quát the thé của vợ thày, gớm hôm nay lại giở chứng khóc mếu thương thân, trách phận. 

Ông bỏ bói thì mai khắc phải bói bù cho đảm bảo doanh số. Nhà này không có cái ngữ chồng cãi vợ như chém chả ấy đâu. Ông thày bói tội nghiệp nấc lên rồi bảo, đấy, nó còn nói xỏ xiên thày. Nhục lắm ối giời ôi kiếp đàn ông sợ vợ. 

Tự nhiên tôi thấy sởn gai ốc. Lấy vợ đáng sợ thế ư? Nhưng biết tránh sao kiếp nạn khủng này. Đến những người biết trước số mệnh như thày bói còn không tránh được, tôi chỉ là kẻ phàm trần, thôi đành nhắm mắt đưa chân. 

Nhật ký trai Việt sợ vợ: Nhục nhã, đáng sợ lắm, nhưng làm sao tránh kiếp nạn khủng này? - Ảnh 2.

Bây giờ, đã 4 năm sau khi lấy vợ, tôi nghĩ đến cái nhắm mắt định mệnh ấy của mình và hồi tưởng lại những chương hồi gay cấn nhất trên hành trình sống chung với vợ. Tôi sẽ kể, kể cho hết kẻo sau này không dám nhắc tới nữa. 

Hồi vợ mới sinh cháu đầu lòng, lần đầu tiên tôi thấy vợ pha sữa, thay bỉm và dỗ con ngủ bằng chân. Vâng, động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, dứt khoát, chuyên nghiệp. 

Tôi kể cho bạn mình nghe khả năng thiên tài này của vợ, nó cười hihi rồi phán, thôi, đừng có kêu ca, vợ tao pha sữa, thay bỉm bằng chân cả chục năm nay rồi. 

Hễ đang ngủ tao thấy vợ co chân đạp 1 cái thì hiểu là con cần vệ sinh, đạp hai cái tức là con đói, đạp liền 3 cái thì có thể con vừa cần vệ sinh vừa đói, mình phải cực nhanh mắt nhanh tay. 

Nó phân tích cặn kẽ, thôi mình nể vợ tí, họ quần quật cả ngày với bỉm sữa rồi. Đêm để vợ ngủ, mình đàn ông thức tí đâu có sao. Tôi xem lại tuổi bạn, nó cùng năm sinh, tháng sinh với mình. Gớm, thân cư thê cả, cần gì phải văn nhau thế. 

Hôm con tôi tròn 1 tuổi, tôi tổ chức sinh nhật cho cháu nó rồi mời bạn bè mình đến chung vui. Suốt bữa ăn thằng cu con nghịch quá cứ chạy nhảy, phá phách lung tung. 

Mỗi lần chuẩn bị quát con, vợ tôi lại quay sang báo cáo, anh ơi, em chuẩn bị quát con nhé, em quát đây này... Lũ bạn tôi kinh xanh le mắt, tất cả nhìn tôi thư Triệu Tử Long tái thế. 

Lúc tiễn bạn về, chúng ôm lấy tôi đòi xin bí kíp điều trị vợ. Tôi đứng giữa bạn bè, bỗng nhiên như thấy mình được bao bọc, chở che nên khai thật. 

Các ông chồng sợ vợ nhất điều gì?

Vợ tao thông báo quát con để tao còn chuẩn bị tinh thần, thường ngày vợ hay quát, bất kể quát bố hay con, tao thường giật mình, hốt hoảng đánh rơi đồ đạc. Hôm nay có chúng mày đến, cô ấy nghĩ thương tao, sợ chồng mất mặt nên phải thông báo trước là vì thế. 

Tôi kể xong thì thấy bọn bạn quỳ xuống từ bao giờ, chúng vái sống tôi rồi hô, thánh sợ vợ hiển linh, tấu lạy ngài. Tôi vừa cười vừa khóc, đúng là như thánh nhập mình vậy. 

Tôi nhớ hôm ấy mùa đông gió bắc lạnh căm căm. Lũ bạn về hết tôi cũng quệt nước mắt quay lên nhà. 

Hé cửa phòng ra tôi thấy vợ mình nai lưng rửa bát, quét nhà rồi tí tí lại chạy ra chạy vào dạy con học. Khoảng trời của vợ tôi từ khi lấy nhau chỉ bé con như thế. Vậy nhưng cô ấy chẳng mấy lúc kêu than. 

Nhật ký trai Việt sợ vợ: Nhục nhã, đáng sợ lắm, nhưng làm sao tránh kiếp nạn khủng này? - Ảnh 4.

Tôi sẽ sàng chạy đến bóp vai cho vợ. Cô ấy trừng mắt bảo lại giở trò gì. Tôi bảo anh xin phép tiếp tục sợ em, cứ quát nếu em thấy thoải mái. Lần đầu tiên cô ấy không quát tôi nữa và bảo, say rồi, vào ngủ đi bố trẻ. 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đàn ông có nên sợ vợ để giữ hạnh phúc gia đình?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Còn nữa)

Góc Sợ vợ là diễn đàn, là vùng đất tự do để những người đàn ông có thể trút bỏ nỗi niềm hay khoe thành tích sợ vợ của mình. Những câu chuyện sợ vợ kỳ thú nhất, đau khổ nhất hay hạnh phúc trào dâng sẽ được lựa chọn đăng tải cho cả thế giới ngưỡng mộ, tán dương.

Những bài viết này cũng là nguồn tư liệu hữu ích để đưa vào bộ hồ sơ trong đề án xin thành lập ngày Quốc tế Sợ vợ. Mọi tin bài Sợ vợ quý vị và các bạn có thể gửi về email Giaitri@soha.vn.

Các bài viết sẽ được được chúng tôi đăng tải vào sáng thứ 4 và chủ nhật hàng tuần.

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác quý báu của các bạn sợ vợ, những người đàn ông đáng yêu, chân chính nhất trên trái đất này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại